Bỏ qua điều hướng
•

Nghệ sĩ, hoa hậu hòa cùng dòng người cầm hoa trắng tiễn đưa liệt sĩ

Nghệ sĩ, hoa hậu hòa cùng dòng người cầm hoa trắng tiễn đưa liệt sĩ
Nguồn ảnh: Dân Trí

(Dân trí) - Các nghệ sĩ có mặt tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng trong trang phục giản dị, xúc động trước không khí trang nghiêm của lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ.

Nghệ sĩ, hoa hậu hòa cùng dòng người cầm hoa trắng tiễn đưa liệt sĩ - 1

Trong không khí trang nghiêm của lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TPHCM), đông đảo nghệ sĩ, hoa hậu, á hậu có mặt từ sớm, cùng người dân thành kính tưởng nhớ những anh hùng đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Nghệ sĩ, hoa hậu hòa cùng dòng người cầm hoa trắng tiễn đưa liệt sĩ - 2

Buổi lễ có sự tham dự của nhiều nghệ sĩ như NSND Trịnh Kim Chi, nghệ sĩ Tuyết Thu, nghệ sĩ Trọng Phúc, ca sĩ Phương Thanh… Trong trang phục trắng, khoác khăn rằn trên vai, các nghệ sĩ trang nghiêm tham gia nghi thức tưởng niệm. Nhiều người không giấu được sự xúc động trước khoảnh khắc tri ân những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Nghệ sĩ, hoa hậu hòa cùng dòng người cầm hoa trắng tiễn đưa liệt sĩ - 3

Khoảng 7h40, trước khi chương trình chính diễn ra, ca khúc Linh thiêng Việt Nam vang lên qua phần đồng ca của đông đảo văn nghệ sĩ TPHCM. Những giai điệu trang trọng hướng về các anh hùng liệt sĩ, tạo nên không khí xúc động tại khu vực hành lễ.

Nghệ sĩ, hoa hậu hòa cùng dòng người cầm hoa trắng tiễn đưa liệt sĩ - 4

Tiếp đó, ca khúc Bài ca không quên được các nghệ sĩ cùng hòa giọng. Trong lúc thể hiện ca khúc, ca sĩ Phương Thanh nhiều lần nghẹn ngào, rơi nước mắt khi cất giọng. Hình ảnh nữ ca sĩ trong bộ trang phục giản dị, xúc động giữa dàn đồng ca để lại nhiều cảm xúc cho những người có mặt.

Phương Thanh cho biết từ 5h, đội ngũ văn nghệ sĩ đã có mặt tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng để tham gia chương trình. Với nữ ca sĩ, những khoảnh khắc cất giọng hát trong không khí trang nghiêm của buổi lễ là trải nghiệm xúc động, khó quên.

Nghệ sĩ, hoa hậu hòa cùng dòng người cầm hoa trắng tiễn đưa liệt sĩ - 5

Ngoài khu vực hành lễ, nhiều nghệ sĩ, hoa hậu, á hậu có mặt dọc các tuyến đường quanh Công viên văn hóa Lê Thị Riêng. Họ xuất hiện giản dị, hòa cùng dòng người, tay cầm hoa trắng chờ đoàn xe đưa hài cốt liệt sĩ đi qua.

Có mặt từ sớm tại khu vực đường Trường Sơn, diễn viên Huỳnh Lập cho biết, dù bận rộn với công việc, anh vẫn sắp xếp thời gian đến tiễn đưa các liệt sĩ. Anh mong thế hệ trẻ luôn ghi nhớ sự hy sinh của những người đi trước, biết trân trọng cuộc sống hòa bình và nỗ lực học tập, làm việc, đóng góp cho đất nước.

Nghệ sĩ, hoa hậu hòa cùng dòng người cầm hoa trắng tiễn đưa liệt sĩ - 6

Hoa hậu Emoura Phạm cũng thu hút sự chú ý khi xuất hiện trong tà áo dài trắng, tóc búi cao giữa dòng người. Chia sẻ với phóng viên Dân trí, cô cho biết cảm thấy vinh dự khi được cùng người dân tham dự buổi lễ, trực tiếp bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Nghệ sĩ, hoa hậu hòa cùng dòng người cầm hoa trắng tiễn đưa liệt sĩ - 7

Theo Emoura Phạm, điều khiến cô xúc động là hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ vẫn được các lực lượng bền bỉ thực hiện qua nhiều năm. Mỗi hài cốt được tìm thấy là thêm một người có cơ hội trở về với gia đình, quê hương.

Cô mong câu chuyện về những liệt sĩ đã hy sinh và hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ sẽ được nhiều người trẻ biết đến hơn. Qua đó, thế hệ hôm nay hiểu rõ hơn sự hy sinh của cha ông, thêm trân trọng hòa bình và cuộc sống đang có.

