Bỏ qua điều hướng
•

Người ông thương binh chia vàng cho cháu chắt

Người ông thương binh chia vàng cho cháu chắt
Nguồn ảnh: Thanh Niên

Ở tuổi 84, ông Lê Thanh Tâm, thương binh 81% ở Ninh Bình, lấy số vàng dành dụm lâu nay chia cho 9 người cháu và 2 chắt, mỗi người một chỉ. Còn điều ông mong cho bản thân là có thể trở lại chiến trường xưa, thắp hương cho những đồng đội đã nằm lại.

Trong đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội, các cháu, chắt lần lượt đứng trước mặt ông để nhận những chiếc túi nhỏ. Bên trong mỗi túi là một chỉ vàng ông đã chuẩn bị sẵn. Không có hộp đựng cầu kỳ, số vàng được ông cẩn thận chia ra rồi bỏ vào những túi ni lông nhỏ để trao tận tay từng người.

Chị Lê Thị Minh Phương (39 tuổi, ở P.Nam Định, Ninh Bình), con dâu út ông Tâm, cho biết ông năm nay 84 tuổi, hiện sống cùng gia đình chị còn cụ bà đã qua đời năm 2011.

Lan tỏa trên mạng xã hội: Người ông thương binh  chia vàng cho cháu chắt - Ảnh 1.

Ông Lê Thanh Tâm chia vàng cho 9 người cháu và 2 chắt

ẢNH: NVCC

THƯƠNG CON THƯƠNG CHÁU

Ông Tâm có 3 người con, gồm 2 trai và 1 gái. Ông có 9 người cháu cả nội lẫn ngoại. Cháu đích tôn cũng đã lập gia đình và có 2 con. Gần đây, nhân dịp gia đình sum họp để chúc mừng một người cháu ngoại nhận học bổng bậc thạc sĩ ở nước ngoài, ông Tâm quyết định lấy số vàng đã dành dụm để chia cho con cháu. Tổng cộng ông chia hơn một cây vàng.

Ông Tâm là thương binh 81%, hằng tháng nhận lương hưu và chế độ thương binh. Theo chị Phương, vợ chồng chị làm kinh doanh, kinh tế tương đối ổn định nên sinh hoạt hằng ngày của ông không phải phụ thuộc vào khoản tiền này. Có tiền, ông mua những thứ mình cần, phần còn lại dành dụm.

Chị Phương về làm dâu từ năm 2013. Hơn 10 năm sống cùng nhà, chị quen với cách bố chồng chăm chút cho các thành viên trong gia đình từ những việc nhỏ.

Lan tỏa trên mạng xã hội: Người ông thương binh  chia vàng cho cháu chắt - Ảnh 2.

Con cháu quây quần bên ông Tâm trong một dịp gia đình sum họp

ẢNH: NVCC

Chồng chị nay đã gần 50 tuổi nhưng trong bữa ăn, ông Tâm vẫn có thói quen để dành phần ngon cho con. Hễ con cháu trong nhà bị bệnh, ông thường sang hỏi han. Có khi con trai mệt, ông lên tận phòng sờ trán xem có sốt không.

Chị Phương vẫn nhớ thời điểm mình mang thai con đầu lòng. Nghe mọi người nói phụ nữ mang thai ăn trứng ngỗng tốt, ông đều đặn luộc trứng cho con dâu. "Có hôm bố luộc cho tôi 2 quả trứng ngỗng, còn dặn phải ăn thêm 2 chén cơm. Sợ tôi ăn không hết, bố ngồi bên cạnh canh. Người lớn tuổi thường nghĩ ăn nhiều thì khỏe nên tôi hiểu đó là cách bố chăm con dâu", chị kể. Chị Phương cho biết thêm có những bộ quần áo hay thức ăn con cháu mua về, ông đều mắng vì cho rằng không cần thiết. Thế nhưng khi mua thứ gì cho con cháu, ông lại ít khi đắn đo.

Lan tỏa trên mạng xã hội: Người ông thương binh  chia vàng cho cháu chắt - Ảnh 3.

Ông Tâm là thương binh 81%, hiện sống cùng gia đình con trai

ẢNH: NVCC

MONG TRỞ LẠI CHIẾN TRƯỜNG XƯA

Ông Tâm tham gia chiến đấu tại chiến trường Bình Định (cũ) và được trao danh hiệu Dũng sĩ diệt Mỹ năm 1969. Những vết thương từ thời chiến vẫn còn trên cơ thể ông hôm nay: một mắt đã mất, trong đầu còn mảnh đạn, một bên đùi từng bị thương nặng. Ở tuổi 84, sức khỏe ông đôi lúc bị ảnh hưởng bởi những cơn đau dạ dày nhưng vẫn có thể ăn uống và sinh hoạt cùng gia đình.

Các con của ông hiện đã có gia đình riêng, các cháu cũng lần lượt trưởng thành, vào đại học nên những dịp mọi người có mặt đông đủ ngày càng ít. Con gái ông lấy chồng ở P.Phủ Lý (Ninh Bình) nên mỗi lần gia đình tụ họp, ông luôn muốn con cháu ở lại trò chuyện, ăn uống cùng nhau.

