Đến trưa 7/9, lực lượng chức năng vẫn phong tỏa hiện trường vụ cháy khách sạn Thùy Dương trên đường Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân Sơn Nhì (TPHCM) để phục vụ khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy.
Vụ hỏa hoạn xảy ra sáng cùng ngày khiến 2 người tử vong. Người dân và cảnh sát đã giải cứu 26 người mắc kẹt bên trong ra ngoài, trong đó có 7 nạn nhân được đưa đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe.
Danh tính 2 nạn nhân tử vong được xác định là anh N.T.N.H. (24 tuổi, ngụ phường Phú Định) và chị H.T.H. (20 tuổi, quê TP Huế).
Phá cửa, giải cứu người mắc kẹt
Khoảng 5h sáng cùng ngày, bà Nguyễn Hiền (58 tuổi, ngụ phường Tân Sơn Nhì) kéo xe đẩy ra góc đường Nguyễn Văn Dương - Tân Kỳ Tân Quý bán xôi. Chưa kịp dọn hàng, bà bất ngờ nghe tiếng la hét thất thanh từ phía khách sạn cách đó khoảng 50m.
Ban đầu, bà nghĩ đó là tiếng kêu của một người nào đó bị cướp tài sản. Tuy nhiên, sau đó bà nghe tiếng đập cửa rất lớn phát ra từ khách sạn. Bà chạy đến xem, phát hiện nhiều người đang mắc kẹt bên trong khách sạn và khói đen từ bên trong tỏa ra ngày càng nhiều.
Lúc này, một số người đi đường cũng như người dân địa phương cố đập, phá cửa từ bên ngoài. Các nạn nhân mắc kẹt bên trong cũng tìm cách phá cửa từ bên trong.

Bà Hiền kể lại khoảnh khắc cố cứu các nạn nhân (Ảnh: An Huy).
“Lúc đó, tôi ở bên ngoài cũng rất hoảng vì còn nhiều người mắc kẹt. Tôi chạy ra giữa đường chặn xe một số người đi qua nhờ hỗ trợ, rồi chạy về xe xôi vì sợ mất tài sản”, bà Hiền kể.
Theo người phụ nữ, những người trong khách sạn tỏa ra hai hướng. Một hướng họ chạy xuống tầng trệt, đập cửa tìm cách thoát ra ngoài; số còn lại chạy lên sân thượng của khách sạn la hét kêu cứu. Khoảng 15 phút sau, Công an phường Tân Sơn Nhì và cảnh sát PCCC đến giải cứu các nạn nhân ra ngoài.
“Có một cô gái sau khi thoát được khỏi khách sạn đi đến quán của tôi, mặt mũi lấm lem vì ám khói đen. Người này nói khát nước nên tôi hỗ trợ cho uống nước. Một lúc sau, người này đỡ mệt và được đưa lên xe cứu thương chở đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe”, bà Hiền nói.
Bên cạnh đó, ông Hùng (50 tuổi), ngụ cách khách sạn không xa, cho biết thời điểm xảy ra cháy là khoảng 5h10. Ông đang ngủ thì nghe tiếng la hét phát ra từ bên trong khách sạn.
Mở cửa kiểm tra, ông nghe tiếng la hét, nhưng không thấy khói nên cứ nghĩ khách thuê khách sạn có mâu thuẫn, đánh nhau. Lúc này, một số tài xế xe ôm công nghệ đi ngang qua, dừng lại xem thì phát hiện khói trong khách sạn tỏa ra nên hô hoán mọi người cùng lao vào đập cửa để cứu.

