
CLB Tiếp sức đến trường Quảng Nam - Đà Nẵng trong đêm gặp mặt trước ngày trao học bổng Tiếp sức đến trường khu vực Đà Nẵng - Ảnh: NHẬT LINH
Những cái bắt tay, những vòng ôm của những nhà hảo tâm, những câu chuyện cũ nối tiếp câu chuyện mới. Có người tóc đã bạc, có người đã đi qua hơn nửa đời người, nhưng khi gặp lại nhau, họ vẫn cười như những người bạn lâu ngày trở về mái nhà chung.
Ngày 27-9, họ sẽ cùng báo Tuổi Trẻ trao học bổng Tiếp sức đến trường cho các tân sinh viên khó khăn.
Nhà báo Lê Hoàng, nhà báo Phú Tâm và biết bao người Quảng đã cùng Tuổi Trẻ khai mở Tiếp sức đến trường
Trong đêm gala của các nhà hảo tâm xứ Quảng, nhà báo Lê Hoàng, nguyên Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, người khởi xướng học bổng Tiếp sức đến trường, nhắc lại những ngày đầu chương trình ra đời.
Từ một vài câu chuyện phóng viên phát hiện về những học sinh đi bán cà rem, đi làm gạch, đậu đại học nhưng không có tiền nhập học, đã gợi lên lòng trắc ẩn của những người làm báo và cộng đồng để cho ra đời chương trình học bổng Tiếp sức đến trường.
Những nhà hảo tâm của Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Trị đã đồng lòng tài trợ cho chương trình của Tuổi Trẻ suốt 23 năm nay.

Nhà báo Phạm Phú Tâm - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Tiếp sức đến trường Đà Nẵng - Ảnh: NHẬT LINH
Ông Phạm Phú Tâm, Chủ nhiệm câu lạc bộ, nói điều giữ mọi người ở lại suốt hơn hai thập kỷ không phải là những con số.
"Mỗi năm đến mùa học bổng, những người trong câu lạc bộ lại ngồi với nhau, tính xem năm nay có thể dang tay đến đâu.
Bởi chúng ta hiểu, với một tân sinh viên nghèo, sự giúp đỡ đúng lúc đôi khi chính là ranh giới giữa việc bước vào giảng đường và phải dừng lại. Thêm một nhà tài trợ là thêm một sinh viên được đến trường", ông nói.

Nhà báo Lê Hoàng chia sẻ tại buổi gặp mặt - Ảnh: NHẬT LINH
Ông Nguyễn Thành Sang, chủ resort Palm Garden, nơi tài trợ lễ trao và chiêu đãi các tân sinh viên nhiều năm qua, cho rằng điều khiến ông xúc động nhất là mỗi năm, khi mùa học bổng đến, mọi người lại có dịp ngồi bên nhau và cùng làm một việc tử tế.
Không chỉ trao học bổng, nhiều nhà tài trợ đã cho các tân sinh viên một gia đình, nuôi như con cái.
Trong khoảng 10 năm trở lại đây, nhiều thành viên câu lạc bộ, sau khi biết câu chuyện của một tân sinh viên, đã quyết định bảo trợ học phí suốt những năm đại học. Có người còn nhận các em làm con nuôi.

Ông Nguyễn Thành Sang - chủ Palm Garden resort (Hội An) - Ảnh: NHẬT LINh
Chị Lê Dung là một trong những người như vậy. Chị từng tâm sự với chồng: "Em không chỉ cho học bổng, em muốn nhận các bé mất cha mẹ làm con nuôi trong nhà". Và chồng chị đã ủng hộ nhiệt liệt.

Hai người con nuôi và người mẹ Lê Dung - Ảnh: NHẬT LINH
Chị giúp các em không chỉ bằng việc đóng học phí. Chị đón các em bước vào cuộc sống của mình và trở thành con nuôi.
Các con gọi điện kể cho chị Lê Dung chuyện học hành, chuyện buồn vui, chuyện tình cảm. Có khi cùng nhau đi du lịch. Có những lúc các con buồn, chị động viên; có lúc chị cũng buồn theo.
"Tôi giờ là mẹ. Các con buồn thì khóc với tôi, vui cũng chia sẻ với tôi. Tôi cảm thấy vui vì mình có thêm những người con", chị Dung nói.
Thùy Dung là một trong những người con ấy. Năm lớp 5, cha Dung mất vì tai nạn giao thông. Đến năm lớp 12, mẹ mất. Năm 2021, người chị hai cũng qua đời trong đại dịch COVID-19.
Năm 2018, Dung nhận học bổng Tiếp sức đến trường. Tại lễ trao học bổng, chị Lê Dung biết câu chuyện và nhận cô làm con nuôi.
Ngày trở lại dự buổi tri ân, Thùy Dung nhiều lần bật khóc. Cô ôm người mẹ nuôi của mình, như ôm lấy một phần gia đình đã tưởng chừng không còn.
"Tôi rất biết ơn mẹ Dung. Mẹ đã cho tôi một gia đình. Giờ tôi có người để nghe những chuyện buồn vui và động viên mình. Tôi không còn cảm giác đơn độc nữa", Dung nghẹn giọng.

