Khung cảnh vắng lặng ở cư xá Thanh Đa trước cuộc tái thiết
Nguồn ảnh: Dân Trí
(Dân trí) - Sau hơn nửa thế kỷ đông đúc, cư xá Thanh Đa giờ chỉ còn những hành lang vắng, cửa đóng then cài cùng hàng loạt căn hộ bỏ trống. Hàng ngàn cư dân đã rời đi, nhường chỗ cho cuộc tái thiết đang đến gần.
Ghi nhận tại các lô số 1, 2, 8, 9, 10 và 11 của cư xá Thanh Đa, không khí vắng vẻ bao trùm khi phần lớn cư dân đã chuyển đi. Hàng loạt căn hộ cửa đóng then cài, một số được niêm phong, để lại những dãy hành lang im ắng trong thời gian chờ bàn giao mặt bằng.
Trên các tầng cao, những dãy hành lang dài vắng lặng, tối mịt chỉ còn lác đác vài bóng người qua lại.
Đa phần các hộ dân đã dọn đi từ đầu tháng 9, nhiều cánh cửa đã đóng kín, trước nhà còn dán thông báo hoặc được niêm phong.
Trong những căn hộ đã bỏ trống, chỉ còn sót lại những dấu vết cũ của những hộ dân từng mấy chục năm sinh sống tại đây.
Nhiều lô phần lớn cư dân đã di dời hết, phía trước hành lang chỉ còn vương lại rác và những dấu tích cũ.
Lần theo từng bậc cầu thang cũ ở lô số 8, chúng tôi gặp ông Phước (64 tuổi), người đã gắn bó với cư xá này từ năm 1975. Ông cho biết mình và gia đình đã dọn đi nơi khác và bàn giao lại nhà, nhưng vì nhớ nơi này quá nên cứ chạy qua đây ngồi uống trà một mình.
Chị Nguyễn Thị Bình, chủ xe nước mía trước lô 1 cũng man mác buồn: “Tôi ở đây 25 năm rồi, bán nước ở đây cũng quen mặt với dân khu cư xá. Giờ tôi đã chuyển đi, nhưng mỗi ngày vẫn ghé kéo xe ra bán. Hồi trước ngày kiếm 50-60 ly khoẻ re, giờ người ta đi hết, chỉ bán có mười mấy ly cho vui thôi”.
Hàng rào và tôn được dựng trước những căn đã đồng thuận chính sách bồi thường và di dời.
Hiện tại vẫn còn một số hộ chưa dọn đi. Theo số liệu của UBND phường Bình Quới, đã có tổng số gần 81% số hộ đồng thuận chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và di dời.
Người dân di dời đồ đạc và bán cho những người mua xác nhà.
Những khối nhà này được xây dựng từ khoảng năm 1968-1972, phần lớn công trình hoàn thành trước năm 1975. Hơn 50 năm qua, thời gian in rõ lên từng mảng tường, lan can, cầu thang và những lớp bê tông đã cũ.
Theo kế hoạch, việc di dời cư dân tại khu vực này được triển khai trong năm nay. Tại phường Bình Quới, thời hạn di dời được đặt ra vào giữa tháng 8. Với những trường hợp chưa bàn giao, địa phương sẽ tiếp tục vận động, tuyên truyền trước khi thực hiện các bước tiếp theo. Dự kiến việc di dời, bàn giao mặt bằng sẽ hoàn tất trong tháng 10.
Vị trí cư xá Thanh Đa được bao bọc hoàn toàn bởi sông Sài Gòn và kênh Thanh Đa, tiếp giáp các phường nội đô, sở hữu quỹ đất lớn và cảnh quan sông nước hiếm có.
Tại các lô số 1, 2, 8, 9, 10 và 11 của cư xá Thanh Đa, khung cảnh từng đông đúc nay trở nên vắng lặng khi phần lớn cư dân đã chuyển đi nơi khác. Hàng loạt căn hộ đóng kín cửa, một số căn được niêm phong, khiến những dãy hành lang kéo dài chỉ còn tiếng bước chân thưa thớt vọng lại. Trên các tầng cao, ánh sáng yếu ớt phủ lên những khoảng không im ắng, nơi trước đây từng gắn với nhịp sống quen thuộc của nhiều gia đình.
