Bỏ qua điều hướng
•

Người hâm mộ Trung Quốc nổi giận với đội tuyển bóng bàn, cảnh sát phải vào cuộc

Người hâm mộ Trung Quốc nổi giận với đội tuyển bóng bàn, cảnh sát phải vào cuộc
Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ

Ngày 10-10, cảnh sát Bắc Kinh thông báo xử phạt 3 CĐV quá khích bằng hình thức giam giữ hành chính.

- Ảnh 1.

HLV Vương Hạo (trái) và tay vợt số 1 bóng bàn Trung Quốc Vương Sở Khâm - Ảnh: XHN

Vụ việc kể trên diễn ra vào ngày 6-10, khi một nhóm gồm hàng chục CĐV đã tụ tập trước nhà thi đấu nơi tổ chức giải bóng bàn danh giá China Smash nhằm chỉ trích HLV Wang Hao (Vương Hạo) và các thành viên khác của đội tuyển bóng bàn nam Trung Quốc.

Những lời lẽ công kích, lăng mạ liên tục nhắm vào HLV Vương Hạo, người từng mang về vô số chức vô địch thế giới, HCV Olympic cho bóng bàn Trung Quốc thời còn là VĐV. 

Sự phẫn nộ của người hâm mộ bóng bàn Trung Quốc cũng không quá khó hiểu. Tuyển bóng bàn nam đại lục đang trải qua giai đoạn thất thế chưa từng có, khi họ thua trận chung kết bóng bàn đồng đội nam ở Asiad.

Dù vẫn vô địch các nội dung đơn nam, đôi nam và thống lĩnh nhóm nội dung nữ, người hâm mộ bóng bàn Trung Quốc vẫn chưa hài lòng.

Làn sóng phẫn nộ dâng cao khi Vương Sở Khâm (Wang Chuqin) - tay vợt hay nhất của Trung Quốc trong vài năm qua - đánh mất vị trí số 1 thế giới trên bảng xếp hạng của ITTF (Liên đoàn Bóng bàn thế giới). 

Vương Sở Khâm tụt xuống hạng 4, và đánh dấu cột mốc lần đầu tiên Trung Quốc sạch bóng trong top 3 đơn nam bóng bàn thế giới - kể từ năm 1998.

Làn sóng phẫn nộ đã dấy lên khi các tay vợt hàng đầu đội tuyển nam trở về nước tham dự China Smash. Theo mô tả của Nam Hoa Tảo Báo (South China Morning Post), đã có gần 100 CĐV lớn tiếng chỉ trích HLV Vương Hạo và các tuyển thủ khi họ đi qua khu vực địa điểm thi đấu.

HLV Vương Hạo giơ điện thoại lên quay phim và thách thức: "Các người thử nói tiếp xem" - trang tin HK01 tường thuật. 

Các cảnh sát sau đó đã can thiệp, xác nhận có khoảng 20 CĐV quá khích đã có lời lẽ không đúng mực với đội tuyển bóng bàn, trong đó 3 người có "hành vi đặc biệt nghiêm trọng" bị giam giữ hành chính.

Người hâm mộ Trung Quốc nổi giận với đội tuyển bóng bàn, cảnh sát phải vào cuộc - Ảnh 1.

HLV Wang Hao quay phim những người chỉ trích mình - Ảnh: SINA

Cũng chỉ nửa ngày sau khi nhóm người hâm mộ quá khích này nhận án phạt, tuyển bóng bàn nam Trung Quốc đã tiếp tục nhận lấy thất bại cay đắng ở China Smash.

Zhou Qihao (Chu Khải Hào), tay vợt đơn nam Trung Quốc cuối cùng còn sót lại tại giải, đã thua Sora Matsushima từ Nhật Bản tại vòng bán kết với tỉ số 2-4. Và bóng bàn Trung Quốc sạch bóng ở chung kết đơn nam China Smash lần đầu tiên trong lịch sử. 

Dù vẫn chơi khá tốt ở các giải đấu truyền thống như Giải vô địch thế giới hay Asiad, tuyển bóng bàn nam Trung Quốc lại thất bại nặng nề ở nhóm giải nhà nghề của WTT, mà đỉnh cao chính là 4 giải Grand Smash - tầm vóc tương đương nhóm Grand Slam của quần vợt.

Trong năm 2026, Trung Quốc chỉ giành được 1 chức vô địch đơn nam ở hệ thống Grand Smash, là khi Vương Sở Khâm chiến thắng Singapore Smash hồi đầu năm.

Còn lại, họ đã trắng tay ở liên tiếp 3 giải Grand Smash tại Mỹ, châu Âu và giờ đây là trên chính sân nhà của mình.

Trận chung kết đơn nam của giải diễn ra vào tối nay, giữa Lin Yun-Ju từ Đài Loan (Đài Bắc Trung Hoa) và Sora Matsushima. Còn chung kết đơn nữ là cuộc so tài giữa Vương Mạn Dục (Trung Quốc ) và Hitomi Sato (Nhật Bản).

Người hâm mộ Trung Quốc nổi giận với đội tuyển bóng bàn, cảnh sát phải vào cuộc - Ảnh 4.Tay vợt bóng bàn số 2 Trung Quốc thua sốc cô gái Thái Lan

Làng bóng bàn thế giới ghi nhận cú địa chấn ở China Smash, giải đấu danh giá nhất thuộc hệ thống WTT khi Sun Yingsha (Tôn Dĩnh Sa) bại trận trước Orawan Paranang đến từ Thái Lan.

Vụ việc cảnh sát Bắc Kinh áp dụng biện pháp giam giữ hành chính với ba cổ động viên quá khích ngày 10-10 đã phơi bày áp lực nặng nề đang đè nặng lên đội tuyển bóng bàn nam Trung Quốc. Trước đó, gần 100 người hâm mộ đã tụ tập công kích huấn luyện viên Vương Hạo cùng các tuyển thủ bên ngoài địa điểm tổ chức giải China Smash. Hành vi phản ứng quyết liệt của người hâm mộ bắt nguồn từ chuỗi sa sút chưa từng thấy của bóng bàn nam nước này trên đấu trường quốc tế. Nguyên nhân sâu xa của làn sóng bức xúc đến từ việc tay vợt Vương Sở Khâm tụt xuống hạng 4 thế giới trên bảng xếp hạng của ITTF. Cột mốc này khiến bóng bàn Trung Quốc lần đầu tiên vắng bóng trong top 3 đơn nam thế giới kể từ năm 1998, nối tiếp thất bại ở trận chung kết đồng đội nam Asiad. Sự suy giảm vị thế dẫn đến phản ứng gay gắt từ dư luận, buộc lực lượng an ninh phải can thiệp khi đám đông vượt qua giới hạn tranh luận thể thao thông thường. Khủng hoảng chuyên môn càng thêm trầm trọng khi Chu Khải Hào để thua Sora Matsushima của Nhật Bản tại bán kết, khiến nước chủ nhà lần đầu tiên sạch bóng ở chung kết đơn nam China Smash. Suốt năm 2026, các tay vợt nam Trung Quốc chỉ giành duy nhất một danh hiệu đơn nam Grand Smash tại Singapore và trắng tay ở cả ba giải đấu lớn tiếp theo. Trận chung kết đơn nam của giải diễn ra giữa Lin Yun-Ju và Sora Matsushima chính là minh chứng rõ rệt cho sự thu hẹp khoảng cách trình độ của các đối thủ quốc tế.
amung