Những cái ôm thật chặt giữa những sinh viên từng được tiếp sức và các nhà hảo tâm - Ảnh: NHẬT LINH
Cẩm Ly, tân sinh viên nhận học bổng năm 2024, cũng có một câu chuyện như thế.
Cha Ly mất năm 2014, mẹ bỏ đi từ khi Ly mới 6 tuổi. Ly sống với bà nội. Khi bà bị tai biến, cuộc sống hai bà cháu càng khó khăn. Ly đậu đại học ngành kinh tế ở Đà Nẵng nhưng bà nội không muốn cháu đi học vì không có tiền.
Rồi Ly nhận học bổng Tiếp sức đến trường và được chị Dung nhận bảo trợ. Ly nhớ mãi lúc nói với bà nội rằng mình có một người nhận làm con nuôi.
"Không ai tin. Hai bà cháu cứ nghĩ như chuyện cổ tích", Ly kể.
Giờ Ly có ba, có mẹ, có thể chia sẻ và nhận được lời khen. Đó là động lực để Ly cố gắng hơn trong cuộc sống. Và cô gái ấy đã mang theo một lời hứa với mẹ, sau này sẽ tiếp tục hành trình của Tiếp sức đến trường.

Phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ Đinh Đức Thọ phát biểu tri ân các nhà tài trợ đã đồng hành nhiều năm cùng Tiếp sức đến trường của báo Tuổi Trẻ - Ảnh: NHẬT LINH
Ông Đinh Đức Thọ - Phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ - xúc động trước hành trình 22 năm bền bỉ của CLB và những câu chuyện trở về như chị Xuân, đã thay mặt Tuổi Trẻ cảm ơn các nhà hảo tâm.
"Cảm ơn các anh chị của CLB đã tin tưởng và đồng hành với báo Tuổi Trẻ trên hành trình tiếp sức cho các bạn tân sinh viên nghèo vượt khó. Xin hứa với các anh chị, báo Tuổi Trẻ sẽ luôn chung tay, đồng hành, sẵn sàng làm việc hết mình để tìm ra những tân sinh viên nghèo vượt khó, xứng đáng với sự tin tưởng của các anh chị dành cho chương trình", ông Thọ nói.
Cảm ơn Tuổi Trẻ cho tôi gặp được những đứa con học giỏi và hiểu chuyện tuyệt vời

Chị Lê Thị Quỳnh Nga cùng ba bạn tân sinh viên được chị tài trợ - Ảnh: NHẬT LINH
Chị Lê Thị Quỳnh Nga tham gia Tiếp sức đến trường từ năm 2021. Từ một suất học bổng ban đầu chị trao đi 15 triệu đồng, đến năm 2024, chị quyết định bảo trợ toàn bộ việc học cho năm tân sinh viên đến khi ra trường. Đó là Tiến Đạt, Huệ An, Thùy Trâm, Đức Duy và Võ Đức.
Với Thùy Trâm, người mẹ nuôi ấy đến như một món quà. Gia đình Trâm có ba chị em. Mẹ từng bán vé số rồi làm thuê, cha chạy xe ôm và mắc bệnh tâm thần. Khi Trâm nhận học bổng Tiếp sức đến trường, em lại được chị Nga nhận bảo trợ.
"Tôi biết Tiếp sức đến trường là do duyên. May mắn được nhận học bổng rồi được cô Nga nhận nuôi. Cuộc sống của tôi giờ ổn hơn. Tôi biết ơn cô mà không biết dùng từ nào có thể tả được", Trâm nói.
Còn Nguyễn Tiến Đạt, xã Gò Nổi (TP Đà Nẵng), từng có những buổi sáng đến trường, buổi chiều ra đồng mưu sinh. Khi Đạt học lớp 10, cha bệnh nằm một chỗ, mẹ phải gánh cả gia đình. Đạt đậu Trường đại học Y Dược - Đại học Huế, học phí trở thành một gánh nặng lớn.
Đạt không nghĩ mình sẽ có người lo cho toàn bộ học phí đến ngày ra trường. "Đến giờ tôi vẫn rất bất ngờ, khi họ hàng còn không thể giúp, mà cô Nga lại giúp", Đạt nói.
Nhưng điều Đạt nghĩ đến không chỉ là món quà mình nhận được. "Chắc chắn sau này tôi sẽ quay trở lại, tiếp nối những điều tốt đẹp. Tại sao không quay lại hỗ trợ những tân sinh viên khó khăn như chính mình đã được giúp?", Đạt nói.
Có lẽ đó cũng là điều những người đã đi cùng Tiếp sức đến trường suốt 22 năm mong muốn nhất. Một cánh tay chìa ra, rồi một cánh tay khác tiếp nối.
Một suất học bổng giúp một tân sinh viên bước qua cánh cửa đại học. Một người bảo trợ có thể trở thành cha, thành mẹ. Và nhiều năm sau, những đứa con năm nào lại trở về, chìa tay về phía những người giống mình ngày trước.

