
Ông Bùi Hữu Thọ - Ảnh: HỮU DUY
Gặp phóng viên Tuổi Trẻ trong những ngày đơn vị mà ông gắn bó "cả thanh xuân" đang chuẩn bị cho ngày kỷ niệm 70 năm thành lập, Trung tá Bùi Hữu Thọ - nguyên cán bộ Đội bảo vệ sự kiện đặc biệt quan trọng và khách quốc tế, Phòng Cảnh vệ miền Nam (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an) - say sưa kể về công việc của một sĩ quan tiếp cận với niềm tự hào hiện rõ trong từng câu chuyện.
Người cảnh vệ 20 năm "sát cánh" các VIP
Ông Thọ chia sẻ với nhiều người, sĩ quan bảo vệ tiếp cận có thể chỉ là người luôn đứng hoặc đi sát bên cạnh một nhân vật quan trọng.
Nhưng phía sau vị trí ấy là quá trình rèn luyện nhiều năm. Người làm công tác bảo vệ tiếp cận phải được huấn luyện cực kỳ bài bản từ nghiệp vụ bảo vệ, bắn súng, võ thuật đến ngoại ngữ, lễ tân - nghi lễ ngoại giao… Bơi và kỹ năng cứu hộ cũng là những nội dung được chú trọng.
Trong khoảng 20 năm làm nhiệm vụ bảo vệ tiếp cận, ông Thọ ước tính mình đã tham gia khoảng 150 lượt bảo vệ khách quốc tế có chế độ cảnh vệ (VIP).
Nhiệm vụ đầu tiên ông nhớ rõ là năm 1997, khi ông tham gia bảo vệ Thủ tướng Nga Nikolai Ryzhkov trong chuyến thăm TP.HCM và Vũng Tàu. Và nhiệm vụ cuối mà ông đã hoàn thành xuất sắc trước khi nghỉ hưu theo chế độ là chuyến bảo vệ Thủ tướng Campuchia vào năm 2017.

Ông Bùi Hữu Thọ làm nhiệm vụ bảo vệ Tổng thống Mỹ George W. Bush - Ảnh: NVCC
Ông kể trong số những vị khách quốc tế mà từng được ông bảo vệ có hai Tổng thống Mỹ là George W. Bush tại Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 14 vào năm 2006 và Tổng thống Barack Obama thăm Việt Nam tháng 5-2016. Nhưng người mà ông Thọ ấn tượng nhất là Ngoại trưởng Mỹ John Kerry.
"Ông John Kerry rất thân thiện. Từ ánh mắt, từ câu nói, mình có cảm nhận rất rõ sự gần gũi", ông nói.
Những cuộc trò chuyện giữa VIP và sĩ quan tiếp cận thường rất ngắn, đôi khi chỉ là vài câu hỏi thăm. Nhưng với người làm nhiệm vụ như Trung tá Thọ, những khoảnh khắc ấy trở thành kỷ niệm đặc biệt. Trước khi chia tay, ông Kerry gọi các sĩ quan cảnh vệ chụp ảnh chung. Ông Thọ vẫn giữ những tấm ảnh ấy như một phần kỷ niệm của quãng đời làm nhiệm vụ.
Còn với các đoàn Lào và Campuchia, ông lại nhớ sự gần gũi theo một cách khác. Nhiều VIP nói tiếng Việt tốt nên việc trao đổi thuận tiện, không khí cũng thân tình hơn.

Vị khách mà ông Thọ ấn tượng nhất là Ngoại trưởng Mỹ John Kerry - Ảnh: NVCC
Chuyện bây giờ mới kể
Ông Thọ cho biết với người làm cảnh vệ, phía sau một chuyến đi tưởng như đơn giản trên các phương tiện truyền thông lại là cả quá trình chuẩn bị công phu.
Sĩ quan tiếp cận chính phải được nắm rõ và cập nhật những thay đổi trong chương trình hoạt động của VIP để kịp thời báo cáo lãnh đạo trực tiếp chỉ huy triển khai phương án bảo vệ trong thời gian nhanh nhất. Trong đó mọi tình huống có thể ảnh hưởng đến an toàn của VIP đều phải được tính đến.
