Trần Thành Tâm, 32 tuổi, bị cáo buộc đánh cha tử vong, đánh mẹ bị thương khi yêu cầu bà lau dọn vết máu của cha.
Ngày 14/10, Tâm, bị Công an tỉnh An Giang bắt tạm giam về tội Giết người.
Theo điều tra ban đầu, Tâm sống cùng cha mẹ tại phường Châu Đốc. Anh ta thường xuyên uống rượu, chửi bới cha mẹ khi say.
Trần Thanh Tâm tại cơ quan điều tra. Ảnh: Dương Đông
Tối 4/10, sau khi uống rượu một mình tại nhà, Tâm lên phòng cha để trả chìa khóa rồi xảy ra cự cãi. Anh ta đấm, đá cha nhiều lần trước khi bỏ đi nhậu tiếp.
Khoảng hai giờ sau quay về, Tâm thấy cha nằm trên vũng máu nhưng không đưa đi cấp cứu mà gọi mẹ đến lau dọn. Lo con tiếp tục hành hung cháu, người mẹ ôm đứa bé định rời khỏi nhà nhưng bị Tâm phát hiện, đuổi theo và kéo cả hai quay lại.
Tâm tiếp tục ép mẹ lau vết máu rồi đánh khiến bà ngã, bị thương ở đầu. Khi anh ta bế cha lên giường, người mẹ tranh thủ chạy ra ngoài, nhờ người chở đến công an phường trình báo và được đưa đi cấp cứu; hiện sức khỏe đã ổn định.
Cha của Tâm sau đó tử vong. Kết quả khám nghiệm xác định nguyên nhân là chấn thương sọ não.
Ngọc Tài - Dương Đông
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam Trần Thành Tâm (32 tuổi, ngụ phường Châu Đốc) để điều tra về hành vi Giết người. Vụ án mạng thương tâm xảy ra xuất phát từ mâu thuẫn gia đình trong lúc đối tượng say xỉn, để lại hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Theo kết quả điều tra ban đầu, tối 4/10, sau khi uống rượu một mình tại nhà, Tâm lên phòng tìm cha để trả chìa khóa rồi phát sinh cự cãi kịch liệt. Đối tượng đã liên tiếp dùng vũ lực đấm đá cha ruột ngã gục tại chỗ rồi tiếp tục bỏ đi uống rượu. Khoảng hai giờ sau quay về thấy cha nằm trên vũng máu, Tâm không hề gọi cứu thương mà lớn tiếng ép mẹ ruột phải vào lau dọn hiện trường.
Khi người mẹ lo sợ ôm cháu tháo chạy, nghi phạm đã đuổi theo giằng kéo và hành hung khiến bà ngã đập đầu xuống nền nhà trước khi chạy thoát ra ngoài trình báo công an. Nạn nhân lớn tuổi sau đó được xác định đã tử vong do chấn thương sọ não nghiêm trọng từ các đòn đánh tàn bạo của con trai. Hiện người mẹ đã qua cơn nguy kịch và cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sơ để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.