Bỏ qua điều hướng

Khu dân cư ngập nước suốt 3 ngày ở Thủ đô

Khu dân cư ngập nước suốt 3 ngày ở Thủ đô
Nguồn ảnh: VnExpress

Nhiều hộ dân khu vực ngoài đê, phường Hồng Hà sống trong cảnh nước mưa tràn vào nhà 20-50 cm, sinh hoạt đảo lộn.

Khu dân cư ngập nước suốt 3 ngày ở Thủ đô

Tối 16/9, nhiều hộ dân ở ngõ 238, 240 Âu Cơ và phố 39 Tứ Liên, khu vực ngoài đê thuộc phường Hồng Hà, vẫn sống trong cảnh ngập nước từ trận mưa ba hôm trước.

Anh Vũ Quang Trung ở ngõ 39 Âu Cơ, cho biết nước đã rút hơn 20 cm nhưng một số đoạn còn ngập hơn nửa mét.

“Các nắp cống đã được mở hoàn toàn nhưng nước rút rất chậm. Tôi cùng nhiều người dân khác phải liên tục vớt rác để tránh gây tắc cống”, anh Trung nói.

Tối 16/9, nhiều hộ dân ở ngõ 238, 240 Âu Cơ và phố 39 Tứ Liên, khu vực ngoài đê thuộc phường Hồng Hà, vẫn sống trong cảnh ngập nước từ trận mưa ba hôm trước.

Anh Vũ Quang Trung ở ngõ 39 Âu Cơ, cho biết nước đã rút hơn 20 cm nhưng một số đoạn còn ngập hơn nửa mét.

“Các nắp cống đã được mở hoàn toàn nhưng nước rút rất chậm. Tôi cùng nhiều người dân khác phải liên tục vớt rác để tránh gây tắc cống”, anh Trung nói.

Trong căn nhà 24 m2 lênh láng nước, bà Vũ Tuyết Lan (70 tuổi) kể hôm 13/9, nước lên không quá nhanh, nhưng xảy ra vào giữa đêm trong khi gia đình chỉ có ba người cao tuổi nên gặp nhiều khó khăn.

"Mẹ tôi 98 tuổi, còn chồng là bệnh binh, hơn 70 tuổi giờ phải sống trong môi trường ẩm thấp và nước ngập rất bẩn. Mong đêm nay không mưa để nước rút hết”, bà Lan nói.

Trong căn nhà 24 m2 lênh láng nước, bà Vũ Tuyết Lan (70 tuổi) kể hôm 13/9, nước lên không quá nhanh, nhưng xảy ra vào giữa đêm trong khi gia đình chỉ có ba người cao tuổi nên gặp nhiều khó khăn.

"Mẹ tôi 98 tuổi, còn chồng là bệnh binh, hơn 70 tuổi giờ phải sống trong môi trường ẩm thấp và nước ngập rất bẩn. Mong đêm nay không mưa để nước rút hết”, bà Lan nói.

Ở ngách 5, ngõ 238 Âu Cơ, chị Nguyễn Thị Yến tranh thủ dọn dẹp nhà cửa khi nước đang rút. Gần 20h, gia đình chị vẫn chưa ăn cơm vì nhà còn ngập.

Người dân ở ngõ 200 Âu Cơ bơm nước ra khỏi nhà, chờ dọn dẹp. Khu vực này còn ngập hơn nửa mét.

Một gia đình ở ngõ 238 Âu Cơ kê cao đồ đạc, chưa thể về nhà sống vì ngập.

Một gia đình ở ngõ 238 Âu Cơ kê cao đồ đạc, chưa thể về nhà sống vì ngập.

Vợ chồng ông Nguyễn Bá Hảo ở ngõ 240 Âu Cơ tranh thủ ăn cơm tối khi vừa dọn dẹp nhà. Tuy nhiên, căn nhà vẫn ẩm thấp, bốc mùi tanh hôi vì ngâm nước nhiều ngày.

Vợ chồng ông Nguyễn Bá Hảo ở ngõ 240 Âu Cơ tranh thủ ăn cơm tối khi vừa dọn dẹp nhà. Tuy nhiên, căn nhà vẫn ẩm thấp, bốc mùi tanh hôi vì ngâm nước nhiều ngày.

Ứng phó tình trạng "cứ mưa là ngập", nhiều hộ dân ở phố Âu Cơ đã dựng tấm chắn bằng thép, hoặc nâng nền nhà.

Ông Lê Minh Tú cho biết đã nâng nền nhà gần 50 cm từ nhiều năm trước nhưng gia đình vẫn gặp bất tiện khi các lối ra ngoài đều ngập nước.

Ứng phó tình trạng "cứ mưa là ngập", nhiều hộ dân ở phố Âu Cơ đã dựng tấm chắn bằng thép, hoặc nâng nền nhà.

