Một tờ xổ số Mark Six (Ảnh: LSA).
Cảnh sát Hong Kong (Trung Quốc) đã bắt giữ một người đàn ông 36 tuổi bị nghi đã bỏ trốn cùng giải thưởng xổ số Mark Six trị giá khoảng 3,8 triệu USD, vốn đáng lẽ phải được chia cho 14 đồng nghiệp.
Một nguồn tin hôm 11/9 cho biết một người đàn ông 53 tuổi đã trình báo cảnh sát vào ngày 10/9 rằng ông là một trong 15 đồng nghiệp góp tiền mua một vé Mark Six cho kỳ quay thưởng diễn ra ngày 5/9.
Nhóm này được cho là có một số nhân viên thuộc Cục Vệ sinh Thực phẩm và Môi trường Hong Kong (FEHD).
Theo nguồn tin, một đồng nghiệp của ông, người đàn ông 36 tuổi, là người mua vé và đứng tên tài khoản nhận tiền thưởng.
Sau khi trúng thưởng, người đàn ông 36 tuổi từ chối chia đều tiền thưởng cho cả nhóm, dẫn đến tranh chấp, nguồn tin cho biết.
Một cuộc gặp được tổ chức tại Aberdeen vào tối 10/9 nhằm giải quyết tranh chấp. Tuy nhiên, nguồn tin cho biết trong khoảng 30 phút thương lượng, người mua vé được cho là vẫn khẳng định sẽ không chia tiền thưởng.
Lo ngại người đàn ông 36 tuổi có ý định giữ toàn bộ tiền thưởng rồi biến mất, người đàn ông 53 tuổi đã trình báo cảnh sát vào lúc 22h06 cùng ngày.
Người đàn ông 36 tuổi được cho là đã không đi làm trong 5 ngày.
Cảnh sát tối 11/9 cho biết một người đàn ông 36 tuổi đã bị bắt với cáo buộc trộm cắp. Người này vẫn đang bị tạm giữ. Các sĩ quan thuộc đồn cảnh sát khu vực Western đang phụ trách điều tra.
FEHD cho biết cơ quan này đã biết cảnh sát đang điều tra vụ việc và sẽ phối hợp với cơ quan chức năng.
“Do cuộc điều tra của cảnh sát vẫn đang diễn ra, ở thời điểm này, việc cơ quan đưa ra bình luận về các chi tiết của vụ việc là không phù hợp”, một người phát ngôn của FEHD nói.
Kỳ quay thưởng ngày 5/9 là kỳ “Mark Six 50th Anniversary Snowball” do Câu lạc bộ Đua ngựa Hong Kong tổ chức, với giải độc đắc kỷ lục 228 triệu HKD (29,2 triệu USD).
Theo trang web của câu lạc bộ, quỹ giải nhất có 3,5 đơn vị trúng thưởng, mỗi đơn vị nhận 63,3 triệu HKD (8,1 triệu USD).