Với ông, món quà vừa trao là số tiền mình dành dụm được và muốn chia lại khi còn có thể tự tay trao cho từng người. Còn nếu được thực hiện một mong muốn cho riêng mình, ông Tâm chia sẻ muốn trở lại Quy Nhơn, nơi mình từng chiến đấu. Sau nhiều năm, điều ông nhớ nhất là những đồng đội đã không trở về. "Tiểu đội của tôi ngày ấy trở về chỉ còn hơn chục người. Tôi muốn một lần nữa con cháu đưa tôi trở lại nơi từng chiến đấu, để thắp nén hương cho những người nằm lại", ông bộc bạch. 

Lan tỏa trên mạng xã hội: Người ông thương binh  chia vàng cho cháu chắt - Ảnh 4.

 

Trong đoạn clip đang được chia sẻ trên mạng xã hội, những người cháu, chắt lần lượt đến trước mặt ông Lê Thanh Tâm, nhận từ tay ông những chiếc túi nhỏ. Bên trong mỗi túi là một chỉ vàng, được ông chuẩn bị từ trước và cẩn thận gói trong túi ni lông giản dị. Khoảnh khắc trao quà khiến nhiều người chú ý, bởi đằng sau món vàng là tình cảm ông dành cho con cháu trong một dịp gia đình sum họp. Chị Lê Thị Minh Phương, 39 tuổi, ở phường Nam Định, Ninh Bình, là con dâu út của ông Tâm và cho biết ông năm nay 84 tuổi. Ông hiện sống cùng gia đình chị, còn bà đã qua đời năm 2011, để lại ông tiếp tục gắn bó với các con, cháu. Ông Tâm có ba người con, gồm hai trai, một gái, cùng chín người cháu nội ngoại; cháu đích tôn đã lập gia đình và có hai con. Lần trao vàng diễn ra khi gia đình quây quần chúc mừng một người cháu ngoại nhận học bổng bậc thạc sĩ ở nước ngoài. Nhân dịp hiếm hoi có đông đủ người thân, ông lấy số vàng dành dụm bấy lâu, chia cho chín người cháu và hai chắt. Tổng số vàng ông trao vượt một cây, nhưng với ông, điều đáng quý còn là được tự tay gửi món quà đến từng người. Ông Tâm là thương binh 81%, hằng tháng nhận lương hưu và chế độ thương binh; theo chị Phương, gia đình con trai kinh doanh, cuộc sống tương đối ổn định. Ông không phải dựa vào khoản tiền ấy để sinh hoạt, thường mua những thứ cần thiết rồi dành dụm phần còn lại. Chị Phương về làm dâu từ năm 2013, hơn mười năm sống chung đủ để chị quen với cách bố chồng âm thầm quan tâm mọi người. Dù người con trai nay gần 50 tuổi, ông Tâm vẫn thường nhường phần ngon trong bữa ăn cho con, còn khi con cháu đau ốm thì sang hỏi thăm. Có lần con trai mệt, ông còn lên tận phòng sờ trán, xem con có sốt hay không, một cử chỉ nhỏ mà gia đình vẫn nhớ. Khi chị Phương mang thai con đầu lòng, nghe nói trứng ngỗng tốt cho phụ nữ mang thai, ông đều đặn luộc trứng cho con dâu. Chị kể có hôm bố chồng luộc hai quả trứng ngỗng, dặn chị ăn thêm hai chén cơm rồi ngồi bên cạnh trông chừng vì sợ chị ăn không hết. Người lớn tuổi thường tin rằng ăn nhiều sẽ khỏe, chị hiểu sự chăm nom ấy là cách ông thương con dâu. Trái lại, quần áo hay thức ăn con cháu mua về đôi khi khiến ông trách là không cần thiết, nhưng đến lượt mua gì cho con cháu, ông lại ít khi đắn đo. Trước khi được gia đình biết đến qua đoạn clip chia vàng, ông Tâm đã có nhiều năm chiến đấu ở chiến trường Bình Định, nay thuộc tỉnh Bình Định trước đây. Năm 1969, ông được trao danh hiệu Dũng sĩ diệt Mỹ; những thương tích từ chiến tranh vẫn còn, gồm một mắt đã mất, mảnh đạn trong đầu và vết thương nặng ở một bên đùi. Ở tuổi 84, ông đôi lúc đau dạ dày, nhưng vẫn ăn uống, sinh hoạt cùng gia đình và mong các con cháu ở lại chuyện trò mỗi khi sum họp. Con gái ông lập gia đình ở phường Phủ Lý, Ninh Bình; các con, cháu đều trưởng thành, một số vào đại học, nên dịp gặp nhau đông đủ ngày càng thưa. Ông muốn trao vàng khi còn có thể tự tay chia cho từng người, còn ước mong riêng là được trở lại Quy Nhơn, nơi ông từng chiến đấu. Điều ông nhớ nhất sau nhiều năm là những đồng đội không trở về; ông muốn một lần cùng con cháu thắp nén hương cho họ, như lời ông chia sẻ với Thanh Niên.