Tối 14/10, xét nghiệm của ông Lục Dũng (Lu Yong), 58 tuổi, cho kết quả âm tính với gene dung hợp. Đây là gene bất thường gây bệnh bạch cầu mạn dòng tủy. Kết quả âm tính nghĩa là xét nghiệm không phát hiện gene này ở ngưỡng đo được. Ngày hôm sau, ông bắt đầu uống nửa liều. Nếu bệnh diễn tiến thuận lợi, ông có thể dừng thuốc vào ngày 14/1. Tính đến nay, ông đã uống khoảng 35.000 viên thuốc.
Ông chuẩn bị cho lộ trình này từ năm ngoái bằng cách duy trì thói quen bơi lội, đi bộ nhanh và tập thể lực mỗi tuần.
Ông Lục Dũng, nguyên mẫu đời thực truyền cảm hứng cho bộ phim điện ảnh bom tấn "Dying to Survive" năm 2018. Ảnh: Southern Metropolis Daily
Bạch cầu mạn dòng tủy là một dạng ung thư máu. Năm 2002, ông Lục Dũng, khi đó 34 tuổi và đang kinh doanh dệt may ở tỉnh Giang Tô, nhận chẩn đoán mắc bệnh. Bác sĩ kê cho ông Gleevec, tên biệt dược của hoạt chất imatinib. Thuốc này ức chế enzyme thúc đẩy tế bào ung thư tăng sinh. Mỗi hộp có giá 23.500 nhân dân tệ (hơn 82 triệu đồng), tương đương 800 nhân dân tệ (khoảng 2,8 triệu đồng) mỗi ngày. Khi đó, bảo hiểm y tế chưa chi trả cho thuốc này. Bù lại, thuốc giúp nâng tỷ lệ sống sau 5 năm của người bệnh từ khoảng 30% lên hơn 90%.
Chỉ trong hai năm, ông chi gần 600.000 nhân dân tệ (2,1 tỷ đồng) tiền thuốc và cạn vốn kinh doanh. Năm 2004, ông tìm đến thuốc generic của Ấn Độ. Đây là thuốc cùng hoạt chất, có hiệu quả tương tự nhưng giá rẻ hơn. Ông dùng thuốc này và giúp các bệnh nhân khác mua thuốc. Thời điểm đó, Trung Quốc chưa cấp phép nhập khẩu loại thuốc này, và luật nước này xếp chúng vào nhóm thuốc giả.
Năm 2017, Trung Quốc đưa Gleevec vào Danh mục Thuốc Bảo hiểm Y tế Quốc gia với tỷ lệ chi trả trên 70%. Năm 2019, nước này sửa Luật Quản lý Dược phẩm và không còn xếp thuốc ngoại nhập chưa được phê duyệt vào nhóm thuốc giả. Danh mục bảo hiểm sau đó dần bổ sung thêm nhiều thuốc trị ung thư, người bệnh giờ chỉ trả vài trăm nhân dân tệ tiền thuốc mỗi tháng.
Các hãng dược trong nước cũng đã phát triển thuốc trị bệnh này từ thế hệ thứ nhất lên thế hệ thứ ba. Theo ông Lục Dũng, nhiều bệnh nhân đã chuyển sang dùng thuốc nội địa. Ông cho rằng thuốc thế hệ thứ ba kiểm soát bệnh tốt hơn thế hệ đầu.
Nhờ tiến bộ điều trị, bạch cầu mạn dòng tủy không còn là "bệnh nan y" mà trở thành bệnh mạn tính có thể kiểm soát. Những năm gần đây, một số người bệnh đạt chỉ số kiểm soát tốt đã thử ngừng thuốc.
Ông Lục Dũng không phải trường hợp duy nhất. Bác sĩ Trần Tô Ninh, Trưởng khoa Huyết học, Bệnh viện trực thuộc số 1 Đại học Tô Châu, ước tính mỗi năm Trung Quốc có thêm gần 10.000 ca mắc mới. Hiện khoảng 100.000 người bệnh đang sống chung với bệnh và uống thuốc hằng ngày. Một nghiên cứu gần đây theo dõi 698 bệnh nhân thử ngừng thuốc. Sau hai năm, 55% người ngừng thuốc thành công, còn khoảng 45% chưa đạt kết quả này.
Năm 2007, ông Lục Dũng từng cầu mong được sống thêm 10 năm. Giờ đây, ông đặt mục tiêu giữ kết quả xét nghiệm âm tính để bỏ hẳn thuốc. Ông nói ước mơ lớn nhất của mình là bệnh không tái phát. Khi đó, ông sẽ được sống như một người bình thường.
Bình Minh (Theo SCMP, CCTV)