Các thành viên câu lạc bộ hòa giọng tha thiết với ca khúc "Gửi hoa đến trường" do nhạc sĩ Trần Quế Sơn sáng tác, dành tặng riêng cho chương trình học bổng Tiếp sức đến trường của báo Tuổi Trẻ - Ảnh: NHẬT LINH

Các thành viên CLB Tiếp sức đến trường Quảng Nam - Đà Nẵng cùng hát bài "Gửi hoa đến trường"
Trong buổi hội ngộ, những người tóc đã bạc vẫn cùng nhau hát "Gửi hoa đến trường". Họ đã hát bài ấy nhiều lần, nhưng lần này vẫn có người rưng rưng.
Họ chính là những người đã "nhặt lại", đã cắm trồng và gửi biết bao bông hoa tới trường.
Báo Tuổi Trẻ và cộng đồng xin tri ân những tấm lòng của những nhà hảo tâm xứ Quảng và hàng trăm nhà hảo tâm cả nước đã góp vào học bổng Tiếp sức đến trường của Tuổi Trẻ - bằng cả trái tim mình.
19 năm trở lại để tiếp sức

Ông Nguyễn Thành Sang giới thiệu thành viên mới của CLB Tiếp sức đến trường Quảng Nam - Đà Nẵng - Ảnh: NHẬT LINH
Tại buổi gặp mặt, CLB Tiếp sức đến trường Quảng Nam - Đà Nẵng giới thiệu 25 thành viên mới. Trong đó có anh Nguyễn Thành Thắng - con trai ông Nguyễn Thành Sang, chủ resort Palm Garden.
Ngồi phía dưới hội trường, chị Trương Lệ Xuân - Tổng giám đốc Công ty Bất động sản ST Home và Công ty Quà tặng trái cây Gofresh - nhiều lần rưng rưng xúc động. Cách đây 19 năm, chị từng là cô tân sinh viên từ một vùng quê lúa nghèo ở Quảng Nam cũ.
Năm ấy, khi biết tin trúng tuyển Trường đại học Kinh tế TP.HCM, Xuân bật khóc vì khoản tiền nhập học quá lớn so với hoàn cảnh gia đình chủ yếu sống bằng nghề nông. Báo Tuổi Trẻ đã tìm đến và trao học bổng Tiếp sức đến trường, giúp chị đi hết 4 năm đại học.

chị Trương Lệ Xuân, cựu sinh viên Tiếp sức đến trường nay quay trở lại với vị trí mới - thành viên CLB Tiếp sức đến trường Quảng Nam - Đà Nẵng - Ảnh: NHẬT LINH
Ra trường, Xuân có việc làm ổn định rồi tiếp tục học, tốt nghiệp cử nhân Trường đại học Luật TP.HCM và thạc sĩ quản trị kinh doanh Trường đại học FPT.
Ba năm trước, khi cuộc sống đã ổn định, chị trở lại với chương trình Tiếp sức đến trường, tham gia sinh hoạt cùng CLB. Năm nay, chị đóng góp 40 triệu đồng để tiếp sức những tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.
"Cách đây 19 năm, khi được gặp các cô chú ở CLB Tiếp sức đến trường Quảng Nam - Đà Nẵng tại lễ trao học bổng, tôi tự nhủ một ngày nào đó sẽ quay trở lại đây. Bây giờ tôi đã làm được. Cô chú đã dìu tôi qua một chặng đường khó, và bây giờ là lúc tôi tiếp sức để cô chú dìu dắt thế hệ mai sau", chị Xuân chia sẻ.
Không cha, không mẹ, Sùng A Sa, 18 tuổi, từ xã Mù Cang Chải, tỉnh Lào Cai về Hà Nội, bước vào cánh cửa Học viện Nông nghiệp Việt Nam nhưng trong hành trang chỉ có đúng 1 triệu đồng trợ cấp. Bạn phải lập tức đi làm bốc xếp tủ lạnh, tivi...