Bỏ qua điều hướng
•

Lời xin lỗi sau chuyến xe vội vã đưa cháu bé đến viện cấp cứu: Người cha cảm ơn tài xế, cháu đang khỏe lại

Lời xin lỗi sau chuyến xe vội vã đưa cháu bé đến viện cấp cứu: Người cha cảm ơn tài xế, cháu đang khỏe lại
Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ

Cha bé trai bị sốt cao có dấu hiệu lịm đi trên đường đi cấp cứu đã gửi lời cảm ơn chân thành đến tài xế Lê Quang Tùng, người đã tức tốc bật đèn cảnh báo đưa cháu đến bệnh viện an toàn.

Lời xin lỗi sau chuyến xe vội vã đưa cháu bé đến viện cấp cứu: Người cha cảm ơn tài xế, cháu bé đang khỏe lại - Ảnh 1.

Thời điểm tài xế Lê Quang Tùng đưa cháu bé đến viện cấp cứu - Ảnh cắt từ clip

Chiều 27-9, trao đổi với Tuổi Trẻ, anh Đoàn Hữu Nghị (36 tuổi, trú phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) cho biết đã gửi lời cảm ơn đến tài xế Lê Quang Tùng vì đã có hành động dứt khoát khi lái xe đưa con trai anh vào bệnh viện cấp cứu.

Theo anh Nghị, tối 26-9, con trai anh bị sốt rất cao nên anh đặt taxi đưa cháu đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cấp cứu. Do cháu càng lúc càng sốt cao và có biểu hiện lịm đi nên anh Tùng đã bật đèn cảnh báo trên xe, tức tốc đưa hai cha con đến bệnh viện.

Sau khi xe đến Trung tâm cấp cứu 115 Khánh Hòa, anh Tùng tiếp tục hỗ trợ gia đình đưa cháu bé vào khu vực tiếp nhận, đồng thời từ chối nhận tiền cước chuyến xe.

"Anh Tùng nhiệt tình quá, chỉ là người dưng nhưng anh ấy sẵn sàng giúp đỡ cha con tôi, tôi xin gửi lời cảm ơn đến anh Tùng vì đã tận tình giúp gia đình", anh Nghị cho hay.

Cũng theo anh Nghị, hiện sức khỏe con trai anh đã ổn định.

Như Tuổi Trẻ đã thông tin, trước đó nhiều trang mạng xã hội ở Nha Trang chia sẻ bài viết của một tài xế công nghệ sau khi bật đèn cảnh báo, chạy nhanh đưa bé trai sốt cao vào bệnh viện cấp cứu, bài đăng nhận về nhiều lượt thả tim và bình luận ấm lòng.

Lời xin lỗi sau chuyến xe vội vã đưa cháu bé đến viện cấp cứu: Người cha cảm ơn tài xế, cháu bé đang khỏe lại - Ảnh 2.

Thời điểm xe của anh Tùng vừa đưa cháu bé bị sốt cao đến bệnh viện cấp cứu - Ảnh: QUANG TÙNG

Nguyên văn nội dung được tài xế Lê Quang Tùng (trú Nha Trang) chia sẻ: "Vào tối hôm nay (tối 26-9 - PV) em có chở 1 cháu bé từ Phú Nông tới bệnh viện tỉnh Khánh Hòa. Do cháu bé sốt cao và có biểu hiện lịm đi nên trên đoạn đường em có bật đèn cảnh báo và chạy hơi nhanh, nếu trên đoạn đường có làm phiền tới anh/chị nào cho em xin gửi lời xin lỗi ạ".

Trái ngược với sự áy náy của nam tài xế, bài đăng nêu trên ngay lập tức nhận được nhiều phản hồi tích cực và sự đồng cảm sâu sắc từ cộng đồng mạng.

Anh Tùng cho hay sau khi đưa cháu đến nơi, anh cũng lo lắng việc chạy nhanh, có chèn ép một vài xe khác trên đường, nguy cơ bị phạt nguội nên đã chủ động lên mạng xã hội gửi lời xin lỗi chân thành đến người đi đường.

Lời xin lỗi sau chuyến xe vội vã đưa cháu bé đến viện cấp cứu: Người cha cảm ơn tài xế, cháu bé đang khỏe lại - Ảnh 3.Khen thưởng đột xuất người đàn ông dũng cảm cứu người trong vụ cháy nhà ở Nha Trang

Phường Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) đã khen thưởng đột xuất một người đàn ông, thuộc thành viên lực lượng an ninh trật tự cơ sở đã dũng cảm cứu người trong vụ cháy nhà xảy ra sáng nay.

Tối 26-9, anh Lê Quang Tùng, tài xế công nghệ tại Nha Trang, nhận chuyến xe chở con trai anh Đoàn Hữu Nghị (36 tuổi, trú phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) đi cấp cứu trong tình trạng sốt cao và có biểu hiện lịm đi. Trước tình huống khẩn cấp, tài xế Tùng đã bật đèn cảnh báo, khẩn trương đưa hai cha con đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa an toàn và hỗ trợ gia đình đưa cháu vào khu vực tiếp nhận cấp cứu 115. Không chỉ từ chối nhận tiền cước chuyến xe, nam tài xế còn chủ động đăng lời xin lỗi trên mạng xã hội vì lo ngại việc lái xe nhanh có thể làm phiền đến người đi đường. Lời xin lỗi chân thành cùng sự tận tụy của anh Tùng nhanh chóng nhận được vô số phản hồi tích cực và sự đồng cảm sâu sắc từ cộng đồng. Chiều 27-9, anh Đoàn Hữu Nghị cho biết gia đình vô cùng xúc động và gửi lời cảm ơn sâu sắc tới sự trợ giúp kịp thời của người tài xế tốt bụng. Hiện tại, sức khỏe của cháu bé đã dần ổn định và đang được theo dõi chăm sóc tích cực. Chuyến xe vội vã đưa bệnh nhi đến viện cấp cứu không chỉ thể hiện phản ứng nhanh nhạy, trách nhiệm của người tài xế mà còn lan tỏa nét đẹp nhân văn trong xã hội. Sự thấu hiểu và những lời khen ngợi từ dư luận dành cho anh Lê Quang Tùng là minh chứng rõ nét cho sức mạnh của tinh thần tương thân tương ái. Những hành động tử tế và cách ứng xử văn minh trong hoàn cảnh nguy cấp chính là điểm tựa ý nghĩa giúp cộng đồng trở nên gắn kết hơn.