Quân nhân Bangladesh được chăm sóc y tế trong suốt chuyến bay - Ảnh: BVDC2.7
Những chuyến bay cấp cứu chuyển thương trong tình huống khẩn cấp
Chỉ còn một ngày trước khi 50 trong số 63 cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 (BVDC2.7) rời Nam Sudan trở về Việt Nam, tại Bentiu, những người ở lại vẫn tiếp tục các ca trực cuối nhiệm kỳ.
Những ngày cuối nhiệm kỳ tại Nam Sudan, khi phần lớn cán bộ, nhân viên bệnh viện đang hoàn tất thủ tục đổi quân tại thủ đô Juba, một nhiệm vụ CASEVAC khẩn cấp được kích hoạt.
Hai quân nhân Bangladesh đang tuần tra tại khu vực Majak, bang Warrap, bị một đàn ong tấn công, xuất hiện phản vệ sau nhiều vết đốt ở tay, vai, cổ, đầu và mặt.
Khoảng 13h30, bệnh viện BVDC2.7 nhận yêu cầu cấp cứu đường không. Tổ cấp cứu đường không (AMET) gồm hai thành viên do Thiếu tá, bác sĩ Phạm Công Tình làm tổ trưởng nhanh chóng được thành lập.
Thuốc cấp cứu, oxy y tế, monitor theo dõi, máy thở, cáng vận chuyển cùng các phương tiện cần thiết được kiểm tra, đưa lên trực thăng hướng tới Majak.
Thiếu tá Phạm Công Tình (giữa) và Thiếu tá QNCN Thái Văn Hiếu (bìa phải) đảm nhận nhiệm vụ trên chuyến bay đặc biệt - Ảnh: BVDC2.7
Đến khoảng 16h, khi tới khu vực dự kiến, phi hành đoàn vẫn chưa xác định được vị trí lực lượng Bangladesh do khu vực đồng cỏ rộng lớn, trong điều kiện thông tin liên lạc hạn chế.
Đến khoảng 17h10, vị trí đơn vị tuần tra được xác định. Hai quân nhân được tiếp cận trong tình trạng còn tỉnh nhưng mệt nhiều, với khoảng 20 - 30 vị trí ong đốt, tập trung ở tay, vai, cổ, đầu và mặt. Qua đánh giá, cả hai có biểu hiện phản vệ độ II.
Đến 17h45, trực thăng hạ cánh an toàn tại Wau, hai quân nhân được bàn giao cho Bệnh viện cấp 2 Trung Quốc thuộc Sector West tiếp tục theo dõi, điều trị.
Hiện sức khỏe hai quân nhân đã ổn định, được xuất viện, trở về đơn vị BANBATT để tiếp tục theo dõi và sử dụng thuốc kháng histamine theo chỉ định.
TIN LIÊN QUAN
Đêm đoàn tụ của người lính mũ nồi xanh trở về từ Nam Sudan

Vận tải quân sự C-17 chở quân nhân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 lên đường làm nhiệm vụ

Con gái 8 tháng tuổi tiễn cha, chiến sĩ trẻ hoãn cưới để nhận nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc
Trong khi tổ CASEVAC số 1 còn đang làm nhiệm vụ xa đơn vị, tại Bentiu, bệnh viện tiếp tục tiếp nhận hai trường hợp có nguy cơ diễn biến nặng: một bệnh nhân viêm phúc mạc do viêm ruột thừa và một bệnh nhân sốt nhiễm khuẩn kéo dài 7 ngày nhưng chưa xác định được ổ nhiễm. Nguy cơ nhiễm khuẩn huyết, sốc nhiễm khuẩn được đặc biệt lưu ý.
Trong điều kiện quân số tại Bentiu ở mức tối thiểu, bệnh viện đã báo cáo cơ quan y tế phái bộ và đề nghị chuyển tuyến.
Đề nghị được chấp thuận, một chuyến bay đặc biệt (Special Flight) được bố trí để thực hiện nhiệm vụ MEDEVAC.
Đến sáng 24-9, Tổ cấp cứu đường không số 2 trực tiếp hộ tống hai bệnh nhân tới Bệnh viện cấp 2+.
Trong suốt chuyến bay, huyết áp, nhịp tim và các chỉ số sinh tồn được theo dõi chặt chẽ. Hai bệnh nhân sau đó được bàn giao an toàn để tiếp tục theo dõi, hoàn thiện chẩn đoán và điều trị.
Việc hai nhiệm vụ cấp cứu đường không tiếp tục được triển khai trong những ngày cuối nhiệm kỳ với điều kiện hạn chế thể hiện năng lực ứng phó với tình trạng khẩn cấp của bệnh viện
Được biết, Tổ AMET có 6 thành viên theo biên chế, nhưng trong quá trình huấn luyện tại Việt Nam, 17 cán bộ, nhân viên bệnh viện đã được đào tạo về cấp cứu và vận chuyển y tế đường không, được cấp chứng chỉ quốc tế.
Khi quân số phân tán trong những ngày đổi quân, lực lượng đã qua đào tạo này đã kịp thời thay thế và đảm nhận tốt nhiệm vụ trong tình huống khẩn cấp.
Những y, bác sĩ mũ nồi xanh Việt Nam trong những ngày cuối cùng của nhiệm kỳ đã ghi thêm dấu ấn đặc biệt về tinh thần trách nhiệm và trình độ chuyên môn, khi đảm nhận 2 chuyến bay cấp cứu trong điều kiện quân số hạn chế.
Qua đó phát huy truyền thống của Bộ đội Cụ Hồ "nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua", ghi những dấu ấn tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế.
Tối 27-9, tại khu vực đỗ máy bay quân sự thuộc Sư đoàn 370 (Quân chủng Phòng không - Không quân), Tân Sơn Nhất, TP.HCM, Bộ Quốc phòng tổ chức lễ đón Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 hoàn thành nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan về nước.