Bỏ qua điều hướng
•

Thiêng liêng lễ chào cờ ‘Tôi yêu tổ quốc tôi’ tại cột cờ Hà Nội – Mũi Cà Mau

Thiêng liêng lễ chào cờ ‘Tôi yêu tổ quốc tôi’ tại cột cờ Hà Nội – Mũi Cà Mau
Nguồn ảnh: Tiền Phong

Dưới lá cờ đỏ sao vàng tung bay tại Cột cờ Hà Nội – Mũi Cà Mau, đông đảo cán bộ Đoàn, Hội cùng thực hiện nghi thức chào cờ trong không khí trang nghiêm, xúc động, tiếp nối hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”. Những hình ảnh ấn tượng lễ chào cờ 'Tôi yêu Tổ quốc tôi' ngày Quốc khánh ‘Tôi yêu Tổ quốc tôi’...

Sáng 27/9, tại Cột cờ Hà Nội trong Khu Du lịch Mũi Cà Mau (xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau), Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp với Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Cà Mau tổ chức lễ chào cờ đăng cai tổ chức chặng 6 - Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu và đoàn viên, thanh niên cùng thực hiện nghi thức chào cờ thiêng liêng. Trong tiếng Quốc ca hùng tráng, khi lá cờ đỏ sao vàng tung bay kiêu hãnh giữa nền trời phương Nam, mọi ánh mắt đều hướng lên Quốc kỳ, lòng dâng lên niềm tự hào khôn tả.

2aobor1tzqllis3pwourahf4pohz7hzwbykeyfu8.jpg
Thiêng liêng lễ chào cờ trong hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Đất Mũi - Cà Mau.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026 đã đi qua những miền đất thiêng liêng của Tổ quốc, mang theo truyền thống vẻ vang, lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Việt Nam.

Từ những địa danh giàu dấu ấn lịch sử và chủ quyền quốc gia, ngọn lửa thiêng của hành trình đã được tuổi trẻ cả nước gìn giữ, lan tỏa, trở thành biểu tượng của niềm tin, trách nhiệm và khát vọng Việt Nam.

2aobor1tzqjio967lbsvgkvyonj6ivh9dpj10tde.jpg
Anh Lê Hải Long - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam, trao đuốc cho chị Nguyễn Thị Thúy Duy - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Cà Mau.

Từ chặng 5 khởi động tại TPHCM, ngọn lửa của hành trình tiếp tục được trao truyền tại Đất Mũi - Cà Mau, lan toả lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ nơi địa đầu cực Nam Tổ quốc.

Tại chương trình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam tặng 100 ba lô và 30 suất học bổng; Hội LHTN Việt Nam TP. Hà Nội tặng công trình cây xanh và 50 ảnh phục dựng mẹ Việt Nam anh hùng và liệt sĩ cho Hội LHTN Việt Nam tỉnh Cà Mau. Bên cạnh đó, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Cà Mau cũng trao tặng Hội LHTN Việt Nam xã Đất Mũi dự án khởi nghiệp cho thanh niên trị giá 20 triệu đồng.

2aobor1tzqiri4nmh2eihklp1wfelcaftwsjdnfs.jpg
Hội LHTN Việt Nam tỉnh Cà Mau trao tặng Hội LHTN Việt Nam xã Đất Mũi dự án khởi nghiệp cho thanh niên trị giá 20 triệu đồng.

Mỗi công trình, phần việc mang một ý nghĩa riêng, nhưng cùng thể hiện tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ tiếp tục được khẳng định bằng những hành động thiết thực.

2aobor1tzqk4hxzwstkdrmgabhfea85r1b6tq5ke.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam Lê Hải Long trao quà cho các em học sinh tại xã Đất Mũi.

Khép lại chương trình, dưới cờ đỏ sao vàng tung bay, cán bộ Hội, đoàn viên, thanh niên cùng hoà vang ca khúc “Tôi yêu Tổ quốc tôi”. Khoảnh khắc ấy kết nối tinh thần của hành trình với niềm tự hào về vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc.

