Bỏ qua điều hướng

Nghề bác sĩ không phải lúc nào cũng "hoa hồng" như trên phim ảnh

Nghề bác sĩ không phải lúc nào cũng "hoa hồng" như trên phim ảnh
Nguồn ảnh: Dân Trí

(Dân trí) - Chia sẻ tại buổi lễ tốt nghiệp của các bác sĩ, TS.BS Dương Đức Hùng nhắn nhủ, các bác sĩ trẻ cần chuẩn bị tâm lý cho một nghề nghiệp không phải lúc nào cũng “hoa hồng” như trên phim ảnh.

Ngày 27/8, Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức lễ tốt nghiệp bác sĩ năm 2026 cho sinh viên 4 ngành gồm Y khoa, Y học cổ truyền, Y học dự phòng và Răng hàm mặt. Tổng cộng 696 sinh viên hoàn thành chương trình đào tạo. Trong số này, 391 sinh viên ngành y khoa tốt nghiệp.

GS.TS Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội, cho biết khóa 2020-2026 là một khóa học đặc biệt khi sinh viên nhập trường đúng thời điểm đỉnh điểm của đại dịch Covid-19. Dù có nhiều thiệt thòi, đây cũng là một trải nghiệm lịch sử giúp các sinh viên chứng kiến rõ những khó khăn mà đại dịch gây ra cho xã hội và đặc biệt là ngành y tế.

Nghề bác sĩ không phải lúc nào cũng hoa hồng như trên phim ảnh - 1

GS.TS Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội (Ảnh: T.L).

Theo GS Tú, lễ tốt nghiệp cũng đánh dấu sự kết thúc của một chu kỳ đào tạo và mở ra một hành trình mới khi các bác sĩ trẻ bước vào hệ thống y tế, tiếp tục đóng góp cho ngành và đất nước.

Đặc biệt, đây là khóa sinh viên đầu tiên trải qua kỳ thi đánh giá năng lực để cấp giấy phép hành nghề. GS Tú bày tỏ mong muốn các sinh viên vượt qua kỳ thi thuận lợi để có thể chính thức hành nghề vào năm 2027.

Tại buổi lễ, TS.BS Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, chia sẻ với các tân bác sĩ về những thử thách đang chờ đợi phía trước.

Theo ông, sau nhiều năm học tập, ngày nhận bằng không chỉ là ngày ghi nhận thành quả mà còn là thời điểm các bác sĩ bắt đầu một chặng đường khó khăn hơn, với trách nhiệm lớn hơn.

“Sau khi có chứng chỉ hành nghề, câu hỏi đặt ra là bác sĩ có đủ giỏi để chữa bệnh, có đủ tâm để người bệnh gửi gắm sức khỏe hay không?”, TS Hùng nói.

Nghề bác sĩ không phải lúc nào cũng hoa hồng như trên phim ảnh - 2

Bác sĩ Nguyễn Minh Hiền là thủ khoa của khóa 2020-2026 (Ảnh: T.L).

Ông cho rằng y khoa là ngành đặc thù, trong đó chuyên môn và y đức không thể tách rời. Một bác sĩ có thể rất giỏi về nghiệp vụ nhưng nếu thiếu sự đồng cảm, trách nhiệm với người bệnh thì vẫn chưa thể hoàn thành đầy đủ vai trò của mình.

TS Hùng nhắn nhủ các tân bác sĩ không nên nghĩ rằng việc tốt nghiệp đồng nghĩa với đã hoàn thành việc học.

“Đừng bao giờ coi học là đủ, đừng bao giờ thỏa mãn với những gì mình có. Kiến thức nhà trường cung cấp chỉ là một hạt cát trong biển kiến thức”, ông nói.

Theo TS Hùng, y học đang thay đổi rất nhanh. Trong những năm tới, robot, công nghệ gen, trí tuệ nhân tạo sẽ tiếp tục phát triển và thay đổi cách khám, chữa bệnh. Tuy nhiên, công nghệ không thay thế được giá trị cốt lõi của ngành y. Bệnh nhân mong bác sĩ giỏi biết thấu hiểu, chia sẻ.

Ông cũng nhắc các bác sĩ trẻ cần chuẩn bị tâm lý cho một nghề nghiệp không phải lúc nào cũng “hoa hồng” như trên phim ảnh. Phía sau những ca cấp cứu thành công và những khoảnh khắc cứu người ngoạn mục là những đêm trực kéo dài, sự vất vả, hy sinh và cả những trường hợp bác sĩ không thể cứu được người bệnh.

“Trước thất bại của mình hay của đồng nghiệp, đừng bao giờ dè bỉu. Hãy coi đó là cơ hội để học tập”, TS Hùng nhắn nhủ.

Theo thông tin ghi nhận từ Dân Trí, bài viết về 'Nghề bác sĩ không phải lúc nào cũng 'hoa hồng' như trên phim ảnh' đang thu hút sự chú ý của đông đảo độc giả. Bản tin phản ánh rõ diễn biến khi (Dân trí) - Chia sẻ tại buổi lễ tốt nghiệp của các bác sĩ, TS, cung cấp nhiều góc nhìn thực tế cho bạn đọc. Thông tin chi tiết và góc nhìn chuyên môn tiếp tục được các bên phối hợp cập nhật đầy đủ đến độc giả.