Bỏ qua điều hướng
•

Người dân vùng sạt lở xây nhà tiền tỷ, thoát cảnh “ăn ngủ không yên”

Người dân vùng sạt lở xây nhà tiền tỷ, thoát cảnh “ăn ngủ không yên”
Nguồn ảnh: Dân Trí

(Dân trí) - Sau nhiều năm sống trong cảnh nơm nớp lo sạt lở, các hộ dân ở xã Ia Ly (Gia Lai) đã được bố trí đất tái định cư và xây dựng những căn nhà khang trang.

Tại hẻm đường Lê Hồng Phong (thôn Gia Lâm, xã Ia Ly, Gia Lai), nhiều người không khỏi trầm trồ khi chứng kiến những căn nhà tiền tỷ được xây dựng khang trang ở khu tái định cư xã Ia Ly.

Ông Rơ Châm Tâm, Phó Chủ tịch UBND xã Ia Ly, cho biết khu tái định cư trên được địa phương bố trí cho 5 hộ dân bị ảnh hưởng do sạt lở cuối đường Lê Hồng Phong.

Người dân vùng sạt lở xây nhà tiền tỷ, thoát cảnh “ăn ngủ không yên” - 1

Những căn nhà "tiền tỷ" tại khu tái định cư xã Ia Ly (Ảnh: Phạm Hoàng).

Theo ông Tâm, khu vực sạt lở cuối đường Lê Hồng Phong có 6 hộ dân bị ảnh hưởng. Trong đó, 5 hộ được cấp đất tại khu tái định cư, cách vị trí sạt lở khoảng 700m. Nhà nước đã hỗ trợ chi phí xây nhà, đền bù diện tích đất bị ảnh hưởng do sạt lở và cấp khoảng 500m2 đất tại khu tái định cư. Người dân sẽ chủ động xây dựng nhà phù hợp với điều kiện của từng gia đình.

Hộ dân còn lại do đang sở hữu lô đất khác trên địa bàn nên địa phương chỉ hỗ trợ chi phí xây dựng và bồi thường phần diện tích bị ảnh hưởng theo quy định.

Nhiều tháng nay, ông Trần Đệ (63 tuổi, trú thôn Gia Lâm) cùng vợ tất bật phụ thợ xây dựng căn nhà mới tại khu tái định cư. Theo ông Đệ, gia đình ông sở hữu hơn 2ha đất trồng cao su, cà phê và một số cây ăn trái cuối đường Lê Hồng Phong. Do sạt lở khiến gia đình mất hơn 2.000m2 đất cùng 200 cây cà phê.

Trước ảnh hưởng của sạt lở, gia đình ông Đệ được hỗ trợ, đền bù hơn 600 triệu đồng và bố trí khoảng 500m2 đất để xây dựng nhà tại khu tái định cư. Cùng với khoản hỗ trợ này, gia đình ông đã dùng tiền tích góp để xây dựng căn nhà trị giá 1,2 tỷ đồng. 

“Xây được căn nhà khang trang, gia đình phấn khởi lắm. Quan trọng, gia đình có thể ngủ ngon giấc, không phải lo sạt lở vào mỗi đêm có mưa lớn”, ông Đệ nói.

Người dân vùng sạt lở xây nhà tiền tỷ, thoát cảnh “ăn ngủ không yên” - 2

Người dân sắp hoàn thành các căn nhà ở khu tái định cư (Ảnh: Phạm Hoàng).

Sau gần 7 tháng xây dựng, căn nhà nằm ở vị trí hai mặt tiền của ông Nguyễn Xuân Trường (57 tuổi, trú thôn Gia Lai) đã hoàn thành. Ông Trường cho biết gia đình được hỗ trợ, bồi thường tổng cộng hơn 530 triệu đồng. Do gia đình đông người, ông vay mượn thêm để xây dựng căn nhà khoảng 1,5 tỷ đồng. 

“Sống ở sát khu vực sạt lở, lúc nào gia đình tôi cũng thấp thỏm, ăn ngủ không yên, nhất là những đêm mưa lớn. Khi có chủ trương di dời, gia đình tôi đã đồng thuận chuyển đến khu tái định cư ngay”, ông Trường chia sẻ.

Trong số các hộ dân bị ảnh hưởng, gia đình ông Lê Văn Yên (67 tuổi, trú thôn Gia Lâm) chịu thiệt hại nặng nề khi căn nhà khang trang mới xây dựng được vài năm bị sạt lở ăn vào gần như toàn bộ.

Tuy nhiên, căn nhà của ông Yên được xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp nên gia đình không được bồi thường giá trị công trình. Nhà nước chỉ hỗ trợ chi phí di chuyển và bố trí 500m2 đất tại khu tái định cư để gia đình xây dựng nhà mới, bảo đảm an toàn trước mùa mưa.

UBND xã Ia Ly đang đề xuất UBND tỉnh Gia Lai xem xét thu hồi, bồi thường hơn 2ha đất nông nghiệp của gia đình ông Yên bị thiệt hại do sạt lở.

Người dân vùng sạt lở xây nhà tiền tỷ, thoát cảnh “ăn ngủ không yên” - 3

Vị trí cuối đường Lê Hồng Phong bị sạt lở "nuốt chửng" nhà và đất của người dân (Ảnh: Phạm Hoàng).

Cũng theo Phó Chủ tịch UBND xã Ia Ly, đoạn đường Lê Hồng Phong bị sạt lở đã được đặt biển cảnh báo, cấm người dân lưu thông. Địa phương đang phối hợp với đơn vị thủy điện xây dựng phương án mở tuyến đường mới nhằm bảo đảm an toàn cho người dân.

