Bỏ qua điều hướng
•

Người từ Bắc vào Nam, người là cựu chiến binh… đồng lòng hướng về Công viên Lê Thị Riêng

Người từ Bắc vào Nam, người là cựu chiến binh… đồng lòng hướng về Công viên Lê Thị Riêng
Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ

Gần 22h đêm13-10, nhiều người dân vẫn tìm đến công viên văn hóa Lê Thị Riêng (TP.HCM), mang theo những nhành hoa trắng để tưởng niệm các liệt sĩ.

Người từ Bắc vào Nam, người là cựu chiến binh… đồng lòng hướng về Công viên Lê Thị Riêng - Ảnh 1.

Chị Bích Lan đi từ Hà Nội vào TP.HCM để ngày 14-10 viếng các anh hùng liệt sĩ, 21h30 tối chị vẫn cần mẫn lựa những bông hoa đẹp nhất cho ngày mai - Ảnh: NGỌC LÂN

Người là cựu chiến binh, người từ Hà Nội vừa bay vào TP.HCM đã tìm đến công viên văn hóa Lê Thị Riêng vì lo ngày mai đông đúc, lo mua hoa vì sợ mai hết sớm.

Có mặt tại công viên, bà Vũ Thị Ngân Hoa (ngụ phường Diên Hồng, một cựu chiến binh) không giấu được xúc động khi nhắc đến những người đã ngã xuống.

Bà Hoa cho biết rất xúc động trước sự trang trọng của buổi lễ tri ân. Với bà, đây là dịp để tưởng nhớ những người đã hy sinh, giúp các thế hệ hôm nay được sống trong hòa bình, độc lập.

“Thương và xót, thương lắm, đó là cảm xúc tôi muốn chia sẻ với các đồng chí đã ngã xuống cho mình được độc lập đến ngày hôm nay”, bà Hoa bày tỏ.

Sáng 14-10, bà dự định tiếp tục đến công viên dự lễ truy điệu, dâng hương và tiễn đưa các liệt sĩ.

Từ Hà Nội vào TP.HCM trong chiều 13-10, chị Bích Lan cũng nhanh chóng tìm đến công viên văn hóa Lê Thị Riêng. 

Trong hành trình xuyên Việt bằng xe máy, chị từng đến nhiều nghĩa trang liệt sĩ trên cả nước, từ Trường Sơn, Quảng Trị đến Vị Xuyên. Mỗi nơi đều để lại trong chị những cảm xúc khó quên về sự hy sinh của các thế hệ đi trước.

Người từ Bắc vào Nam, người là cựu chiến binh… đồng lòng hướng về Công viên Lê Thị Riêng - Ảnh 2.

Bà Vũ Thị Ngân Hoa (ngụ phường Diên Hồng, một cựu chiến binh) đến công viên Lê Thị Riêng để thăm những người đồng đội đã ngã xuống - Ảnh: NGỌC LÂN

“Tôi vô cùng xúc động, có lúc đã khóc, nhất là ở đoạn diễn người mẹ chờ con trở về nhưng chỉ nhận được bức ảnh của con không còn nguyên vẹn”, chị Lan chia sẻ sau khi xem chương trình tri ân tối 13-10.

Dù nhiều lần đi qua TP.HCM, đây là lần đầu chị đến công viên văn hóa Lê Thị Riêng. Với chị, việc tìm đến các địa điểm tưởng niệm là cách bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh vì đất nước.

Không chỉ người dân đến viếng, những người buôn bán quanh công viên cũng dành tình cảm đặc biệt cho các liệt sĩ.

Người từ Bắc vào Nam, người là cựu chiến binh… đồng lòng hướng về Công viên Lê Thị Riêng - Ảnh 3.

Chị Hằng chia sẻ mấy ngày nay nhiều người tìm tiệm để mua hoa, cờ Tổ quốc - Ảnh: NGỌC LÂN

Người từ Bắc vào Nam, người là cựu chiến binh… đồng lòng hướng về Công viên Lê Thị Riêng - Ảnh 4.

Anh Tiến (37 tuổi, ngụ phường Nhiêu Lộc) tranh thủ mua lá cờ Tổ quốc khi trên đường đi làm về - Ảnh: NGỌC LÂN

Chị Quế Hằng (50 tuổi, bán tiệm hoa trên đường Trường Sơn) cho biết nhiều ngày qua có đông người tìm mua hoa trắng. Một số người ở xa, không thể trực tiếp đến dự lễ sáng 14-10, đã nhờ chị gửi tặng 50 bông hoa đến những người cao tuổi tham dự buổi lễ.

