Thôn Cổ Lũy (xã Tịnh Khê, Quảng Ngãi) nằm sát bên bờ biển. Đất chật, người đông nên hàng nghìn căn nhà nằm san sát nhau, ngay bên cạnh đó là khu nghĩa địa với hơn 20.000 ngôi mộ. Hàng chục năm qua, người dân ở đây phải sống chung với nỗi lo ô nhiễm.
Mồ mả dày đặc bên cạnh nhà dân, trường học (Ảnh: Quốc Triều).
Nhà bà Nguyễn Thị Hường (68 tuổi, thôn Cổ Luỹ) nằm sát bên cạnh nghĩa địa của xã. Hàng chục năm qua, bà luôn canh cánh nỗi lo ô nhiễm nguồn nước. Khu vực này chưa có hệ thống nước sạch nên bà Hường và nhiều hộ dân khác phải khoan giếng để sử dụng. Nước giếng bị nhiễm phèn rất nặng nên bà không thể dùng để nấu ăn. “Nước bị nhiễm phèn, tôi phải mua nước đóng chai về sử dụng”, bà Hường cho biết.
Theo bà Hường, khu nghĩa địa này đã có từ rất lâu. Trải qua thời gian, số mồ mả tăng lên nên lấn dần vào khu dân cư. Mặt khác, nhu cầu xây dựng nhà cửa của người dân cũng gia tăng, vì thế ranh giới giữa nghĩa địa và khu dân cư dần bị xóa nhòa. Đó là lý do mà khoảng 100 hộ dân đang phải sống trong tình cảnh mở cửa nhà là thấy mồ mả.
“Điều chúng tôi lo nhất là mồ mả sẽ làm ảnh hưởng đến nguồn nước ngầm. Mong chính quyền có giải pháp cấp nước sạch cho người dân”, bà Hường kiến nghị.
Hơn 20 năm định cư tại thôn Cổ Lũy, chị Võ Thị Thanh Tuyền luôn cảm thấy bất an. Quanh nhà chị Tuyền dày đặc mồ mả. Do điều kiện kinh tế khó khăn nên gia đình chị không thể chuyển đến nơi ở mới.
Người dân xã Tịnh Khê phải khoan giếng sát bên cạnh nghĩa địa (Ảnh: Quốc Triều).
“Giếng nước của gia đình tôi nằm sát nghĩa địa nên sợ nguồn nước bị ô nhiễm nặng. Mong nhà nước có giải pháp tái định cư để chúng tôi có cuộc sống tốt hơn”, chị Tuyền bày tỏ.
Theo thống kê của chính quyền địa phương, thôn Cổ Lũy có 1.295 hộ dân, trong đó có khoảng 100 hộ sống sát nghĩa địa. Khu vực này chưa có hệ thống cung cấp nước sạch, người dân phải tự khoan giếng để sử dụng.
Ông Bạch Khôi Nam, Phó Chủ tịch UBND xã Tịnh Khê, cho biết khu nghĩa địa của xã đã hình thành từ nhiều đời trước, hiện có khoảng 20.000 ngôi mộ. Xã đã có định hướng di dời toàn bộ các phần mộ đến nghĩa trang tập trung. Tuy nhiên việc này đòi hỏi nguồn kinh phí lớn, vượt quá khả năng cân đối ngân sách của địa phương nên không thể thực hiện đồng loạt.
Người dân thôn Cổ Luỹ (xã Tịnh Khê) chỉ cần mở cửa nhà là thấy mồ mả (Ảnh: Quốc Triều).
“Nghĩa địa này nằm trong phạm vi đề xuất dự án khu đô thị và quảng trường biển của tỉnh. Trong phương án đề xuất của dự án đã tính đến việc di dời toàn bộ số mộ đến vị trí mới theo quy hoạch. Nếu dự án được phê duyệt và triển khai sẽ là cơ hội thuận lợi giải quyết triệt để tình trạng nghĩa địa nằm xen kẽ trong khu dân cư”, ông Nam nói.
Ông Nam cũng cho biết chính quyền địa phương đã khuyến cáo người dân áp dụng các biện pháp lọc nước trước khi sử dụng. Về lâu dài, xã tiếp tục đề xuất cấp trên thu hút đầu tư để sớm triển khai các dự án cung cấp nước sạch cho người dân địa phương.