Ngày 4/10, ông N.T. T. (49 tuổi, trú tại xã Bình Sơn, tỉnh An Giang) cho biết con gái ông là N.T.C.L. (13 tuổi, học lớp 8) đã trở về nhà sau nửa tháng mất liên lạc. “Gia đình mừng lắm vì cháu vẫn bình an, chỉ có điều cháu ốm đi nhiều”, ông T. nói.
Nữ sinh lớp 8 trở về nhà sau hơn nửa tháng bỏ đi và mất liên lạc (Ảnh: Người nhà cung cấp).
Ngay sau khi L. trở về, gia đình đưa em đến trình diện cơ quan công an địa phương để cung cấp thông tin, làm rõ quá trình rời nhà và thời gian mất liên lạc.
Theo ông T., trên cơ thể con gái có nhiều vết thương, xây xát. L. cho biết những vết thương này xuất phát từ việc em bị té xe cùng một người bạn khoảng 4 ngày trước khi trở về nhà.
Trước đó, như báo Dân trí đã thông tin, trưa 18/9, L. rời nhà rồi lên xe máy của một nam thanh niên tên D.M.T.K. (20 tuổi). Sau đó, K. chở nữ sinh đến Bình Dương.
Tại đây, L. được sắp xếp ở cùng phòng với một cô gái chưa quen biết, trong khi K. thuê một phòng riêng. Ban đầu, nữ sinh dự định tìm việc làm nhưng do còn nhỏ tuổi nên không được các công ty tiếp nhận.
Trong thời gian L. mất liên lạc, gia đình tổ chức tìm kiếm và trình báo Công an xã Bình Sơn.
Ông T. cho biết trước khi rời nhà, con gái có một số biểu hiện bất thường do giao du với những người lớn tuổi. L. từng úp mở về việc lên TPHCM tìm việc làm, đồng thời lén chuẩn bị giấy tờ, dọn đồ đạc và lấy hết tiền tiết kiệm.
Chiều 18/9, sau khi theo cha mẹ vào rừng tràm làm việc, L. xin ghé qua trường học. Sau đó, em lên xe máy của một thanh niên 20 tuổi rời khỏi khu vực cổng trường.
Từ thời điểm đó, gia đình không thể liên lạc với L. và nhiều ngày liền tìm kiếm tung tích em ở nhiều nơi nhưng không có kết quả.
Sau khi biết gia đình và cơ quan công an đang tổ chức tìm kiếm, L. đã chủ động liên lạc với người thân. Gia đình sau đó đón em trở về nhà.