Bỏ qua điều hướng
•

Kim Tử Long, Tú Sương hát trên sân khấu 'Nhịp sống bình yên'

Kim Tử Long, Tú Sương hát trên sân khấu 'Nhịp sống bình yên'
Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ

Âm nhạc, cải lương, phim tài liệu cùng những câu chuyện người thật, việc thật được kết hợp trong 'Nhịp sống bình yên' kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Kim Tử Long, Tú Sương đưa chuyện người lính PCCC lên sân khấu 'Nhịp sống bình yên' - Ảnh 1.

Ông Trần Văn Bảy - Phó chủ tịch UBND TP.HCM (áo sơ mi trắng) - tặng hoa tri ân - Ảnh: VĂN TRUNG

Chiều 4-10, Hội Cựu Công an nhân dân TP.HCM phối hợp Công an TP.HCM và Nhà hát Trần Hữu Trang tổ chức chương trình nghệ thuật Nhịp sống bình yên tại Nhà hát Trần Hữu Trang (TP.HCM). 

Đây là một trong những hoạt động nhân kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (4-10-1961 - 4-10-2026).

Tham dự có ông Trần Văn Bảy - Phó chủ tịch UBND TP.HCM, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng - Phó giám đốc Công an TP.HCM, ông Vũ Đức Khiển - Phó chủ tịch Hội Cựu Công an nhân dân TP.HCM...

"Nhịp sống bình yên" kể chuyện người lính vào biển lửa

Chương trình nghệ thuật được dàn dựng với nhiều loại hình nghệ thuật, từ âm nhạc, cải lương đến phim tài liệu kết hợp những câu chuyện của cán bộ, chiến sĩ từng đối mặt với hiểm nguy trong quá trình làm nhiệm vụ.

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an TP.HCM thể hiện Bài ca cảnh sát phòng cháy chữa cháy mở màn để lại nhiều cảm xúc. Không khí tiếp tục được nối dài qua các tiết mục Hoa sen trong lửa do nghệ sĩ Tú Sương, Lê Thanh Thảo biểu diễn; Khát vọng với nghệ sĩ Kim Tử Long, Lê Hồng Thắm và Khúc ca cựu Công an nhân dân Việt Nam do Hội Cựu Công an nhân dân TP.HCM trình bày.

Trong chương trình, khán giả thưởng thức các trích đoạn Lời thề giữa biển lửa với nghệ sĩ Tấn Giao, Mỹ Hằng và Chuông vàng vọng cổ Nguyễn Văn Mẹo; cùng trích đoạn Chuyện tình khói lửa qua phần biểu diễn của các nghệ sĩ.

Những thước phim tư liệu và phần giao lưu với các cán bộ, chiến sĩ từng trải qua những tình huống sinh tử đã mang đến một góc nhìn khác về công việc đặc thù của lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Qua các câu chuyện, hình ảnh người lính chữa cháy hiện lên trong những thời khắc mà sự sống được tính bằng từng phút. Khi người dân tìm cách thoát khỏi đám cháy, những người lính lại phải đi vào nơi nguy hiểm để tìm kiếm và đưa nạn nhân ra ngoài.

Kim Tử Long, Tú Sương đưa chuyện người lính PCCC lên sân khấu 'Nhịp sống bình yên' - Ảnh 2.

Bài ca cảnh sát phòng cháy chữa cháy qua phần biểu diễn của cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - Ảnh: VĂN TRUNG

Kim Tử Long, Tú Sương đưa chuyện người lính PCCC lên sân khấu 'Nhịp sống bình yên' - Ảnh 3.

Nghệ sĩ Tú Sương (phải), Lê Thanh Thảo thể hiện tân cổ Hoa sen trong lửa - Ảnh: VĂN TRUNG

Kim Tử Long, Tú Sương đưa chuyện người lính PCCC lên sân khấu 'Nhịp sống bình yên' - Ảnh 4.

Tiết mục Khát vọng qua phần biểu diễn của nghệ sĩ Kim Tử Long, Lê Hồng Thắm - Ảnh: VĂN TRUNG

Dịp này, ban tổ chức vinh danh các cán bộ, chiến sĩ tiêu biểu qua các thời kỳ và tri ân những người đã cống hiến, hy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Thông điệp “Bình yên không tự nhiên mà có - bình yên được làm nên từ trách nhiệm, lòng dũng cảm, sự hy sinh và sức mạnh của nhân dân" được nhắc đến xuyên suốt trong chương trình, tri ân những đóng góp thầm lặng phía sau cuộc sống bình thường của người dân.

Kim Tử Long, Tú Sương đưa chuyện người lính PCCC lên sân khấu 'Nhịp sống bình yên' - Ảnh 5.

Phần giao lưu với Thượng sĩ Nguyễn Mai Thi, Trung tá Nguyễn Hữu Đạo và Trung tá Huỳnh Nguyên Thuận - Ảnh: VĂN TRUNG

"Bình yên" được đánh đổi bằng những hy sinh thầm lặng

Phát biểu trong chương trình, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng - Phó giám đốc Công an TP.HCM - cho biết đây là dịp để ôn lại truyền thống của lực lượng, tri ân các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã cống hiến, chiến đấu, hy sinh vì sự bình yên của nhân dân.

