Bỏ qua điều hướng

Lãnh án 10 năm tù vì bán thịt heo ở đất thánh

Lãnh án 10 năm tù vì bán thịt heo ở đất thánh
Nguồn ảnh: Thanh Niên

Tòa án Iraq hôm 14.9 tuyên án 10 năm tù giam đối với một đồ tể nói bán thịt bò nhưng thực chất là thịt heo tại thành phố linh thiêng của đạo Hồi là Najaf.

Iraqi butcher gets 10 years for selling pork in holy city - Ảnh 1.

Thành phố Najab là một trong những nơi linh thiêng của Hồi giáo dòng Shiite

ảnh: reuters

Trong phán quyết mới, Hội đồng Tư pháp Tối cao Iraq cho biết đồ tể bị bắt quả tang đang bán 75 kg thịt heo nhưng nói là thịt bò ở thành phố Najaf, thánh địa Hồi giáo của dòng Shiite.

"Tòa Hình sự Najaf đã tuyên án 10 năm tù giam đối với bị cáo vì tội bán thịt không phù hợp cho người tiêu dùng", AFP hôm 14.9 dẫn thông báo từ hội đồng.

Dù đạo Hồi cấm thịt heo với lý do không sạch, luật pháp Iraq không có điều khoản cấm buôn bán loại thịt này tại quốc gia với đa số cư dân theo đạo Hồi này. 

Thay vào đó, tòa án dựa vào một đạo luật được ban hành vào năm 1998, với nội dung hình sự hóa hành vi bán "thịt chó, thịt lừa hoặc các loại thịt khác... mà không phù hợp cho người tiêu dùng".

Bản án được công bố trong bối cảnh mỗi năm lại có hàng triệu người hành hương trên khắp thế giới đổ xô đến Najaf để viếng lăng Imam Ali, con rể của Nhà tiên tri Mohammed và là khalip (người kế vị) thứ tư của Hồi giáo cũng như là Imam (lãnh tụ tinh thần) đầu tiên của người Hồi giáo dòng Shiite.

Người đồ tể đã bị bắt trong tháng 9 và vụ bắt giữ thu hút sự quan tâm rộng rãi trên mạng xã hội. Một số người Iraq kêu gọi chính phủ tăng cường quản lý an toàn thực phẩm, trong khi những người khác chia sẻ những đoạn video hài hước về con heo.

Cư dân thành phố Najaf tên Ahmad al-Mansouri, là khách hàng thường xuyên của người bán thịt vừa lãnh án, nói đùa với AFP rằng: "Tôi nghĩ mình đã ăn nhiều thịt heo hơn là bò hoặc cừu trong những năm qua".

Sau khi mua 1 kg thịt tại quầy của người bán thịt nói trên và phát hiện thịt ngon mà lại rẻ hơn quầy khác, ông al-Mansouri đã thành khách quen của người này. Vì thế, ông và nhiều người khác bị sốc khi gã đồ tể bị truy tố về tội bán thịt heo.

Tòa Hình sự Najaf hôm 14.9 tuyên phạt một người bán thịt 10 năm tù giam sau khi người này bị bắt quả tang bán 75 kg thịt heo nhưng giới thiệu là thịt bò. Theo thông báo của Hội đồng Tư pháp Tối cao Iraq được AFP dẫn lại, bị cáo bị kết tội bán thịt không phù hợp cho người tiêu dùng tại Najaf, một trong những thành phố linh thiêng nhất của Hồi giáo dòng Shiite. Bản án không dựa trên lệnh cấm trực tiếp đối với việc buôn bán thịt heo, bởi pháp luật Iraq không có điều khoản như vậy dù phần lớn dân số nước này theo đạo Hồi. Tòa áp dụng một đạo luật ban hành năm 1998, hình sự hóa hành vi bán thịt chó, thịt lừa hoặc những loại thịt khác không phù hợp cho người tiêu dùng. Cách định tội cho thấy vụ việc không chỉ liên quan đến quy tắc tôn giáo cấm thịt heo vì bị xem là không sạch, mà còn đặt trọng tâm vào hành vi gian dối về nguồn gốc thực phẩm. Mức án nghiêm khắc càng gây chú ý vì vụ việc xảy ra tại Najaf, nơi mỗi năm đón hàng triệu tín đồ từ khắp thế giới đến viếng lăng Imam Ali. Ông là con rể của Nhà tiên tri Mohammed, vị khalip thứ tư của Hồi giáo và Imam đầu tiên của người Hồi giáo dòng Shiite. Trong bối cảnh đó, việc thịt heo được bán dưới nhãn thịt bò tạo ra tác động đặc biệt nhạy cảm đối với niềm tin tôn giáo và quyền lựa chọn thực phẩm của người tiêu dùng. Người bán thịt bị bắt trong tháng 9, khiến vụ án nhanh chóng lan rộng trên mạng xã hội Iraq. Một bộ phận công chúng kêu gọi chính phủ siết chặt quản lý an toàn thực phẩm, trong khi những người khác chia sẻ các video hài hước về con heo. Ahmad al-Mansouri, khách quen của quầy thịt vì sản phẩm ngon và rẻ hơn nơi khác, nói đùa rằng ông có thể đã ăn thịt heo nhiều hơn thịt bò hoặc thịt cừu trong nhiều năm, phản ánh cú sốc của những khách hàng từng tin tưởng người bán.