Cảnh sát cứu các nạn nhân kẹt bên trong thoát ra ngoài (Ảnh: Thuận Thiên).
Khoảng 10 phút sau, người dân phá được cửa và đưa một số người mắc kẹt bên trong ra ngoài. Sau đó, cảnh sát đến, tiếp cận từ nhiều hướng và hỗ trợ đưa toàn bộ người bên trong thoát ra.
“Ra tới bên ngoài, ai nấy đều hoảng loạn, mặt mũi ám khói đen. Các nạn nhân đều kiệt sức, khó thở, không thể đứng vững. Nhân viên y tế cũng có mặt cùng thời điểm, hỗ trợ các nạn nhân thở oxy trước khi đưa đến bệnh viện”, ông Hùng chia sẻ.
Người đàn ông cho biết, sau khi các nạn nhân được đưa ra ngoài, lực lượng chức năng cũng vội đưa nhiều xe máy trong khách sạn ra ngoài, đề phòng cháy nổ. Trong lúc triển khai cứu hộ, cảnh sát phong tỏa các xe lưu thông qua khu vực.
Thoát nạn vì rủ người thân về quê chơi
Trưa cùng ngày, bà Phương (52 tuổi, ngụ phường Tân Sơn Nhì) đến khách sạn Thùy Dương xin nhận lại chiếc xe đạp điện của người thân đang bị ám khói đen, được dắt ra từ khách sạn và để trên vỉa hè.
Bà Phương cho biết, 3 hôm trước, vợ chồng em của bà từ Tây Ninh xuống TPHCM chơi và ngủ lại tại khách sạn Thùy Dương. Sau đó, sáng thứ 7, vợ chồng em của bà rủ một số người thân lên lại Tây Ninh chơi.
Trước khi đi, mọi người xin gửi xe lại khách sạn, sáng nay từ Tây Ninh về lại TPHCM sẽ đến lấy. Sáng nay, khách sạn bất ngờ bốc cháy nên bà đến kiểm tra phương tiện có bị ảnh hưởng không.
“Rất may chiếc xe đạp điện chỉ bị ám khói, không hư hỏng. Mấy hôm trước, em tôi tính ở lại TPHCM chơi đến đầu tuần mới về, sau đó đổi ý rủ người thân lên Tây Ninh chơi. Việc rủ người thân lên Tây Ninh chơi đã giúp vợ chồng em tôi thoát một kiếp nạn”, bà Phương chia sẻ.

Khách sạn Thùy Dương, nơi xảy ra vụ hỏa hoạn (Ảnh: An Huy).
Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, khách sạn xảy ra vụ cháy cao 4 tầng và sân thượng. Phía trước khách sạn được thiết kế 2 lớp cửa. Mặt tiền các tầng của khách sạn được bít kín, không có ban công. Khách sạn vừa là nơi ở của gia đình phía bên dưới, vừa kinh doanh phòng cho thuê ở phía trên.
Sau vụ cháy, có 5 nạn nhân được đưa vào Bệnh viện Thống Nhất cấp cứu trong tình trạng ngộ độc khí CO, trong đó có 2 trẻ em bị ngạt khí, bỏng ngoài da. Một nạn nhân khác 2 tuổi đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1.
Theo cảnh sát, lúc 5h9 cùng ngày, Trung tâm thông tin chỉ huy, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ, Công an TPHCM nhận tin cháy tại khách sạn Thùy Dương ở số 452 Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân Sơn Nhì.
Đơn vị đã điều động 48 cán bộ, chiến sĩ và 7 xe chữa cháy các loại thuộc Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 13 và Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 14 đến hiện trường triển khai chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
Lực lượng chuyên nghiệp tiếp cận công trình từ nhiều hướng như cầu thang bộ, lối thoát hiểm, ban công, mái nhà, xe thang nhằm nhanh chóng xác định điểm cháy, mật độ khói và vị trí nạn nhân đang bị mắc kẹt; triển khai kịp thời, hướng dẫn và đưa 26 người ra ngoài an toàn; ngăn chặn kịp thời, không để cháy lan sang các khu vực xung quanh. Đến 5h17, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.
Công an TPHCM cho biết, vụ cháy làm 2 người chết; 26 người được giải cứu, trong đó có 7 nạn nhân được đưa đi kiểm tra sức khỏe.
Diện tích cháy là 12m2/503m2, lực lượng chức năng đã bảo vệ 491m2 và nhà dân lân cận, cứu được nhiều xe máy. Theo cảnh sát, khách sạn bị cháy có 19 phòng, gồm 16 phòng cho thuê và 3 phòng ở gia đình. Cơ sở có quy mô tầng trệt, tầng lửng, 4 tầng lầu và sân thượng.

Vị trí khách sạn trên đường Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân Sơn Nhì bốc cháy khiến 2 người tử vong (Đồ họa: An Huy).