Như Dân trí đã thông tin, nhiều năm nay, đoạn đường Lê Hồng Phong liên tục bị sạt lở nghiêm trọng. Sau mỗi trận mưa, đoạn đường này tiếp tục bị sạt lở, xẻ đôi và "nuốt chửng" nhiều đất nông nghiệp, nhà cửa của người dân.

Tại khu tái định cư ở hẻm đường Lê Hồng Phong, thôn Gia Lâm, xã Ia Ly, tỉnh Gia Lai, những căn nhà khang trang trị giá hàng tỷ đồng đang dần thay thế nỗi bất an kéo dài. Khung cảnh mới khiến nhiều người trầm trồ, bởi chỉ cách đó khoảng 700m, khu vực sạt lở từng liên tục uy hiếp nhà cửa, đất đai và cuộc sống của người dân. Theo Dân Trí, đây là nơi địa phương bố trí cho các hộ bị ảnh hưởng, giúp họ có chỗ ở an toàn hơn trước mùa mưa bão. Ông Rơ Châm Tâm, Phó Chủ tịch UBND xã Ia Ly, cho biết khu vực cuối đường Lê Hồng Phong có sáu hộ dân chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi sạt lở. Trong số này, năm hộ được cấp đất tại khu tái định cư, mỗi gia đình được bố trí khoảng 500m2 để chủ động xây dựng căn nhà phù hợp điều kiện sinh hoạt. Nhà nước đồng thời hỗ trợ chi phí xây dựng, bồi thường phần diện tích đất bị thiệt hại, còn hộ dân tự lựa chọn quy mô và cách hoàn thiện công trình. Hộ dân còn lại đang sở hữu một lô đất khác trên địa bàn nên không nhận đất tái định cư, nhưng vẫn được hỗ trợ chi phí xây dựng và bồi thường diện tích bị sạt lở theo quy định. Chính sách này giúp các gia đình từng sống trong vùng nguy hiểm có thêm điều kiện ổn định cuộc sống, thay vì tiếp tục thấp thỏm mỗi khi mây đen kéo đến. Những căn nhà mới vì thế không chỉ có giá trị vật chất, mà còn đánh dấu bước chuyển từ cảnh tạm bợ, lo âu sang một nơi ở an toàn và chủ động hơn. Nhiều tháng qua, ông Trần Đệ, 63 tuổi, cùng vợ tất bật phụ thợ hoàn thiện căn nhà mới tại khu tái định cư xã Ia Ly. Gia đình ông từng sở hữu hơn 2ha đất trồng cao su, cà phê và cây ăn trái ở cuối đường Lê Hồng Phong, nhưng sạt lở đã lấy đi hơn 2.000m2 đất cùng khoảng 200 cây cà phê. Sau khi được hỗ trợ, bồi thường hơn 600 triệu đồng và cấp khoảng 500m2 đất, vợ chồng ông dùng thêm tiền tích góp để xây căn nhà trị giá 1,2 tỷ đồng. Với ông Đệ, căn nhà mới có thể xem là thành quả lớn sau những mất mát do thiên tai gây ra, đồng thời mang lại cảm giác yên tâm mà gia đình từng thiếu trong thời gian dài. Ông cho biết gia đình rất phấn khởi khi có nơi ở khang trang, quan trọng hơn là mọi người có thể ngủ ngon, không còn lo sạt lở tràn vào mỗi đêm mưa lớn. Niềm vui ấy hiện rõ trong nhịp xây dựng khẩn trương, khi các hộ dân đang cố gắng hoàn thành nhà cửa để sớm chuyển hẳn khỏi khu vực nguy hiểm. Sau gần bảy tháng thi công, căn nhà nằm ở vị trí hai mặt tiền của ông Nguyễn Xuân Trường, 57 tuổi, cũng đã hoàn thành tại khu tái định cư. Gia đình ông được hỗ trợ, bồi thường tổng cộng hơn 530 triệu đồng, sau đó phải vay mượn thêm để xây căn nhà khoảng 1,5 tỷ đồng phù hợp với số lượng thành viên đông. Trước đây, sống sát vùng sạt lở khiến gia đình ông luôn thấp thỏm, đặc biệt trong những đêm mưa lớn, nên họ nhanh chóng đồng thuận khi địa phương vận động di dời. Trong số các hộ bị ảnh hưởng, gia đình ông Lê Văn Yên, 67 tuổi, chịu thiệt hại nặng khi căn nhà khang trang mới xây vài năm bị sạt lở ăn gần như toàn bộ. Tuy nhiên, vì công trình được xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, gia đình ông không được bồi thường giá trị căn nhà, mà chỉ nhận hỗ trợ chi phí di chuyển và 500m2 đất mới. UBND xã Ia Ly đang đề xuất UBND tỉnh Gia Lai xem xét thu hồi, bồi thường hơn 2ha đất nông nghiệp của gia đình ông Yên bị thiệt hại do sạt lở. Tại đoạn cuối đường Lê Hồng Phong, những vết nứt và phần đất bị cuốn trôi cho thấy thiên tai vẫn là mối đe dọa chưa thể xem nhẹ. Địa phương đã đặt biển cảnh báo, cấm người dân lưu thông qua khu vực nguy hiểm, đồng thời phối hợp với đơn vị thủy điện xây dựng phương án mở tuyến đường mới. Như Dân Trí từng thông tin, tuyến đường này nhiều năm liên tục sạt lở sau các trận mưa, xẻ đôi mặt đường và “nuốt chửng” đất nông nghiệp cùng nhà cửa, khiến việc tái định cư trở nên cấp thiết.