Bỏ qua điều hướng

Nhân viên quán bia kể phút giải cứu 2 mẹ con nhảy xuống mái tôn trong vụ cháy làm 5 người chết

Nhân viên quán bia kể phút giải cứu 2 mẹ con nhảy xuống mái tôn trong vụ cháy làm 5 người chết
Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ

Theo anh Lử, các nhân viên của quán bia đã hỗ trợ giải cứu một phụ nữ ôm con nhỏ, nhảy xuống từ tầng 4 của ngôi nhà cháy. Nghe tiếng kêu cứu, họ vội xếp chồng các vỏ bom bia thành bệ đỡ để hỗ trợ những người mắc kẹt thoát ra ngoài.

Anh Vàng Mí Lử (quê ở Yên Minh, Tuyên Quang - nhân viên quán bia gần đó) là một trong những người trực tiếp tham gia cứu nạn - Ảnh: HỒNG QUANG

Liên quan vụ cháy tại ngôi nhà số 2B, ngách 264/2 Thụy Khuê (phường Tây Hồ), cơ quan chức năng xác định thời điểm xảy ra cháy, có 10 người đang ngủ trong nhà.

Danh tính nạn nhân

Trong đó, 5 người tử vong gồm vợ chồng chủ nhà là ông H.M.T. (sinh năm 1960) và bà L.T.K.(sinh năm 1961), cùng cháu nội H.P.L. (sinh năm 2020). Ngoài ra, 2 nạn nhân khác là vợ chồng ông Đ.M.T. (sinh năm 1960) và bà Đ.T.L. (sinh năm 1962).

Vợ chồng ông T. và bà L. đến ở nhờ vài hôm để đi chữa bệnh thì không may xảy ra vụ cháy thương tâm nêu trên.

Những người còn lại thoát được ra ngoài, ba nạn nhân trong đó được đưa đi cấp cứu.

Nhân viên quán bia kể phút xếp vỏ bom bia giải cứu 3 người

Khoảng 1h50 cùng ngày, ngọn lửa bùng phát tại ngôi nhà số 2B, ngách 264/2 Thụy Khuê (phường Tây Hồ).

Anh Vàng Mí Lử (quê ở Yên Minh, Tuyên Quang - nhân viên quán bia gần đó) là một trong những người trực tiếp tham gia cứu nạn.

Anh kể sau khi phát hiện khói và lửa bốc lên từ ngôi nhà bên cạnh, quản lý quán nhanh chóng hô hoán, thông báo cho người dân xung quanh.

Các nhân viên xách nước, sử dụng toàn bộ bình chữa cháy của quán để dập lửa nhưng không thể khống chế do đám cháy quá lớn.

Lúc này, họ nghe tiếng kêu cứu từ tầng 4 ngôi nhà cháy: "Mọi người ơi, bà con ơi giúp em với". Nhóm nhân viên vội xếp chồng các vỏ bom bia (thùng đựng bia có vỏ bằng kim loại) thành bệ đỡ để hỗ trợ những người mắc kẹt thoát ra ngoài.

Khu vực người phụ nữ nhảy xuống và được nhân viên quán bia ứng cứu - Ảnh: HỒNG QUANG

Theo anh Lử, các nhân viên của quán đã hỗ trợ, cứu người phụ nữ ôm con nhỏ nhảy từ cửa sổ tầng 4 ngôi nhà cháy xuống mái tôn của quán.

Một nam thanh niên khác (được xác định là con trai chủ nhà) sau đó tuột theo đường dây điều hòa phía sau nhà xuống mái. Nhóm nhân viên tiếp tục hỗ trợ, kéo người này xuống đất an toàn. Khi được đưa ra ngoài, nam thanh niên bị bỏng nặng ở tay và tinh thần hoảng loạn.

"Lúc đó chúng tôi chỉ suy nghĩ làm sao cứu được mọi người thôi chứ không sợ hãi gì nhưng ngọn lửa to quá, không thể làm gì hơn", anh Lử chia sẻ.

Bác sĩ nói về tình trạng sức khỏe nạn nhân đang được điều trị - Video: HỒNG QUANG, DƯƠNG LIỄU

Sức khỏe nạn nhân ra sao?

Bác sĩ chuyên khoa II Trần Quốc Thắng - Phó chủ nhiệm khoa hồi sức tích cực và chống độc Bệnh viện Quân y 354 - cho biết có 2 bệnh nhân liên quan vụ cháy đang được điều trị tại khoa.