Gia đình gắn với cách mạng nên chị Hằng càng thấu hiểu những mất mát do chiến tranh để lại. Chị cho biết có người anh họ đã hy sinh nhưng đến nay vẫn chưa được tìm thấy. Vì vậy, chị luôn theo dõi quá trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên.

Chị Hằng cho biết sẽ nghỉ bán trong ngày diễn ra lễ truy điệu, dành trọn thời gian tại khu vực công viên để cùng người dân tiễn đưa các liệt sĩ.

Người từ Bắc vào Nam, người là cựu chiến binh… đồng lòng hướng về Công viên Lê Thị Riêng - Ảnh 5.

Người dân phường Nhiêu Lộc (TP.HCM) trang hoàng cờ hoa trên đường Cách Mạng Tháng Tám - Ảnh: NGỌC LÂN

Những nhành hoa trắng được chuẩn bị từ sớm, những bước chân tìm đến công viên giữa đêm muộn và cả những người sẵn sàng gác lại công việc thường ngày đã tạo nên hình ảnh xúc động về lòng tri ân.

Mỗi người một hoàn cảnh, một hành trình, nhưng tất cả cùng hướng về những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Theo kế hoạch, lễ viếng, truy điệu 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại công viên văn hóa Lê Thị Riêng sẽ diễn ra sáng 14-10. Sau lễ truy điệu, các hài cốt liệt sĩ được đưa đến an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố. 

Người từ Bắc vào Nam, người là cựu chiến binh… đồng lòng hướng về Công viên Lê Thị Riêng - Ảnh 6.

Những bông hoa đẹp nhất được chuẩn bị để gửi đến những anh hùng liệt sĩ ngày 14-10 - Ảnh: NGỌC LÂN

Người từ Bắc vào Nam, người là cựu chiến binh… đồng lòng hướng về Công viên Lê Thị Riêng - Ảnh 8.Hơn 6.500 nhành cúc trắng miễn phí cho người dân tiễn đưa liệt sĩ công viên Lê Thị Riêng

Các nhà hảo tâm ở Đà Lạt và TP.HCM góp hơn 6.500 nhành cúc trắng để người dân cầm hoa tiễn đưa hài cốt liệt sĩ từ công viên Lê Thị Riêng về nghĩa trang thành phố.

Đêm 13-10, không gian Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng tại Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận dòng người lặng lẽ đổ về trước thềm lễ truy điệu và tiễn đưa các liệt sĩ. Từ những cựu chiến binh từng kinh qua chiến trận đến những người trẻ vượt hàng nghìn cây số từ Hà Nội vào Nam, tất cả đều mang theo những cành hoa trắng tinh khôi cùng tấm lòng tri ân sâu sắc. Nỗi lo lắng hoa hết sớm hay sự đông đúc vào sáng hôm sau đã thúc đẩy nhiều người có mặt từ đêm muộn để kịp dâng trọn lòng thành kính. Tại khu vực tưởng niệm, cựu chiến binh Vũ Thị Ngân Hoa bày tỏ niềm xúc động nghẹn ngào trước sự hy sinh xương máu của đồng đội nhằm đổi lấy nền độc lập hôm nay. Cùng chung tâm niệm, chị Bích Lan, một người vừa bay từ Hà Nội vào, cho biết việc tìm đến công viên sau hành trình viếng nhiều nghĩa trang liệt sĩ như Trường Sơn hay Vị Xuyên là cách bày tỏ sự biết ơn đối với thế hệ đi trước. Những câu chuyện xúc động trong đêm tri ân đã chạm tới chiều sâu ký ức lịch sử của đông đảo đồng bào có mặt. Sự đồng lòng thiêng liêng này còn lan tỏa mạnh mẽ đến cộng đồng cư dân và các tiểu thương sinh sống quanh công viên. Chị Quế Hằng, chủ một tiệm hoa trên đường Trường Sơn, đã hỗ trợ gửi tặng 50 bông hoa trắng theo ủy thác của những người ở xa không thể trực tiếp tham dự. Để hòa cùng đoàn người tiễn đưa trong ngày diễn ra đại lễ, chị quyết định tạm gác việc buôn bán, thể hiện trọn vẹn tinh thần uống nước nhớ nguồn của người dân phương Nam.
amung