Bỏ qua điều hướng
•

Người mẹ Mỹ kể nỗi đau thấy kẻ giết con bị tiêm thuốc độc 2 lần không chết

Người mẹ Mỹ kể nỗi đau thấy kẻ giết con bị tiêm thuốc độc 2 lần không chết
Nguồn ảnh: Dân Trí

(Dân trí) - Chứng kiến kẻ sát hại con gái mình bị tiêm thuốc độc 2 lần không chết, bà May Martinez - mẹ của nạn nhân trong vụ án thấy đau lòng. Bà nói, 31 năm qua, nữ tử tù chưa từng nói lời xin lỗi.

Nỗi đau của người mẹ

Xuất hiện trước truyền thông mới đây, bà May Martinez và chồng có mặt tại nhà tù an ninh tối đa Riverbend ở Nashville, bang Tennessee để chứng kiến cuộc hành quyết Christa Pike. Nữ tử tù Pike bị kết án tử hình vì sát hại con gái bà May - chị Colleen Slemmer - vào năm 1995.

Người mẹ Mỹ kể nỗi đau thấy kẻ giết con bị tiêm thuốc độc 2 lần không chết - 1

Người mẹ cầm ảnh của con gái, sống trong nỗi đau suốt hơn 30 năm (Ảnh: New York Times).

Với người mẹ có con gái bị sát hại, đây là kỳ vọng cuối cùng cho hành trình hơn 30 năm chờ đợi công lý.

Tuy nhiên, thay vì chứng kiến bản án tử hình được thi hành, bà chứng kiến các nhân viên thực hiện 2 lần tiêm pentobarbital - loại thuốc được bang Tennessee sử dụng trong quy trình hành quyết. Tuy nhiên, nữ tử tù Pike vẫn sống sót.

"Tôi đã không nhận được công lý cho con gái mình", người mẹ nói.

Theo truyền thông Mỹ, nữ tử tù 50 tuổi hiện tỉnh táo, có thể nói chuyện sau khi sống sót trong cuộc hành quyết bất thành hồi tuần trước. Các luật sư của Pike cho biết, nữ tử tù đang được điều trị ở bệnh viện. Tình trạng sức khỏe lâu dài của người này chưa thể xác định.

Trong cuộc thông báo ngày 6/10, nhóm luật sư của Pike cho biết, hai cánh tay của nữ tử tù bị tổn thương nghiêm trọng sau quá trình tiêm thuốc. Dù vậy, bà vẫn bị còng tay và cùm chân vào giường bệnh.

Người mẹ Mỹ kể nỗi đau thấy kẻ giết con bị tiêm thuốc độc 2 lần không chết - 2

Nữ tử tù tiêm thuốc độc 2 lần không chết (Ảnh: People).

Tiến sĩ Joel Zivot, chuyên gia y tế từng tư vấn cho nhóm luật sư của Pike nói rằng, việc nữ tử tù có thể tự thở và nói chuyện là dấu hiệu tích cực cho thấy khả năng cơ thể phục hồi.

Trong khi đó, vợ chồng bà May cho biết, họ không đồng tình trước việc nhiều người vận động xin giảm án cho Pike. Bà tiết lộ, suốt 31 năm qua, Pike chưa từng tỏ ra hối hận hay gửi lời xin lỗi vì cướp đi mạng sống của con gái bà.

Theo lời kể của người mẹ, chị Colleen Slemmer tới bang Tennessee để tham gia chương trình đào tạo nghề vào năm 1994. Chị từng gọi điện cho mẹ và nói rằng bị bắt nạt.

Ở cuộc điện thoại cuối cùng, cô gái 18 tuổi nói rằng thấy bản thân không khỏe và lại bị người khác bắt nạt. Do sóng điện thoại yếu, bà May đã ngắt cuộc nói chuyện. Sau đó, bà cố gọi lại nhưng không liên lạc được với con.

Nạn nhân bị Christa Pike (khi đó 18 tuổi) và một số người dụ vào khu rừng gần trung tâm đào tạo. Sau đó, nạn nhân bị đánh đập và sát hại dã man.