Trong đó, nữ bệnh nhân T. (sinh năm 1994) chấn thương ngực kín, tràn khí màng phổi.

Tình trạng tràn khí màng phối cần được điều trị tích cực và theo dõi sát bởi nguy cơ có thể tiến triển suy hô hấp. "Nếu cần thiết, chúng tôi sẽ dẫn lưu qua màng phổi, đánh giá tình trạng của bệnh nhân", ông nói.

Ngoài ra còn bệnh nhân bị ngộ độc khí CO ở mức độ nhẹ.

Bác sĩ cũng cho biết bệnh nhân nữ nhảy từ tầng 4 xuống mái tôn tầng 2 với độ cao khoảng 3m. Các bác sĩ đã kiểm tra các cơ quan khác và chưa phát hiện tổn thương.

Bệnh nhân còn lại là T. (nam giới, sinh năm 1989), ngộ độc khí CO nặng, bỏng ở tay và cần theo dõi thêm tình trạng bỏng hô hấp, hiện được điều trị hồi sức tích cực và có biện pháp điều trị đặc hiệu là thở oxy cao áp.

Tiên lượng 2 ca còn nặng, việc tiến triển ra sao còn phụ thuộc vào sự đáp ứng của bệnh nhân đối với các phương pháp điều trị.

Nhân viên quán bia kể phút giải cứu 2 mẹ con nhảy xuống mái tôn trong vụ cháy làm 5 người chết  - Ảnh 4.Cháy nhà làm 5 người chết ở Hà Nội: Một phụ nữ nhảy từ tầng 4 xuống mái tôn tầng 2 thoát nạn

Bác sĩ cho biết nạn nhân nữ nhảy từ tầng 4 xuống mái tôn tầng 2 với độ cao khoảng 3m. Hiện nạn nhân bị chấn thương ngực kín, tràn khí màng phổi và ngộ độc khí CO ở mức độ nhẹ.


Vụ cháy xảy ra khoảng 1h50 tại ngôi nhà số 2B, ngách 264/2 Thụy Khuê, phường Tây Hồ, khi 10 người đang ngủ bên trong, khiến 5 người tử vong và 3 nạn nhân phải nhập viện. Thảm kịch một lần nữa cho thấy mức độ nguy hiểm của hỏa hoạn về đêm, khi người dân khó phát hiện đám cháy sớm và thời gian thoát nạn bị thu hẹp nhanh chóng. Anh Vàng Mí Lử, quê ở Yên Minh, Tuyên Quang, cùng các nhân viên quán bia gần hiện trường đã tham gia cứu nạn ngay sau khi phát hiện khói lửa. Dù dùng nước và toàn bộ bình chữa cháy của quán, họ không thể khống chế ngọn lửa nên chuyển sang hỗ trợ người mắc kẹt, xếp các vỏ bom bia thành bệ đỡ khi nghe tiếng kêu cứu từ tầng 4. Một phụ nữ ôm con nhỏ đã nhảy từ cửa sổ xuống mái tôn của quán, trong khi con trai chủ nhà tuột theo đường dây điều hòa phía sau rồi được nhóm nhân viên kéo xuống đất an toàn. Theo Bệnh viện Quân y 354, nữ bệnh nhân T., sinh năm 1994, bị chấn thương ngực kín và tràn khí màng phổi sau khi nhảy từ tầng 4 xuống mái tôn tầng 2, với độ cao khoảng 3m. Bệnh nhân cần được điều trị tích cực, theo dõi sát nguy cơ suy hô hấp và có thể phải dẫn lưu màng phổi nếu tình trạng diễn biến nặng. Một bệnh nhân khác bị ngộ độc khí CO ở mức độ nhẹ, còn các cơ quan khác của bệnh nhân nữ chưa ghi nhận tổn thương qua kiểm tra ban đầu. Năm người tử vong gồm vợ chồng chủ nhà H.M.T., sinh năm 1960, và L.T.K., sinh năm 1961; cháu nội H.P.L., sinh năm 2020; cùng vợ chồng Đ.M.T., sinh năm 1960, và Đ.T.L., sinh năm 1962. Vợ chồng ông T. và bà L. chỉ đến ở nhờ vài hôm để chữa bệnh, chi tiết làm rõ hơn tính bất ngờ và mức độ đau xót của vụ việc. Trong hoàn cảnh lực lượng tại chỗ không thể dập tắt đám cháy lớn, phản ứng nhanh và quyết đoán của các nhân viên quán bia đã mở thêm lối thoát cho ba người giữa thời khắc sinh tử.