Mưa lũ chặn đường, cả làng chặt tre làm cầu đưa người quá cố qua suối dữ
Nguồn ảnh: VietnamNet
Mưa lớn khiến dòng suối Tếch ở thôn Thành Lâm, xã Pù Luông (Thanh Hóa) chảy xiết, việc đưa tang gặp khó khăn. Hàng chục người dân trong làng đã chung sức chặt tre, làm cầu tạm để đưa người quá cố về nơi an nghỉ.
Ông Hà Công Chính, Trưởng thôn Thành Lâm cho biết sự việc xảy ra ngày 16/9, khi gia đình tổ chức tang lễ cho bà Hà Thị Tớp (SN 1963) vừa qua đời sau thời gian mắc bệnh hiểm nghèo.
Do mưa lớn kéo dài, nước suối Tếch dâng cao, chảy rất xiết. Đây là lối đi người dân thường sử dụng để ra ruộng, đồng thời cũng là lối đưa tang. Tuy nhiên, thời điểm trên nước suối chảy mạnh, khiến việc qua suối không đảm bảo an toàn.
Trước tình thế này, dân làng đã huy động khoảng 40 người chung tay làm cầu tạm để đưa quan tài qua suối. Người đi tìm, chặt tre; người vận chuyển, buộc và gia cố cầu. Sau gần 2 giờ, cây cầu hoàn thành.
Người dân chặt che, dựng cầu tạm để đưa người quá cố về nơi yên nghỉ. Ảnh: CTVSau hơn 2 tiếng làm cầu, người dân đưa quan tài qua dòng suối chảy xiết. Ảnh: CTVNgười dân đưa quan tài qua cây cầu chênh vênh. Ảnh: CTV
Theo ông Chính, tang lễ bắt đầu từ khoảng 8h nhưng đến 11h30, khi cây cầu tạm hoàn thành và được kiểm tra an toàn, người dân mới có thể đưa bà Hà Thị Tớp qua suối về nơi an nghỉ.
Mưa lớn kéo dài ngày 16/9 khiến nước suối Tếch tại thôn Thành Lâm, xã Pù Luông, Thanh Hóa dâng cao, chảy xiết, cản trở việc đưa tang bà Hà Thị Tớp, sinh năm 1963, vừa qua đời sau thời gian mắc bệnh hiểm nghèo. Dòng suối vốn nằm trên lối người dân thường đi ra ruộng, đồng thời là tuyến đường đưa người quá cố về nơi an nghỉ, nhưng khi nước lớn đã trở thành điểm nguy hiểm, không bảo đảm an toàn cho đoàn tang.
Trước tình thế cấp bách, khoảng 40 người dân trong làng đã cùng nhau chặt tre, vận chuyển vật liệu, buộc và gia cố một cây cầu tạm bắc qua suối. Công việc được phân chia nhanh chóng, người tìm tre, người dựng cầu, tạo nên một phương án ứng phó tại chỗ trong điều kiện tuyến đường quen thuộc bị mưa lũ chia cắt. Sau gần 2 giờ thi công, cây cầu được hoàn thành và kiểm tra an toàn trước khi đoàn tang bắt đầu di chuyển.
Theo ông Hà Công Chính, Trưởng thôn Thành Lâm, tang lễ bắt đầu từ khoảng 8h, nhưng phải đến 11h30, người dân mới có thể đưa quan tài qua dòng nước chảy xiết. Việc chậm trễ cho thấy chỉ một điểm vượt suối bị nước lớn uy hiếp cũng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt, sản xuất và những nghi lễ thiết yếu của cộng đồng dân cư.
Cây cầu tre chênh vênh không chỉ giúp gia đình bà Hà Thị Tớp hoàn tất tang lễ mà còn thể hiện tinh thần tương trợ của người dân Thành Lâm trong hoàn cảnh khó khăn. Sự chung sức của cả làng đã giải quyết một tình huống khẩn cấp, song diễn biến này cũng phản ánh mức độ phụ thuộc của người dân vào lối đi qua suối mỗi khi mưa lớn kéo dài.