Sáng 27/9, tại Cột cờ Hà Nội thuộc Khu Du lịch Mũi Cà Mau, xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau, một lễ chào cờ đặc biệt diễn ra trong không khí trang nghiêm và xúc động. Chương trình do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Cà Mau tổ chức, nhân chặng 6 Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”. Giữa vùng đất địa đầu cực Nam, các đại biểu cùng đông đảo đoàn viên, thanh niên hướng về Quốc kỳ, tạo nên khoảnh khắc giàu ý nghĩa với tuổi trẻ cả nước. Khi Quốc ca vang lên hùng tráng, lá cờ đỏ sao vàng tung bay giữa nền trời phương Nam, mọi ánh mắt đồng loạt hướng lên biểu tượng thiêng liêng của đất nước. Không gian tại Cột cờ Hà Nội ở Mũi Cà Mau trở nên lắng đọng, khi niềm tự hào dân tộc lan tỏa qua từng ánh nhìn và nhịp hát. Lễ chào cờ không chỉ mở đầu chương trình, mà còn khơi dậy trách nhiệm của thế hệ trẻ trước lịch sử, chủ quyền và tương lai Việt Nam. Theo thông tin được báo Tiền Phong đăng tải, Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026 đã đi qua nhiều miền đất thiêng liêng, nơi lưu giữ dấu ấn lịch sử và chủ quyền quốc gia. Mỗi điểm dừng mang đến cho tuổi trẻ cơ hội tìm hiểu truyền thống vẻ vang, đồng thời tiếp nhận ngọn lửa yêu nước, đoàn kết và khát vọng cống hiến. Từ những vùng đất ấy, tinh thần hành trình được gìn giữ, lan tỏa, trở thành biểu tượng của niềm tin và trách nhiệm thanh niên. Tại chương trình, anh Lê Hải Long, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, trao đuốc cho chị Nguyễn Thị Thúy Duy. Chị Nguyễn Thị Thúy Duy hiện là Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Cà Mau, đại diện tuổi trẻ địa phương tiếp nhận ngọn lửa hành trình. Nghi thức trao đuốc nối tiếp chặng 5 khởi động tại Thành phố Hồ Chí Minh, đưa tinh thần “Tôi yêu Tổ quốc tôi” về với Đất Mũi. Ngọn lửa được trao truyền tại Cà Mau mang theo lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và khát vọng cống hiến của thanh niên nơi cực Nam Tổ quốc. Từ vùng đất giàu ý nghĩa địa lý, lịch sử và chủ quyền, thông điệp về trách nhiệm công dân tiếp tục được gửi tới đoàn viên, thanh niên trên cả nước. Hành trình vì thế không chỉ là hoạt động kết nối các địa danh, mà còn là quá trình gắn ký ức dân tộc với những hành động thiết thực hôm nay. Trong khuôn khổ chương trình, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trao tặng 100 ba lô và 30 suất học bổng cho học sinh, thanh niên tại địa phương. Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội trao công trình cây xanh cùng 50 ảnh phục dựng mẹ Việt Nam anh hùng và liệt sĩ cho Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Cà Mau. Những phần quà và công trình ấy góp phần lan tỏa sự sẻ chia, đồng thời thể hiện mối gắn kết giữa tuổi trẻ Thủ đô với thanh niên vùng đất cực Nam. Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Cà Mau cũng trao cho Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Đất Mũi một dự án khởi nghiệp dành cho thanh niên, trị giá 20 triệu đồng. Dự án hướng tới việc hỗ trợ thanh niên địa phương phát huy tinh thần sáng tạo, chủ động xây dựng sinh kế và đóng góp cho cộng đồng. Cùng với học bổng, ba lô, cây xanh và ảnh phục dựng, hoạt động này cho thấy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ được cụ thể hóa bằng những việc làm gần gũi. Mỗi công trình, phần quà và phần việc tại chương trình mang một ý nghĩa riêng, nhưng cùng gặp nhau ở tinh thần trách nhiệm với cộng đồng và quê hương. Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Lê Hải Long trực tiếp trao quà cho các em học sinh tại xã Đất Mũi, tạo nên hình ảnh thân tình, ấm áp. Khép lại buổi lễ, cán bộ Hội, đoàn viên, thanh niên cùng hòa vang ca khúc “Tôi yêu Tổ quốc tôi” dưới lá cờ đỏ sao vàng, kết nối niềm tự hào hành trình với vùng đất địa đầu cực Nam.