
Điểm sụt lún kéo dài hàng trăm mét trên đường Bờ Tây sông Nhuệ - Ảnh: PHẠM TUẤN
Đường ven sông Nhuệ sụt lún nghiêm trọng
Nhiều tuyến đường nội đô Hà Nội sụt lún, xuống cấp nghiêm trọng, chi chít ổ gà, ổ voi, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người đi đường và ảnh hưởng mỹ quan đô thị.

Sụt lún nghiêm trọng về phía sông Nhuệ - Ảnh: PHẠM TUẤN
Ghi nhận của Tuổi Trẻ sáng 28-9, trên đường Bờ Tây sông Nhuệ, đoạn từ cầu Noi đến đầu cầu Liên Mạc 2, cho thấy nhiều vị trí mặt đường sụt lún về phía sông. Có đoạn sát bờ sông bị sụt lún quá nửa mặt đường, kéo dài hàng trăm mét.



Người dân hằng ngày phải đi qua đoạn đường xuống cấp nghiêm trọng, ngay sát bờ sông - Ảnh: PHẠM TUẤN
Lực lượng chức năng đã đặt biển cảnh báo nguy hiểm. Tại một số điểm, mặt đường sụt lún nghiêm trọng khiến cột điện ven đường lộ phần móng, có nguy cơ đổ, đe dọa an toàn người đi đường.

Cống thoát nước hư hỏng, tạo thành các lỗ lớn bên cạnh mặt đường xuống cấp, nát tươm - Ảnh: PHẠM TUẤN
Phần cống, mương thoát nước dọc tuyến đường này cũng hư hỏng nghiêm trọng, một số đoạn mất nắp, tạo thành những lỗ lớn ven đường.
Cũng tại tuyến đường trên, một số vị trí xuất hiện nhiều ổ gà sâu hơn 25cm so với lề đường, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, nguy hiểm cho người dân.

Những hố sâu xuất hiện trên đường vì mặt đường xuống cấp - Ảnh: PHẠM TUẤN


Cột điện trơ trọi móng vì mặt đường lún sâu - Ảnh: PHẠM TUẤN
'Không tưởng tượng được ở nội thành vẫn còn những con đường thế này'

Trước khu vực đường Tây Thăng Long nối đường Phạm Văn Nghị, đoạn gần Học viện Cảnh sát nhân dân, có một hồ nước sâu cạnh lối đi vào bên trong khu dân cư - Ảnh: PHẠM TUẤN
Tại khu vực đường Tây Thăng Long và nối đường Phạm Văn Nghị (phường Đông Ngạc), đoạn gần Học viện Cảnh sát nhân dân, có một hồ nước sâu cạnh lối vào cổng số 3 của học viện và khu B Trường đại học Mỏ - Địa chất.


Tại khu vực này, ổ voi, ổ gà chi chít - Ảnh: PHẠM TUẤN

Dù ngay cạnh lối đi lại, đường đi lồi lõm nhưng chỉ có một tấm biển cảnh báo đã cũ và cọc tre sơn màu cũng đã bắt đầu mục, không căng dây, rào chắn - Ảnh: PHẠM TUẤN
Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ, khu vực này chỉ có cọc tre và biển cảnh báo sơ sài, chưa có dây hoặc rào chắn ngăn cách lối đi với hồ nước. Lối vào chi chít ổ gà, ổ voi, tiềm ẩn nguy cơ người đi đường vấp ngã xuống hồ.
Đi sâu vào bên trong, nhiều đoạn tiếp tục lồi lõm; sau mưa lớn, nước đọng che khuất các chỗ hư hỏng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người đi đường.

Tại lối đi này, đi sâu vào trong, tình trạng ổ voi, ổ gà xuất hiện càng tồi tệ hơn - Ảnh: PHẠM TUẤN

Người dân hằng ngày phải đi qua lối đi xuống cấp nghiêm trọng - Ảnh: PHẠM TUẤN
Cũng trong con ngõ này, đoạn cạnh nhà văn hóa tổ dân phố số 2 và 4 (phường Đông Ngạc), một mương nước đen kịt, bốc mùi hôi nằm sát lối đi chi chít ổ voi.

