"Puppy Live" - hay "Pentulive" (Cuộc sống của cún con) trong tiếng Phần Lan, là chương trình phát trực tiếp liên tục về những chú cún từ khi mới sinh ra cho đến khi được nhận nuôi. Chương trình đã được nhiều khán giả Phần Lan đón nhận suốt những năm qua.
"Đây là một hình thức giải tỏa căng thẳng", Kalle Kurittu, 32 tuổi, sống tại Helsinki và đã theo dõi chương trình suốt nhiều năm, nói.
"Cháu yêu tất cả các chú cún như nhau", Mandi Salo, 9 tuổi, cũng ở Helsinki, háo hức chia sẻ khi thấy một chú cún bắt đầu mở mắt.
Livestream cún con gây sốt sóng truyền hình Phần Lan
Chương trình Puppy Live của đài Yle. Video: Facebook/SBS
Chương trình do đài truyền hình Yle thực hiện đã tạo nên cơn sốt với hơn một triệu người xem. Bước sang năm thứ 6, chương trình đang vươn tầm ra quốc tế.
Đài truyền hình SVT của Thụy Điển đã bắt đầu tiếp sóng. Một đài truyền hình Hà Lan cũng đã mua bản quyền để sản xuất một phiên bản riêng với những chú cún Hà Lan.
Yle thậm chí còn ra mắt một kênh podcast mang tên "Puppy Live", phát hành trò chơi dự đoán kéo dài suốt 8 tuần của mùa phát sóng. Mặc dù các chú cún dành khoảng 20 tiếng mỗi ngày để ngủ, vẫn có rất nhiều điều để người chơi đặt cược: Chúng nặng bao nhiêu? Đuôi dài thế nào? Con nào sẽ lớn nhanh nhất? Người chơi sẽ tích điểm và người thắng cuộc hàng tuần sẽ nhận được một chiếc cốc kỷ niệm.
Những chú cún hiện mới 2 tuần tuổi này phần lớn ngủ suốt ngày. Chúng ngọ nguậy trên chiếc chăn màu tím trông giống như những củ khoai tây có lông. Nhìn chung, không có nhiều chuyển động hay sự kiện đặc biệt nào diễn ra, nhưng đó lại chính là điểm đắt giá.
"Tôi nghĩ bất kỳ ai hứng thú với livestream này đều chuẩn bị tâm lý để nhìn những chú cún ngủ hầu hết thời gian", Pietu Ruuttunen, 28 tuổi, một khán giả ở thành phố Jyvaskyla, chia sẻ.
Những chú cún con của mùa phát sóng Puppy Live năm nay sinh ra ngày 10/10. Ảnh: Yle
Chương trình này là một ví dụ vô cùng đáng yêu của thể loại "truyền hình chậm", thể loại giải trí đặc trưng của vùng Bắc Âu mang lại cảm giác bình yên, nhẹ nhàng. Người Na Uy là những người đi đầu trong phong cách này khi từng phát sóng nhiều giờ liền cảnh một đống lửa đang cháy hay khung cảnh nhìn từ một con tàu đang chạy. Mỗi năm, người Thụy Điển cũng nô nức theo dõi livestream cuộc di cư của loài tuần lộc.
Người Phần Lan cũng có rất nhiều lựa chọn phong phú, từ livestream cảnh hàng hóa di chuyển trên băng chuyền thanh toán siêu thị, hải cẩu nước ngọt vui đùa dưới hồ, cho đến chim ưng biển làm tổ trên đỉnh núi.
Các chương trình này nhìn thoáng qua chẳng khác nào để tivi ở chế độ màn hình chờ. Giáo sư Annette Hill, chuyên gia nghiên cứu truyền thông và báo chí tại Đại học Jönköping, Thụy Điển, nhận định thể loại này có nguồn gốc từ truyền hình phục vụ cộng đồng.
Vì các đài truyền hình công cộng không chịu áp lực phải bán hàng hay chạy quảng cáo, họ có thể đầu tư vào các chương trình mà không bị ràng buộc bởi các yêu cầu thương mại. Khán giả nhờ đó tìm thấy sự xoa dịu giống liệu pháp tâm lý.
"Đó chính là những gì mà truyền hình chậm mang lại", Giáo sư Hill nhận xét. "Nó giúp bạn sống trong hiện tại, sống chậm lại, thoát khỏi sự hối hả, ngừng lướt màn hình vô thức và ngừng hoảng loạn về những gì sẽ xảy ra vào ngày mai".