Ông Lê Minh Tú cho biết đã nâng nền nhà gần 50 cm từ nhiều năm trước nhưng gia đình vẫn gặp bất tiện khi các lối ra ngoài đều ngập nước.

Ứng phó tình trạng "cứ mưa là ngập", nhiều hộ dân ở phố Âu Cơ đã dựng tấm chắn bằng thép, hoặc nâng nền nhà.

Ông Lê Minh Tú cho biết đã nâng nền nhà gần 50 cm từ nhiều năm trước nhưng gia đình vẫn gặp bất tiện khi các lối ra ngoài đều ngập nước.

Nước ngập sâu gây khó khăn cho việc đi lại.

Bảo Ngân, học sinh lớp 10 Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, cho biết mỗi ngày phải hai lần mặc ủng chống nước để đi qua khu vực ngập khi đến trường và trở về nhà. “Trên đường, em phải chú ý vì nhiều nắp cống đã được mở để thoát nước, nếu không cẩn thận rất dễ gặp nguy hiểm”, Ngân nói.

Nước ngập sâu gây khó khăn cho việc đi lại.

Bảo Ngân, học sinh lớp 10 Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, cho biết mỗi ngày phải hai lần mặc ủng chống nước để đi qua khu vực ngập khi đến trường và trở về nhà. “Trên đường, em phải chú ý vì nhiều nắp cống đã được mở để thoát nước, nếu không cẩn thận rất dễ gặp nguy hiểm”, Ngân nói.

Nước ngập sâu gây khó khăn cho việc đi lại.

Bảo Ngân, học sinh lớp 10 Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, cho biết mỗi ngày phải hai lần mặc ủng chống nước để đi qua khu vực ngập khi đến trường và trở về nhà. “Trên đường, em phải chú ý vì nhiều nắp cống đã được mở để thoát nước, nếu không cẩn thận rất dễ gặp nguy hiểm”, Ngân nói.

Ba ngày nay, chị Nguyễn Thị Yến ở ngõ 238 Âu Cơ phải dùng thuyền đưa đón các con đi học qua khu vực ngập.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, Hà Nội cùng nhiều tỉnh Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục mưa lớn đến ngày 17/9, có nơi trên 250 mm, nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất.

Ba ngày nay, chị Nguyễn Thị Yến ở ngõ 238 Âu Cơ phải dùng thuyền đưa đón các con đi học qua khu vực ngập.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, Hà Nội cùng nhiều tỉnh Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục mưa lớn đến ngày 17/9, có nơi trên 250 mm, nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất.

Thế Bằng

Tối 16/9, nhiều hộ dân tại các ngõ 238, 240 Âu Cơ và phố 39 Tứ Liên, khu vực ngoài đê thuộc phường Hồng Hà, vẫn phải sống chung với nước ngập từ trận mưa ngày 13/9. Dù mực nước đã giảm hơn 20 cm, một số đoạn còn ngập trên nửa mét, cho thấy khả năng tiêu thoát nước tại khu dân cư này rất chậm. Các nắp cống đã được mở hoàn toàn, song người dân vẫn phải liên tục vớt rác để hạn chế tắc nghẽn và tự bơm nước khỏi nhà. Tại ngách 5, ngõ 238 Âu Cơ, chị Nguyễn Thị Yến tranh thủ dọn dẹp khi nước rút, nhưng đến gần 20h gia đình vẫn chưa thể ăn tối vì nhà còn ngập. Một số hộ phải kê cao tài sản, tạm thời chưa thể trở về sinh sống, trong khi nhà của vợ chồng ông Nguyễn Bá Hảo ở ngõ 240 Âu Cơ vẫn ẩm thấp, bốc mùi tanh hôi sau nhiều ngày ngâm nước. Tình trạng ngập kéo dài đặc biệt đáng lo với các gia đình có người cao tuổi hoặc sức khỏe yếu. Trong căn nhà rộng 24 m2, bà Vũ Tuyết Lan, 70 tuổi, phải xoay xở cùng mẹ 98 tuổi và người chồng là bệnh binh hơn 70 tuổi giữa nguồn nước bẩn tràn vào nhà từ ban đêm. Không chỉ làm đảo lộn sinh hoạt, môi trường ẩm thấp và ô nhiễm còn đặt các hộ dễ tổn thương trước nhiều bất tiện trong ăn uống, nghỉ ngơi và vệ sinh. Việc người dân dựng tấm chắn bằng thép hoặc tự nâng nền cho thấy ngập úng đã trở thành vấn đề lặp lại, buộc từng gia đình phải tìm cách thích nghi. Ông Lê Minh Tú cho biết đã nâng nền nhà gần 50 cm từ nhiều năm trước nhưng vẫn bị cô lập khi các lối ra ngoài đều chìm trong nước. Thực tế này cho thấy các giải pháp riêng lẻ chỉ có thể giảm nước tràn vào nhà, chưa khắc phục được tình trạng ách tắc đi lại và tiêu thoát nước chậm trên toàn khu vực.