Tiếp đón SL Nghệ An trên sân nhà Hàng Đẫy, các cầu thủ Hà Nội FC đã nhập cuộc tự tin và có thế trận lấn lướt trước đội khách trong nửa giờ đầu tiên của hiệp 1. Lần lượt các tiền đạo Taggart và Hoàng Hên đã có cơ hội thuận lợi dứt điểm nhưng thiếu sự chính xác cần thiết.
Mải mê tấn công, đội chủ nhà bất ngờ phải nhận bàn thua ở phút 35. Từ một pha tổ chức tấn công bên cánh trái, bóng được tạt vào vòng cấm để Bruno bật cao đánh đầu làm tung lưới thủ thành Quan Văn Chuẩn.
Cầu thủ SL Nghệ An (áo vàng) ăn mừng bàn thắng sau pha mở tỷ số của Bruno ở phút 35 (Ảnh: Đỗ Minh Quân).
4 phút sau, tỷ số suýt chút nữa là 2-0 nghiêng về phía đội khách khi Dnoja Joseph cướp được bóng giữa sân và dứt điểm từ rất xa. Thủ thành Quan Văn Chuẩn đã hoàn toàn bất lực khi dâng cao và không kịp lui về cản phá, nhưng rất may bóng đi vọt xà ngang trong gang tấc.
Những phút cuối của hiệp 1, đội chủ nhà nỗ lực tấn công nhưng bất lực trong việc xuyên thủng hàng phòng ngự đội khách và bước vào giờ nghỉ giữa hai hiệp với việc bị dẫn trước một bàn.
SL Nghệ An chơi phản công cực kỳ hiệu quả trước Hà Nội FC (Ảnh: Đỗ Minh Quân).
Ở hiệp 2, hàng thủ của Hà Nội FC mắc sai lầm lớn và để đội khách vượt lên dẫn trước hai bàn từ rất sớm. Từ pha tấn công nhanh bên cánh phải ở phút 53 của phía SL Nghệ An, trung vệ Cyrus Cristie nỗ lực cản phá quả tạt của đối thủ vô tình đưa thẳng bóng vào lưới đội nhà.
Trong tình huống không còn gì để mất, các cầu thủ Hà Nội FC dâng cao đội hình quyết tâm tìm kiếm bàn thắng rút ngắn tỷ số. Sự nôn nóng của đội chủ nhà suýt phải trả giá khi để Luizao phá bẫy việt vị và đối mặt thủ môn, rất may pha dứt điểm của anh không đánh bại được thủ thành Quan Văn Chuẩn.
Tiền vệ Hai Long (phải) bất lực trong việc tìm đường vào khung thành đội khách (Ảnh: Đỗ Minh Quân).
Phút 86, đội khách khiến cầu thủ của Hà Nội FC choáng váng khi lần thứ 3 làm rung lưới thủ thành Quan Văn Chuẩn. Từ pha tấn công trung lộ, cầu thủ vào thay người Quang Vinh thoát xuống dứt điểm quyết đoán bằng chân trái không cho thủ thành Văn Chuẩn có cơ hội cản phá.
Khi tâm lý của đội chủ nhà đã hoàn toàn buông xuôi thì Quang Vinh một lần nữa tỏa sáng với pha dứt điểm tuyệt đẹp trước vòng cấm ở phút 90, đưa bóng găm thẳng vào góc cao để giúp SL Nghệ An dẫn trước 4 bàn.
Hà Nội FC gây thất vọng khi để thua SL Nghệ An ngay trên sân nhà Hàng Đẫy (Ảnh: Đỗ Minh Quân).
Ở phút bù giờ 90+3, Hà Nội FC cuối cùng cũng có được bàn thắng danh dự với pha lập công của Văn Tùng trong vòng cấm để kết thúc trận đấu với tỷ số chung cuộc 1-4.
Trận thua này khiến đoàn quân của HLV Harry Kewell gây thất vọng với người hâm mộ khi chưa giành được điểm nào sau hai vòng đấu, xếp vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng LPBank V-League 2026-2027.
Trong khi đó chiến thắng này giúp SL Nghệ An vươn lên vị trí thứ 3, cùng có 6 điểm như CLB Thể Công Viettel và CLB Ninh Bình nhưng xếp dưới do kém hiệu số bàn thắng.
Đội hình xuất phát:
Hà Nội FC: Văn Chuẩn, Xuân Mạnh, Cyrus Cristie, Thành Chung, Đình Hai, Hai Long, Yuval Sade, Hùng Dũng, Hoàng Hên, Andrew Jung, Adam Taggart
SL Nghệ An: Văn Bình, Bruno, Thanh Đức, Khắc Ngọc, Bá Quyền, Nguyên Hoàng, Văn Quý, Onoja, Văn Khánh, Xuân Đại, Amine Trần