Bỏ qua điều hướng

Ngôi nhà thời thơ ấu của ông Trump được bán với giá 1,93 triệu USD

Ngôi nhà thời thơ ấu của ông Trump được bán với giá 1,93 triệu USD
Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ

Ngôi nhà thời thơ ấu của ông Trump vừa được bán với giá 1,93 triệu USD sau đợt tu sửa toàn diện.

- Ảnh 1.

Hình ảnh ngôi nhà thời thơ ấu của ông Trump được chụp ngày 17-1-2017 tại New York, Mỹ - Ảnh: AP

Theo Hãng tin AP, ngôi nhà thời thơ ấu của Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa được bán với giá gần 2 triệu USD, sau đợt trùng tu toàn diện biến một nơi ẩm mốc, đầy mèo hoang thành không gian sống hiện đại.

Ông Trump từng sống tại căn nhà ở quận Queens (New York, Mỹ) cho đến năm 4 tuổi. Cha ông, nhà phát triển bất động sản Fred Trump, đã xây dựng ngôi nhà vào năm 1940 tại khu dân cư giàu có Jamaica Estates.

Gia đình ông Trump đã không còn sở hữu bất động sản này từ nhiều năm nay.

- Ảnh 2.

Khu vực phòng khách của ngôi nhà, ảnh được chụp vào năm 2016 - Ảnh: AP

- Ảnh 3.

Phòng khách của ngôi nhà vào thời điểm được rao bán năm 2019 - Ảnh: DDREPS

Dữ liệu từ sàn giao dịch bất động sản Zillow cho thấy ngôi nhà đã đổi chủ nhiều lần trong những năm gần đây, trong đó có một lần sang tay với giá 2,14 triệu USD, chỉ vài tháng sau khi ông Trump nhậm chức tổng thống vào năm 2017.

Trong khoảng thời gian này, căn nhà được cho thuê ngắn hạn trên nền tảng Airbnb, đi kèm mô hình bìa cứng kích thước thật của ông Trump, các bản in cuốn sách Nghệ thuật đàm phán và trang bìa đóng khung của tạp chí People có hình ông.

- Ảnh 5.

Khu bếp ngôi nhà được bài trí ấm cúng năm 2016 - Ảnh: AP

- Ảnh 6.

Phòng ăn trong ngôi nhà thời thơ ấu của ông Trump, ảnh chụp ngày 18-10-2016 - Ảnh: AP

- Ảnh 7.

Phòng ăn ngôi nhà tuổi thơ của ông Trump, được chụp năm 2019 - Ảnh: DDREPS

Đến năm 2019, bất động sản tiếp tục được rao bán với giá 2,9 triệu USD nhưng không tìm được người mua.

Sau đó, ngôi nhà dần rơi vào cảnh hoang tàn do đường ống nước bị vỡ, gây ngập úng và nấm mốc, đồng thời cũng trở thành nơi trú ngụ của một đàn mèo hoang.

Phải đến năm ngoái, nhà phát triển bất động sản Tommy Lin mới mua lại căn nhà năm phòng ngủ và ba phòng tắm này với giá 835.000 USD.

- Ảnh 8.

Phòng ngủ bên trong ngôi nhà thơ ấu của ông Trump - Ảnh: AP

- Ảnh 9.

Phòng ngủ chính của ngôi nhà vào năm 2016 - Ảnh: AP

- Ảnh 10.

Ngôi nhà được thiết kế ba phòng ngủ - Ảnh: AP

Ông Lin cũng chi thêm 500.000 USD cho đợt đại tu nội thất kéo dài tám tháng, nâng cấp ngôi nhà với nhiều tiện nghi sang trọng, bao gồm bếp chuẩn đầu bếp, sàn gỗ lát họa tiết xương cá và các phòng tắm phong cách spa.

Mức giá giao dịch 1,93 triệu USD đã xuất hiện trên các trang mạng bất động sản vào ngày 12-9, sau khi một người mua giấu tên ký hợp đồng chuyển nhượng từ tháng 7.

- Ảnh 11.

Ánh nắng mặt trời chiếu xuyên qua cửa sổ phòng làm việc trong ngôi nhà - Ảnh: AP

- Ảnh 12.

Toàn cảnh phòng khách ngôi nhà, được chụp năm 2019 - Ảnh: DDREPS

Ông Gerald Magny thuộc Công ty RE/MAX Edge, chuyên viên môi giới đại diện bên mua, đã xác nhận căn nhà hiện tại không còn bất kỳ dấu tích nào gợi nhớ về quãng thời gian ông Trump từng sống tại đây.

Mối liên hệ với vị Tổng thống "có thể đã thu hút sự chú ý nhất định, nhưng đối với vị khách mua này, điều đó không phải là yếu tố chốt hạ giao dịch", ông nói.

- Ảnh 13.Dinh thự, vườn nho của Da Vinci ở Milan về tay người giàu nhất thế giới

Tỉ phú Bernard Arnault - ông chủ tập đoàn thời trang LVMH - đã mua dinh thự Casa degli Atellani và vườn nho của danh họa Leonardo Da Vinci - một địa danh có từ thế kỷ 15 ở trung tâm thành phố Milan, Ý.


Ngôi nhà thời thơ ấu của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại quận Queens, New York, vừa được bán với giá 1,93 triệu USD sau một đợt tu sửa toàn diện. Công trình do cha ông, nhà phát triển bất động sản Fred Trump, xây dựng năm 1940 tại khu dân cư giàu có Jamaica Estates, nơi ông Trump sinh sống đến năm 4 tuổi. Bất động sản này đã đổi chủ nhiều lần sau khi gia đình Trump chấm dứt quyền sở hữu, phản ánh sự biến động đáng kể về giá trị trong chưa đầy một thập niên. Theo dữ liệu từ Zillow, ngôi nhà từng được giao dịch với giá 2,14 triệu USD chỉ vài tháng sau khi ông Trump nhậm chức năm 2017, rồi được khai thác cho thuê ngắn hạn trên Airbnb với các vật phẩm gắn hình ảnh của ông. Tuy nhiên, mức chào bán 2,9 triệu USD vào năm 2019 không thu hút được người mua, cho thấy yếu tố danh tiếng không đủ bảo đảm khả năng thanh khoản. Sau thời gian bỏ hoang, căn nhà xuống cấp nghiêm trọng vì đường ống nước vỡ, gây ngập úng, nấm mốc và trở thành nơi trú ngụ của một đàn mèo hoang. Năm ngoái, nhà phát triển bất động sản Tommy Lin mua lại công trình gồm năm phòng ngủ và ba phòng tắm với giá 835.000 USD, sau đó chi thêm 500.000 USD cho quá trình cải tạo kéo dài tám tháng. Nội thất được nâng cấp với bếp chuẩn đầu bếp, sàn gỗ lát họa tiết xương cá và các phòng tắm phong cách spa. Giá bán 1,93 triệu USD xuất hiện trên các trang bất động sản ngày 12-9, sau khi người mua giấu tên ký hợp đồng chuyển nhượng từ tháng 7. Ông Gerald Magny thuộc RE/MAX Edge, đại diện bên mua, cho biết căn nhà hiện không còn dấu tích nào gợi nhớ thời gian ông Trump từng sống tại đây. Theo ông, mối liên hệ với Tổng thống Mỹ có thể tạo sự chú ý, nhưng không phải yếu tố quyết định giao dịch, qua đó cho thấy giá trị sử dụng sau cải tạo đã lấn át ý nghĩa lịch sử của bất động sản.