Đoạn cạnh nhà văn hóa tổ dân phố số 2 và 4 (phường Đông Ngạc), một mương nước đen kịt, bốc mùi hôi nằm sát lối đi chi chít ổ voi - Ảnh: PHẠM TUẤN
Bà Tụy (trú tại khu B, tập thể Học viện Cảnh sát) cho biết khu vực này trước đây là đầm lầy, cứ mưa là nước ngập tới quá đầu gối, mở cửa ra là muỗi bay vào đầy nhà. Sau đó, người dân đã mua cát đổ vào để tạo lối đi lại.
"Tôi đề nghị chính quyền cải tạo khu vực này, làm con đường khang trang cho người dân đi lại. Bà con cũng sẵn sàng đóng góp tiền để làm đường tạm. Hiện ổ gà, ổ voi chi chít, đường quá xuống cấp, trong khi lượng người qua lại rất đông.
Tôi quê ở Ứng Hòa, ngoại thành Hà Nội, nhưng chưa từng thấy con đường, con ngõ nào như thế này. Không thể tưởng tượng nổi nội thành Hà Nội vẫn còn những con đường như vậy. Tôi thấy rất chua xót. Ở ngay gần trung tâm, không phải vùng sâu vùng xa, mà đường sá thế này thì quá vô lý" - bà Tụy chia sẻ.
Thi công dang dở

Khu vực đường Phố Viên giao với dự án đang thi công dang dở - Ảnh: PHẠM TUẤN
Ghi nhận của Tuổi Trẻ tuyến đường thuộc dự án nối đường Hoàng Quốc Việt kéo dài với Khu công nghiệp Nam Thăng Long đang thi công (cạnh Phố Viên), nhiều đoạn mặt đường, vỉa hè chưa hoàn thiện.
Đây là khu vực vừa xảy ra vụ nam sinh rơi xuống cống tử vong sau khi đi qua đoạn đường ngập hôm 17-9.

Phố Viên to rộng, nhưng điểm giao cắt với dự án thi công lại bị thu hẹp - Ảnh: PHẠM TUẤN
Phố Viên đã được thi công rộng rãi, nhưng tại điểm giao với dự án đường Hoàng Quốc Việt kéo dài với Khu công nghiệp Nam Thăng Long đang xây dựng, lối đi hiện chỉ qua một cống nhỏ bắc ngang mương nước.
Khi khu vực này ngập, người đi đường khó nhận biết ranh giới giữa lối đi và mương nước, tiềm ẩn nguy hiểm cho người đi đường.

Đoạn đường này nếu bị ngập nước, người dân rất khó phân biệt đâu là lối đi, đâu là mương nước nếu không có rào chắn - Ảnh: PHẠM TUẤN
Đi sâu vào tuyến đường đang thi công, Tuổi Trẻ ghi nhận nền đường lồi lõm, nhiều ổ gà, ổ voi; đá sỏi gập ghềnh, rác thải chất đống hai bên.




Đi qua phần mương nước giao với Phố Viên, vào tuyến đường đang thi công, ổ gà, ổ voi chi chít, sỏi đá trơ trọi trên mặt đường - Ảnh: PHẠM TUẤN
Dự án đã kéo dài nhiều năm, qua nhiều giai đoạn, nhưng đến nay tuyến đường mới thi công được khoảng 1km.

Dự án này đã chậm tiến độ nhiều năm, trong khi hằng ngày có rất nhiều người dân, sinh viên qua lại - Ảnh: PHẠM TUẤN

Rác thải chất đầy lối đi - Ảnh: PHẠM TUẤN
Liên quan tới dự án nối đường Hoàng Quốc Việt kéo dài với Khu công nghiệp Nam Thăng Long nối với Phố Viên đang thi công dang dở, một lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Đông Ngạc cho biết hiện phường đang phối hợp với Sở Xây dựng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án này. "Dự án này cũng lâu năm rồi" - vị này nói.
Liên quan khu vực trước lối vào cổng số 3 Học viện Cảnh sát nhân dân và khu B Trường đại học Mỏ - Địa chất mà không giăng dây cảnh báo, tiềm ẩn nguy hiểm cho người dân, vị này cho biết phường đã rà soát và sẽ có biện pháp rào chắn sau chỉ đạo của chủ tịch UBND phường.
Liên quan tới biển báo và vạch sơn hướng dẫn các xe giữ khoảng cách trên cầu Nhật Tân (Hà Nội) vừa được lắp nhưng nhận được nhiều ý kiến trái chiều của dư luận, chiều 27-9, lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội xác nhận với Tuổi Trẻ đơn vị đã tạm hạ các biển báo trên.