Kim Tử Long, Tú Sương đưa chuyện người lính PCCC lên sân khấu 'Nhịp sống bình yên' - Ảnh 6.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng phát biểu - Ảnh: VĂN TRUNG

Theo thiếu tướng, sau 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ luôn sẵn sàng có mặt ở những nơi khó khăn, nguy hiểm, bảo vệ tính mạng và tài sản của Nhà nước, nhân dân.

Trong tình hình mới, nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đặt ra yêu cầu ngày càng cao, ông đề nghị lực lượng này tiếp tục phát huy truyền thống, chủ động phòng ngừa, nâng cao năng lực chiến đấu, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; lấy bảo vệ tính mạng, tài sản và cuộc sống bình yên của nhân dân làm mục tiêu cao nhất.

Kim Tử Long, Tú Sương đưa chuyện người lính PCCC lên sân khấu 'Nhịp sống bình yên' - Ảnh 7.

Ông Vũ Đức Khiển chia sẻ trong chương trình - Ảnh: VĂN TRUNG

Ông Vũ Đức Khiển - Phó chủ tịch Hội Cựu Công an nhân dân TP.HCM, cho rằng sự bình yên trong cuộc sống là kết quả của những đóng góp, hy sinh của nhiều lực lượng, trong đó có lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

“Mỗi khi tiếng còi chữa cháy vang lên, khi mọi người tìm cách thoát khỏi đám cháy thì những chiến sĩ phòng cháy chữa cháy lại sẵn sàng tiến vào nơi nguy hiểm để tìm kiếm, cứu người”, ông Khiển nói.

Ông chia sẻ chương trình không chỉ là hoạt động nghệ thuật kỷ niệm ngày truyền thống mà còn góp phần giúp cán bộ, chiến sĩ hôm nay hiểu hơn về chặng đường đã qua, trân trọng những hy sinh của thế hệ đi trước và tiếp tục giữ vững tinh thần vì nhân dân phục vụ.

Kim Tử Long, Tú Sương đưa chuyện người lính PCCC lên sân khấu 'Nhịp sống bình yên' - Ảnh 8.

Khúc ca cựu Công an nhân dân Việt Nam do Hội Cựu Công an nhân dân TP.HCM thể hiện - Ảnh: VĂN TRUNG

Kim Tử Long, Tú Sương đưa chuyện người lính PCCC lên sân khấu 'Nhịp sống bình yên' - Ảnh 9.

Trích đoạn Lời thề giữa biển lửa được nghệ sĩ Tấn Giao, Mỹ Hằng, Chuông vàng vọng cổ Nguyễn Văn Mẹo diễn - Ảnh: VĂN TRUNG

Kim Tử Long, Tú Sương đưa chuyện người lính PCCC lên sân khấu 'Nhịp sống bình yên' - Ảnh 6.Chiến sĩ quả cảm: Một bước lao vào, ngàn trái tim xúc động

Tập 1 Chiến sĩ quả cảm mang nhiều tiếng cười lại không thiếu sự xúc động về những người chiến sĩ của lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.


Chương trình nghệ thuật Nhịp sống bình yên vừa được Hội Cựu Công an nhân dân TP.HCM phối hợp cùng Công an TP.HCM và Nhà hát Trần Hữu Trang tổ chức vào chiều 4-10 tại TP.HCM. Sự kiện là hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (4-10-1961 - 4-10-2026). Chương trình có sự tham dự của ông Trần Văn Bảy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, cùng Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, Phó giám đốc Công an TP.HCM. Bằng sự kết hợp giữa âm nhạc, cải lương, phim tài liệu và giao lưu nhân vật, sự kiện đã khắc họa chân thực hình ảnh người lính cứu hỏa trong những thời khắc đối mặt với nguy hiểm. Các nghệ sĩ nổi tiếng như Kim Tử Long, Tú Sương, Lê Thanh Thảo và Lê Hồng Thắm đã mang đến những tiết mục xúc động như Hoa sen trong lửa và Khát vọng. Bên cạnh đó, các trích đoạn Lời thề giữa biển lửa và Chuyện tình khói lửa với sự tham gia của nghệ sĩ Tấn Giao, Mỹ Hằng và Nguyễn Văn Mẹo cũng để lại ấn tượng sâu sắc. Những thước phim tư liệu cùng phần chia sẻ trực tiếp của Thượng sĩ Nguyễn Mai Thi, Trung tá Nguyễn Hữu Đạo và Trung tá Huỳnh Nguyên Thuận đã mang lại góc nhìn sâu sắc về công việc cứu hộ. Trong những thời khắc sự sống tính bằng phút, khi người dân tìm cách thoát khỏi đám cháy, người lính lại tiến vào nơi nguy hiểm để tìm kiếm và đưa nạn nhân ra ngoài. Dịp này, ban tổ chức đã vinh danh các cán bộ, chiến sĩ tiêu biểu qua các thời kỳ và tri ân những cống hiến, hy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Thông điệp xuyên suốt chương trình khẳng định sự bình yên không tự nhiên mà có, mà được đánh đổi từ trách nhiệm, lòng dũng cảm và sức mạnh đoàn kết của nhân dân. Sự kết hợp giữa nghệ thuật và những câu chuyện đời thực đã tạo nên lời tri ân sâu sắc gửi tới những người lính cứu hỏa đang ngày đêm giữ gìn sự an toàn cho cộng đồng.