Kỷ niệm không thể quên là trong một lần làm nhiệm vụ tại Nha Trang, ông Thọ bất ngờ nhận nhiệm vụ xuống biển cùng một vị khách quốc tế. Vị khách bơi rất khỏe và bơi ra khá xa bờ. Ông cùng các cận vệ khác phải bơi theo để bảo đảm an toàn.
Quãng bơi kéo dài khiến ông thấm thía giá trị của những buổi tập luyện trước đó. Những kỹ năng bơi, cứu hộ, tiếp cận người gặp nạn... vốn được rèn luyện như một phần nghiệp vụ, đến lúc ấy trở thành yêu cầu thực tế.
Theo ông Thọ, đó cũng là đặc thù của nghề. Người cận vệ không biết trước mình sẽ phải đối mặt với tình huống nào, vì vậy phải luôn trong tâm thế sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Sau gần 40 năm công tác, điều ông Thọ nhắc đến khi nói về nghề không phải những nhân vật nổi tiếng mình từng bảo vệ, mà là hai yêu cầu ông luôn tự nhắc mình: không sợ hy sinh và tuyệt đối trung thành.
"Riêng với cá nhân sĩ quan bảo vệ tiếp cận, tôi xác định mình có thể hy sinh bất cứ lúc nào. Đó là nhiệm vụ thiêng liêng. Khi được lãnh đạo, chỉ huy tin cậy giao nhiệm vụ, tôi cảm thấy rất vinh dự và tự hào. Vì vậy, mình phải xác định không sợ hy sinh và luôn tuyệt đối trung thành, không có bất cứ điều gì có thể lay chuyển sự trung thành đó", ông Thọ tự hào nói.
Với ông, sự chuẩn bị của một người cận vệ không chỉ nằm ở kỹ năng nghiệp vụ hay khả năng ứng phó trước những tình huống bất ngờ. Đó còn là sự chuẩn bị về tinh thần để khi nguy hiểm xảy ra, người làm nhiệm vụ vẫn giữ được bản lĩnh, đặt nhiệm vụ và sự an toàn của người được bảo vệ lên hàng đầu.
Đến nay, dù đã ngoài 60 tuổi, ông Thọ vẫn duy trì tập luyện. Với ông, những kỹ năng từng được rèn giũa trong hàng chục năm làm nhiệm vụ đã trở thành một phần của cuộc sống.
Một người cận vệ có thể đã rời vị trí bảo vệ tiếp cận, nhưng sự sẵn sàng, kỷ luật và tinh thần trách nhiệm mà nghề ấy đòi hỏi vẫn theo ông đến hôm nay.
Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Phòng 180
Thượng tá Nguyễn Hữu Liệu - Phó trưởng Phòng Cảnh vệ miền Nam (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an) - cho biết ngày 16-10 tới đây Phòng Cảnh vệ miền Nam (Phiên hiệu Phòng 180) sẽ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập.
Trưởng thành trong khói lửa của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, với nhiệm vụ bảo vệ an toàn tuyệt đối cho lãnh đạo và khu căn cứ Trung ương Cục miền Nam, cán bộ chiến sỹ Đoàn 180 - An ninh vũ trang miền Nam (đơn vị tiền thân của Phòng Cảnh vệ miền Nam) đã viết tiếp bản anh hùng ca trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và sự nghiệp "bảo vệ Đảng, bảo vệ lãnh tụ" của lực lượng cảnh vệ nói riêng và lực lượng công an nói chung.
Phòng Cảnh vệ miền Nam có trách nhiệm giúp Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ nắm vững tình hình, xây dựng các kế hoạch, phương án bố trí lực lượng bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu bảo vệ là nơi ở, nơi làm việc thường xuyên của đối tượng cảnh vệ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế có chế độ cảnh vệ, các sự kiện đặc biệt quan trọng diễn ra trên địa bàn phía Nam (từ Khánh Hòa trở vào).
Trong một lần làm nhiệm vụ 3 năm trước ở Cần Thơ, Trung tá Nguyễn Quang Huy sau khi kiểm tra xong thực đơn phục vụ đoàn công tác của lãnh đạo Chính phủ thì bất ngờ phát hiện một số hũ mắm không có trong thực đơn.