Nghệ sĩ, hoa hậu hòa cùng dòng người cầm hoa trắng tiễn đưa liệt sĩ - 8

Hoa hậu Nguyễn Ngọc Kiều Duy cũng hòa vào dòng người trong trang phục sơ mi trắng giản dị. Cô cho biết từng nhiều lần đi ngang công viên Lê Thị Riêng nhưng không nghĩ nơi đây từng là địa điểm hàng trăm hài cốt liệt sĩ nằm lại trong thời gian dài.

“Khi biết được điều đó, tôi thật sự lặng người. Các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống khi tuổi đời còn rất trẻ, có lẽ bằng hoặc còn trẻ hơn tôi bây giờ. Những người đi trước cũng có ước mơ, có gia đình và những người thân ngày đêm mong chờ. Vậy mà họ đã sẵn sàng hy sinh tất cả vì độc lập, tự do của đất nước”, Kiều Duy chia sẻ.

Nghệ sĩ, hoa hậu hòa cùng dòng người cầm hoa trắng tiễn đưa liệt sĩ - 9

Ở một góc vỉa hè, Á hậu La Ngọc Phương Anh cặm cụi viết bảng thông báo sau khi được người dân nhờ hỗ trợ. Cô cẩn thận ghi nội dung về việc gom hoa cúc mang xuống nghĩa trang viếng liệt sĩ.

Chia sẻ về buổi lễ, Phương Anh cho biết việc cùng người dân tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ là dịp để cô bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Khoảnh khắc này cũng nhắc cô thêm trân trọng cuộc sống bình yên và ý thức hơn về trách nhiệm của thế hệ trẻ.

Nghệ sĩ, hoa hậu hòa cùng dòng người cầm hoa trắng tiễn đưa liệt sĩ - 10

Á hậu Nguyễn Thị Thu Ngân (trái) và Hoa hậu Kiều Duy giữa dòng người đông đúc. Á hậu Nguyễn Thị Thu Ngân chia sẻ: “Có những người đã hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ, có những người phải gần 60 năm sau mới tìm thấy được hài cốt, đưa về với gia đình, quê hương. Với tôi, buổi lễ hôm nay là dịp để mỗi người thêm thấu hiểu sự hy sinh của thế hệ đi trước và trân trọng hơn cuộc sống hòa bình mà mình đang có”.

Nghệ sĩ, hoa hậu hòa cùng dòng người cầm hoa trắng tiễn đưa liệt sĩ - 11

Trong khi đó, Hoa hậu Nguyễn Thị Yến Nhi (áo đen) chia sẻ buổi lễ là dịp để cô bày tỏ lòng biết ơn đối với các anh hùng liệt sĩ. Với người trẻ, lòng biết ơn không chỉ dừng lại ở lời nói mà còn cần được thể hiện qua cách sống có trách nhiệm, xứng đáng với những hy sinh của thế hệ trước.

“Tôi luôn nhắc bản thân phải biết trân trọng cuộc sống bình yên hôm nay, sống có trách nhiệm, gìn giữ những giá trị tốt đẹp và nỗ lực đóng góp cho quê hương, đất nước để xứng đáng với sự hy sinh cao cả của các thế hệ đi trước”, Bảo Hà chia sẻ.

Nghệ sĩ, hoa hậu hòa cùng dòng người cầm hoa trắng tiễn đưa liệt sĩ - 12

Á hậu Khánh Như cũng bày tỏ niềm vinh dự khi được hòa cùng người dân tham dự lễ dâng hoa, dâng hương, viếng và truy điệu các anh hùng liệt sĩ tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng.

“Tôi xin thành kính tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ. Xin nghiêng mình tri ân sự hy sinh của các thế hệ cha anh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Đó cũng là lời nhắc nhở thế hệ hôm nay biết trân trọng hòa bình và sống có trách nhiệm hơn”, Á hậu Khánh Như chia sẻ.

Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ vừa được tổ chức trang nghiêm tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, TPHCM. Sự kiện quy tụ đông đảo người dân cùng giới văn nghệ sĩ thành kính tưởng nhớ những người anh hùng đã ngã xuống vì độc lập dân tộc. Từ sáng sớm, các nghệ sĩ như NSND Trịnh Kim Chi, Tuyết Thu, Trọng Phúc và ca sĩ Phương Thanh đã tề tựu trong trang phục trắng giản dị, khoác khăn rằn tham gia các nghi thức tưởng niệm. Những giai khúc thiêng liêng như Linh thiêng Việt Nam và Bài ca không quên vang lên trang trọng, tạo nên bầu không khí lắng đọng và xúc động sâu sắc cho toàn thể hội trường hành lễ. Dọc các tuyến đường quanh khu vực công viên, nhiều gương mặt nổi tiếng như diễn viên Huỳnh Lập, Hoa hậu Emoura Phạm và Hoa hậu Nguyễn Ngọc Kiều Duy cùng hòa vào dòng người cầm hoa trắng tiễn đưa. Sự hiện diện của họ góp phần lan tỏa thông điệp tri ân, nhắc nhở thế hệ trẻ thấu hiểu sâu sắc hơn về giá trị của hòa bình hôm nay.
amung