Cách đây 13 năm, tại thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình cũ (nay là xã Lương Sơn, tỉnh Phú Thọ), một người phụ nữ được phát hiện tử vong tại nhà riêng. Hiện trường ban đầu khiến gia đình nghĩ đến một vụ tự tử, nhưng những dấu vết được phát hiện sau đó đã mở ra hướng điều tra khác.
Bố bàng hoàng phát hiện con gái tử vong bên cửa sổ
Theo hồ sơ vụ án, trưa 16/9/2013, ông N.V.Y. sang nhà con gái là chị N.T.H.G. (SN 1983, trú tại thị trấn Lương Sơn cũ) chơi. Khi đến nơi, ông thấy cổng ngoài mở, cửa trong nhà khép hờ nhưng điện vẫn sáng. Cất tiếng gọi con nhưng không thấy ai trả lời, ông đi vào trong kiểm tra và bàng hoàng phát hiện chị G. đã tử vong.
Nhận tin báo, Công an thị trấn, Công an huyện Lương Sơn phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hòa Bình có mặt tại hiện trường. Nạn nhân được phát hiện trong tư thế ngồi, trên cổ có một chiếc khăn, một đầu buộc vào cổ, đầu còn lại nối với chấn song cửa sổ. Với những gì nhìn thấy ban đầu, gia đình nạn nhân cho rằng chị G. gặp chuyện buồn nên đã tìm đến cái chết.
Tuy nhiên, kết quả khám nghiệm tử thi và khám nghiệm hiện trường khiến cơ quan điều tra nhận định đây có thể là một vụ án mạng nghiêm trọng, không phải một vụ tự tử như nhận định ban đầu.
Vào trong nhà kiểm tra ông Y. phát hiện con gái tử vong cạnh cửa sổ (Ảnh minh hoạ: AI).
Cùng với việc làm rõ nguyên nhân tử vong, lực lượng điều tra rà soát hiện trường và phát hiện chiếc xe máy cùng giấy tờ của chị G. cũng biến mất. Đáng chú ý, chồng nạn nhân là Phạm Văn Doanh (SN 1976), không có mặt tại nhà và gia đình không thể liên lạc được với người này.
Việc người chồng rời khỏi nơi cư trú ngay sau khi vợ tử vong khiến hành tung của Doanh được đặc biệt chú ý. Cơ quan điều tra đồng thời rà soát các mối quan hệ của nạn nhân để tìm nguyên nhân dẫn đến cái chết. Qua xác minh, chưa phát hiện chị G. có mâu thuẫn đáng chú ý với người khác, trong khi chiếc xe máy và giấy tờ của nạn nhân lại biến mất.
Từ những dấu hiệu bất thường tại hiện trường, cơ quan điều tra đặt ra hướng giả thiết vụ án mạng được che giấu dưới hình thức tự tử. Việc tài sản của nạn nhân biến mất cũng được xem là một dấu vết cần làm rõ, bên cạnh hành tung của người chồng. Phạm Văn Doanh từ đó trở thành người được tập trung xác minh, còn chiếc xe máy của chị G. trở thành một trong những đầu mối quan trọng để lần tìm dấu vết.
Từ chiếc xe máy, lần theo hành trình của người chồng
Tập trung xác minh, các trinh sát phát hiện chiếc xe máy của chị G. đang được cầm cố tại một hiệu cầm đồ ở phố Bãi Nai, xã Mông Hóa, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình. Theo người chủ hiệu cầm đồ, chiếc xe do N.V.T., ở khu vực Bãi Nai, mang đến cầm với giá 12 triệu đồng. Từ đây, cơ quan điều tra tiếp tục làm việc với anh T. để xác định người thực sự đưa chiếc xe đến hiệu cầm đồ.
Phạm Văn Doanh thời điểm năm 2013 (Ảnh: ANTĐ).
Qua lời khai, anh T., cho biết Doanh đã gọi điện nhờ giúp đỡ, nói vợ đang nằm cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình và cần tiền. Tin lời bạn, anh T. đưa Doanh đến hiệu cầm đồ để cầm chiếc xe lấy 12 triệu đồng, sau đó tiếp tục chở người này đến khu vực cổng bệnh viện.
Từ chiếc xe máy và lời khai của anh T., các trinh sát tiếp tục lần theo hướng di chuyển của Doanh. Người chồng không ở lại Hòa Bình mà rời địa phương, đi về Hà Nội rồi tiếp tục hướng lên Quảng Ninh. Việc Doanh xuất hiện tại nhiều địa điểm sau khi vợ tử vong khiến cơ quan điều tra tập trung xác minh hành tung của người này.
Một thông tin khác cũng được xác định, Doanh có người em trai đang sinh sống, làm việc tại Móng Cái, Quảng Ninh. Các dấu vết thu thập được cho thấy Doanh có thể đã tìm đến khu vực này sau khi rời Hòa Bình. Lực lượng điều tra lập tức triển khai các phương án truy tìm, đồng thời xác minh những nơi Doanh có khả năng lui tới.
Vậy Doanh có liên quan gì đến cái chết của vợ? Vì sao sau khi chị G. tử vong, người chồng lại mang chiếc xe máy của vợ đi cầm cố rồi rời khỏi Hòa Bình?
(Còn tiếp).