Nhận án tử hình

Vụ án xảy ra ngày 12/1/1995, khi Pike mới 18 tuổi. Pike bị kết án tử hình năm 1996 sau khi bị kết tội giết người cấp độ một đối với Colleen Slemmer tại khuôn viên nông nghiệp của Đại học Tennessee.

Người mẹ Mỹ kể nỗi đau thấy kẻ giết con bị tiêm thuốc độc 2 lần không chết - 3

Nạn nhân bị sát hại vào năm 1995 (Ảnh: News).

Theo các tài liệu pháp lý được đệ trình lên Tòa án Tối cao Mỹ, Pike đã tra tấn và sát hại Slemmer vì "hôm đó cảm thấy bản thân độc ác". Các tài liệu cho thấy Pike nhiều lần cắt cổ Slemmer rồi dùng một mảnh nhựa đường đập vỡ hộp sọ của nạn nhân.

Sau bản án, Pike trải qua gần 3 thập kỷ tìm cách đảo ngược phán quyết và án tử hình. Trong đơn xin ân giảm, Pike thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

"Thời điểm gây án, tôi là một cô gái 18 tuổi mắc bệnh tâm thần. Tôi phải mất nhiều năm mới nhận ra mức độ nghiêm trọng của những gì mình đã làm", Pike viết.

Nữ tử tù nói thêm rằng, phải mất nhiều thời gian hơn để chấp nhận việc hành động của mình đã ảnh hưởng đến bao nhiêu người. Cũng trong đơn giảm án, nữ tử tù thừa nhận "thấy ghê sợ khi biết mình có khả năng thực hiện một tội ác tày trời".

Các luật sư của Pike lập luận, bồi thẩm đoàn chưa được cung cấp đầy đủ thông tin về tuổi thơ nhiều tổn thương và các vấn đề sức khỏe tâm thần của bị cáo.

Họ cũng cho rằng tuổi của Pike tại thời điểm gây án đáng lẽ phải được xem xét nhiều hơn khi quyết định hình phạt.

Sau đó, Tòa án Tối cao Tennessee ấn định ngày hành quyết Pike vào 30/9. Nữ tử tù trở thành người phụ nữ đầu tiên bị hành quyết tại Tennessee trong hơn 200 năm.

Sau hơn 30 năm chờ thi hành án, cuộc hành quyết Pike tại Tennessee cuối cùng không thể hoàn tất. 

Trong khi Pike tiếp tục được điều trị tại bệnh viện, mẹ của nạn nhân Colleen Slemmer vẫn phải đối mặt với cảm giác rằng cái chết của con gái chưa nhận được công lý mà bà chờ đợi suốt nhiều năm.

Theo New York Times

Vụ hành quyết bất thành nữ tử tù Christa Pike tại nhà tù Riverbend thuộc bang Tennessee đã làm dấy lên những tranh luận gay gắt về quy trình thi hành án tử hình tại Mỹ. Dù trải qua hai lần tiêm pentobarbital, phạm nhân 50 tuổi vẫn sống sót và hiện được điều trị y tế với tổn thương nghiêm trọng ở hai cánh tay. Sự cố hy hữu này khiến gia đình nạn nhân Colleen Slemmer rơi vào trạng thái hụt hẫng sau hơn ba thập kỷ kiên trì đòi lại công lý. Hồ sơ vụ án năm 1995 ghi nhận Pike đã tra tấn và sát hại dã man thiếu nữ 18 tuổi tại khuôn viên Đại học Tennessee. Nhận phán quyết tử hình vào năm 1996, nữ phạm nhân liên tục đệ đơn xin ân giảm với lý do mắc bệnh tâm thần vào thời điểm gây án. Trái ngược với nỗ lực xin giảm án từ phía luật sư bào chữa, bà May Martinez khẳng định Pike chưa từng thể hiện sự ăn năn hay gửi lời xin lỗi đến gia đình suốt 31 năm qua. Diễn biến phức tạp sau buổi hành quyết đặt hệ thống tư pháp địa phương trước áp lực lớn về mặt pháp lý lẫn nhân đạo. Trong khi giới chuyên môn theo dõi sát sao khả năng hồi phục của tử tù, người thân nạn nhân kiên quyết phản đối làn sóng vận động tha tội chết. Thách thức trong việc thực thi bản án một lần nữa khơi sâu nỗi đau dai dẳng của những người ở lại.
amung