Chó mẹ Hilkka của 6 chú cún con trong mùa phát sóng năm nay. Ảnh: Yle
Năm nay trên "Puppy Live" có 6 chú cún con gồm 4 đực và 2 cái. Chó mẹ Hilkka rất điềm tĩnh ngay cả khi các con cào cấu, đạp chân và trèo lên nhau để đòi bú. Theo thông tin trên trang web của Yle, các chó mẹ đều được tuyển chọn kỹ lưỡng, được bác sĩ thú y theo dõi sát sao và tất cả cún con tham gia chương trình đều sinh ra khỏe mạnh.
"Puppy Live" khởi nguồn từ thời điểm đại dịch Covid-19 bùng phát. Người dân Phần Lan, cũng như tất cả mọi người trên thế giới, đều cần an ủi tinh thần.
"Tôi vẫn có kỷ niệm đẹp khi đi nhậu say về nhà đúng lúc bật tivi lên thấy cảnh chó mẹ đang sinh được nửa lứa", Kurittu dí dỏm nhớ lại.
Bên cạnh đó, nhiều người cũng cần một khóa "học cấp tốc" về cách chăm sóc chó. Nhiều người do phải ở nhà nên dành nhiều thời gian hơn cho thú cưng của mình, trong khi những người khác bắt đầu quyết định nhận nuôi.
Pirjo Koskinen, người sáng lập chương trình, chia sẻ rằng ban đầu cô chỉ muốn tạo ra một nội dung mang tính giáo dục. Sự đón nhận nồng nhiệt từ công chúng khiến cô vô cùng kinh ngạc.
"Tôi thực sự không ngờ rằng chương trình này lại có ý nghĩa to lớn đến vậy đối với sức khỏe tinh thần của mọi người", cô nói.
Minttu Hahtola, một trong những người dẫn chương trình podcast mới, cũng đồng tình với nhận định này.
"Chúng tôi gọi đó là liệu pháp tâm lý bằng cún con", cô nói.
Cún mẹ cho con bú. Ảnh: Yle
Năm ngoái, chương trình và các video ngắn đã thu hút hơn 1 triệu người xem, tương đương với hơn 1/6 dân số Phần Lan. Năm nay, dù vẫn còn khoảng 6 tuần phát sóng, nội dung của "Puppy Live" đã tiếp cận tới 1,85 triệu người xem.
Tại Phần Lan, nơi thị trường việc làm đang gặp nhiều khó khăn, một số người hâm mộ chia sẻ rằng những chú cún chính là liều thuốc xoa dịu họ qua ngày tháng áp lực vì thất nghiệp. Những người khác thì bày tỏ sự lo lắng về căng thẳng chính trị với nước láng giềng Nga.
"Chiến tranh luôn là một mối đe dọa thường trực", Elina Peltonen, 25 tuổi, nói.
Thế nhưng, bên trong chiếc hộp cún con, các vấn đề địa chính trị hoàn toàn trở nên vô nghĩa. "Không có điều gì tồi tệ xảy ra trong chiếc hộp cún con cả", cô Peltonen khẳng định.
Santeri Katainen, một người tự nhận là rất yêu chó nhưng lại có vị hôn phu bị dị ứng, cho biết cô tranh thủ nạp một chút "năng lượng yêu thương" từ các chú cún trong những giờ nghỉ giải lao uống cà phê.
Mikko Runolinna, nhân viên bệnh viện ở khu vực Helsinki, chia sẻ rằng anh luôn mở livestream trên màn hình máy tính thứ hai của mình. Còn Jarmo Siira thì vừa theo dõi các chú cún vừa đi hiến máu.
Chó bố Zorro được mô tả là nhiệt tình, thích thể thao. Ảnh: Yle
Thông điệp của chương trình rất đơn giản: Cún con rất đáng yêu. Không có điều gì ở đây là mới mẻ, ngoại trừ chính những chú cún. Đối với chúng, mọi thứ đều là một phát hiện mới. Và những người hâm mộ, qua màn hình theo dõi 24/7, được chứng kiến trọn vẹn hành trình lớn lên từng ngày của chúng.
"Chương trình không có quảng cáo", Kristine Visanen, 51 tuổi, người theo dõi từ căn hộ của mình ở thành phố New York, cho biết. "Không có thuật toán dắt mũi. Tôi không cảm thấy có bất kỳ ý đồ hay chương trình nghị sự nào đằng sau nó".
"Điều này bằng một cách nào đó thật hoàn hảo", cô nói thêm. "Đơn giản đúng như những gì nó vốn có".
Hồng Hạnh (Theo New York Times, Yle)