Bỏ qua điều hướng

Nam sinh Trường Gia Định ra đi ở tuổi 18, hàng trăm thầy cô, bạn bè tiễn biệt trước cổng trường

Nam sinh Trường Gia Định ra đi ở tuổi 18, hàng trăm thầy cô, bạn bè tiễn biệt trước cổng trường
Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ

Nam sinh lớp 12 chuyên toán Trường THPT Gia Định, TP.HCM ra đi ở tuổi 18 vì ung thư xương. Đoàn xe tang đã dừng lại trước cổng trường - nơi em từng đi qua mỗi ngày - để thầy cô và hàng trăm bạn bè tiễn biệt em lần cuối.

Học sinh Trường THPT Gia Định tiễn biệt nam sinh lớp 12 ra đi vì ung thư xương - Ảnh 1.

Giáo viên và học sinh Trường THPT Gia Định, TP.HCM tiễn biệt nam sinh đầy nghị lực - Ảnh: Nhà trường cung cấp

Ngày 10-9, đoàn xe đưa linh cữu em Nguyễn Gia Kiên (học sinh lớp 12 chuyên toán, khóa tuyển sinh theo hệ chuyên cuối cùng ở Trường THPT Gia Định, TP.HCM) đã dừng lại trước cổng trường.

Hai bên đường, thầy cô và hàng trăm học sinh khối 12 đã đứng chờ từ trước. Tất cả lặng đi trong giây phút tiễn biệt một người bạn, một người học trò vắn số.

Khi đoàn xe dừng lại, nhiều ánh mắt hướng về phía chiếc xe tang. Những người bạn từng ngồi cùng lớp, cùng học, cùng chơi với Gia Kiên lặng lẽ cúi đầu. Thầy cô cũng đứng đó, tiễn cậu học trò lớp 12 về chặng đường cuối cùng.

Học sinh Trường THPT Gia Định tiễn biệt nam sinh lớp 12 ra đi vì ung thư xương - Ảnh 2.

Rất đông học sinh và giáo viên Trường THPT Gia Định tiễn biệt cậu học trò chuyên toán vừa học giỏi vừa chơi đàn hay, chơi thể thao cũng rất "cừ" - Ảnh: Nhà trường cung cấp

Theo cô Bùi Mỵ Thúy, Phó hiệu trưởng Trường THPT Gia Định, Gia Kiên là học sinh giỏi, năng động và luôn tích cực tham gia các hoạt động của trường. Em gây ấn tượng với thầy cô, bè bạn với vẻ ngoài khôi ngô, tính cách thân thiện cùng nhiều năng khiếu đặc biệt.

"Gia Kiên là thành viên đội văn nghệ của trường. Em chơi guitar rất tốt, bóng rổ, bóng chuyền cũng rất cừ. Ở trường em luôn nhận được tình cảm yêu mến của thầy cô và sự quý mến của bạn bè", cô Thúy chia sẻ.

Học sinh Trường THPT Gia Định tiễn biệt nam sinh lớp 12 ra đi vì ung thư xương - Ảnh 3.

Giáo viên và học sinh Trường THPT Gia Định, TP.HCM đứng đợi để tiễn biệt cậu học trò giỏi - Ảnh: Nhà trường cung cấp

Cô Thúy cho biết cách đây hơn một năm, ở cổ tay của Gia Kiên nổi lên một cục u khiến em bị đau khi chơi đàn guitar. Khi đi khám thì phát hiện em bị ung thư xương

Các thầy cô giáo của Kiên kể trong hơn một năm chống chọi với bệnh tật, em đã trải qua nhiều đợt điều trị. Vậy nhưng mỗi khi cơn đau thuyên giảm, em lại xin cha mẹ trở lại lớp, không muốn bỏ lỡ việc học.

"Dù hành trình của em dừng lại ở tuổi hoa đẹp nhất, nhưng hình bóng và những kỷ niệm về một người trò giỏi, người bạn hiền sẽ luôn ở lại nơi mái trường này" - một giáo viên Trường THPT Gia Định xúc động chia sẻ.


Ngày 10-9, không khí lặng trầm bao trùm cổng Trường THPT Gia Định tại TP.HCM khi hàng trăm thầy cô và học sinh khối 12 đứng đợi để tiễn biệt em Nguyễn Gia Kiên. Linh cữu của nam sinh lớp 12 chuyên toán vắn số đã được đoàn xe tang dừng lại nghiêng chào mái trường lần cuối trước sự nghẹn ngào của bạn bè đồng lứa. Sự ra đi ở tuổi 18 của một học sinh giỏi giang, giàu nghị lực vì căn bệnh ung thư xương quái ác đã để lại nỗi đau đớn cùng tiếc thương sâu sắc cho toàn thể nhà trường. Theo chia sẻ từ cô Bùi Mỵ Thúy, Phó hiệu trưởng nhà trường, Nguyễn Gia Kiên không chỉ đạt thành tích học tập xuất sắc mà còn là một học sinh năng động, hòa đồng và sở hữu nhiều năng khiếu đặc biệt. Cậu học trò chuyên toán gây ấn tượng mạnh mẽ với thầy cô cùng bạn bè nhờ diện mạo khôi ngô, khả năng chơi đàn guitar xuất sắc và sự tài hoa trong các môn thể thao như bóng rổ, bóng chuyền. Phát hiện căn bệnh ung thư xương sau một lần khám u cổ tay cách đây hơn một năm, em đã phải trải qua nhiều đợt điều trị y tế đầy đau đớn và khắc nghiệt. Dù phải gồng mình chống chọi với bạo bệnh, tinh thần hiếu học và chí kiên cường của nam sinh lớp 12 chuyên toán chưa bao giờ suy giảm. Mỗi khi cơn đau thuyên giảm, em lại nén chịu gian khổ để xin cha mẹ tiếp tục tới lớp, kiên trì theo đuổi con đường học tập cùng bạn bè. Dù chặng đường đời của em khép lại ở tuổi 18 đẹp nhất, những kỷ niệm sâu sắc về một người học trò xuất sắc và người bạn hiền lành sẽ luôn sống mãi trong lòng tập thể Trường THPT Gia Định.