Phần lớn hộ dân đã dọn đi từ đầu tháng 9, để lại trước cửa nhà những thông báo, hàng rào tạm hoặc tấm tôn được dựng lên trong thời gian chờ bàn giao mặt bằng. Bên trong các căn hộ bỏ trống, dấu vết sinh hoạt của những gia đình từng sống hàng chục năm vẫn còn hiện diện qua vật dụng cũ, mảng tường bạc màu và nền nhà phủ bụi. Ở nhiều lô, hành lang gần như không còn người qua lại, chỉ sót lại ít rác cùng những dấu tích rời rạc của một khu dân cư từng rất nhộn nhịp.
Lần theo những bậc cầu thang cũ tại lô số 8, phóng viên gặp ông Phước, 64 tuổi, người đã gắn bó với cư xá Thanh Đa từ năm 1975. Ông cho biết gia đình đã chuyển đi, hoàn tất việc bàn giao nhà, nhưng nỗi nhớ nơi quen thuộc khiến ông thường quay lại ngồi uống trà một mình. Với ông, những bậc thang, hành lang và góc cư xá này không chỉ là phần kiến trúc cũ, mà còn chứa đựng nhiều năm tháng của đời sống gia đình.
Trước lô số 1, xe nước mía của chị Nguyễn Thị Bình vẫn xuất hiện mỗi ngày dù chị đã chuyển đi nơi khác sau 25 năm sinh sống tại đây. Chị từng quen mặt hầu hết cư dân, từng bán được 50-60 ly mỗi ngày, nhưng hiện nay chỉ còn bán hơn chục ly, chủ yếu để giữ thói quen và gặp những người còn ở lại. Chiếc xe nước mía vì thế trở thành một hình ảnh gợi buồn giữa không gian cư xá đang thưa vắng dần theo từng đợt di dời.
Trước những căn hộ đã đồng thuận với chính sách bồi thường và di dời, hàng rào cùng tôn chắn đã được dựng lên, tạo cảm giác khu vực đang bước vào giai đoạn chuyển tiếp rõ rệt. Dù vậy, vẫn còn một số hộ chưa rời đi, trong khi lực lượng chức năng tiếp tục vận động, tuyên truyền để người dân thực hiện các bước theo kế hoạch. Theo số liệu của UBND phường Bình Quới, gần 81% số hộ đã đồng thuận chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và di dời.
Trong quá trình chuyển đi, nhiều gia đình vận chuyển đồ đạc đến nơi ở mới, đồng thời bán lại một số vật dụng cho những người chuyên mua xác nhà. Những khối nhà tại cư xá được xây dựng khoảng năm 1968-1972, phần lớn công trình hoàn thành trước năm 1975, nên hơn nửa thế kỷ đã in dấu rõ trên tường, lan can, cầu thang và các lớp bê tông. Những vết nứt, mảng sơn phai cùng bề mặt xuống cấp đang kể lại tuổi đời lâu năm của một khu cư trú đặc biệt.
Theo kế hoạch, việc di dời cư dân tại khu vực này được triển khai trong năm nay, với thời hạn tại phường Bình Quới đặt ra vào giữa tháng 8. Đối với những trường hợp chưa bàn giao, địa phương sẽ tiếp tục giải thích, vận động và tuyên truyền trước khi tiến hành các bước tiếp theo theo quy định. Dự kiến toàn bộ việc di dời và bàn giao mặt bằng sẽ hoàn tất trong tháng 10, mở đường cho quá trình tái thiết khu vực.
Cư xá Thanh Đa nằm ở vị trí được bao bọc hoàn toàn bởi sông Sài Gòn và kênh Thanh Đa, tiếp giáp nhiều phường nội đô, đồng thời sở hữu quỹ đất lớn cùng cảnh quan sông nước hiếm có. Trong lúc chờ một diện mạo mới, nơi đây tạm khoác vẻ trầm lắng, với những hành lang tối, căn phòng khóa cửa và vài người vẫn quay lại vì chưa thể rời khỏi ký ức. Ghi nhận của báo Dân Trí cho thấy cuộc tái thiết không chỉ làm thay đổi không gian cư trú, mà còn khép lại một chặng đời gắn bó lâu dài của nhiều thế hệ cư dân.