Nữ tiếp viên hàng không Monique Harris của hãng Republic Airways đang phục vụ chuyến bay buổi sáng từ Sân bay Quốc tế Newark Liberty đến thành phố Grand Rapids, bang Michigan (Mỹ), thì chú ý đến một người mẹ đi cùng em bé mới sinh.
Quan sát thấy người mẹ mệt mỏi và dần thiếp đi, trong khi em bé vẫn nằm trên đùi, Harris nhận ra đứa trẻ bắt đầu trượt khỏi lòng mẹ.
Không chút do dự, nữ tiếp viên nhanh chóng tiến đến, nhẹ nhàng bế em bé và giữ bé an toàn để người mẹ có thể tranh thủ nghỉ ngơi.
Một hành khách tên John W. Frehse tình cờ chụp lại khoảnh khắc ấm áp này mà Harris không hề hay biết.
Sau đó, Frehse đăng bức ảnh lên Instagram, đồng thời dành lời khen cho nữ tiếp viên vì sự chu đáo khi chăm sóc cả em bé và người mẹ đang mệt mỏi.
“Monique lập tức hành động, đỡ lấy đứa trẻ. Sau đó, cô bảo người mẹ cứ ngủ tiếp, vì cô sẽ trông em bé để người mẹ có thời gian nghỉ ngơi”, Frehse chia sẻ.
Khi tỉnh dậy, nhìn thấy Harris đang bế con, người mẹ thoáng lo lắng, nghĩ rằng có thể mình đã vô tình để em bé bị rơi khỏi lòng. Harris nhanh chóng trấn an, khẳng định mọi chuyện vẫn ổn và khuyến khích người mẹ tiếp tục nghỉ ngơi.
Sau đó, người mẹ chia sẻ với Harris về những khó khăn vừa trải qua. Cô sinh con ở nước ngoài và chưa thể đưa em bé trở về Mỹ. Gia đình cũng chưa có cơ hội gặp thành viên mới.
"Đây là chuyến bay đầu tiên cô đưa con trở về nhà", Harris chia sẻ với ABC News.
Frehse đã chụp lại bức ảnh ghi lại khoảnh khắc đó (Ảnh: Frehse).
Sau khi cảm ơn Harris, người mẹ bế con trở lại và ôm con trong suốt phần còn lại của chuyến bay.
Bức ảnh do Frehse chụp được lan truyền trên mạng xã hội, thu hút nhiều lời khen dành cho Harris vì hành động tử tế và sự quan tâm dành cho một người mẹ đang kiệt sức.
Harris cho biết cô không ngờ hành động giúp đỡ tưởng chừng đơn giản của mình lại nhận được nhiều sự quan tâm đến vậy.
Trong một bài đăng trên Facebook, nữ tiếp viên bày tỏ sự xúc động trước tình cảm và những lời động viên mà mọi người dành cho mình sau khi bức ảnh lan truyền rộng rãi.
Từ một khoảnh khắc nhỏ trên chuyến bay bình thường, hành động của Harris đã lan tỏa thông điệp về lòng tốt và sự sẻ chia. Với người mẹ đang mệt mỏi, sự giúp đỡ kịp thời ấy không chỉ giúp cô có thêm thời gian nghỉ ngơi mà còn mang lại cảm giác được quan tâm trong hành trình trở về nhà.
Câu chuyện cũng nhắc nhở rằng lòng tốt đôi khi không đến từ những việc làm lớn lao, mà bắt đầu bằng sự quan sát, thấu hiểu và sẵn sàng giúp đỡ người khác đúng lúc họ cần.
Mai Huê