
Nữ sinh viên Hoài Thương nhận được sự ủng hộ của nhiều người nhưng em vẫn chọn tiếp tục đi làm thêm để lo chi phí sinh hoạt - Ảnh: NVCC
Tính đến ngày 28-9, Trần Thị Hoài Thương - tân sinh viên ngành kế toán, Trường đại học Lao động và Xã hội cơ sở 2 tại TP.HCM, người viết đơn xin gia hạn nộp học phí - đã được bạn đọc ủng hộ số tiền hơn 113 triệu đồng.
Theo đó, chỉ trong gần 2 ngày sau khi báo Tuổi Trẻ đăng câu chuyện về Hoài Thương, tài khoản của báo Tuổi Trẻ đã nhận được 90 lượt ủng hộ cho Hoài Thương với số tiền gần 60 triệu đồng.
Tài khoản cá nhân của Hoài Thương cũng được bạn đọc chuyển đến ủng hộ số tiền hơn 53 triệu đồng.
Ngoài ra, một số bạn đọc cũng liên hệ để tính phương án hỗ trợ công việc làm thêm tốt hơn cho Hoài Thương; có bạn đọc đưa ra ý tưởng hỗ trợ đều đặn hằng tháng cho đến khi hết 4 năm học nhưng kèm điều kiện cuối mỗi kỳ Thương phải gửi kết quả học tập và đảm bảo không có môn nào phải thi lại.
Nhận những tấm lòng của bạn đọc báo Tuổi Trẻ, Hoài Thương nói mình cũng bất ngờ vì tình cảm của mọi người. "Không ngờ nhiều người thương mình đến rứa", Thương xúc động.
Thương cũng nói sẽ giữ số tiền được ủng hộ để lo học phí những năm tới. Còn bản thân vẫn sẽ đi làm thêm để kiếm tiền lo chi phí sinh hoạt hằng ngày.
Hoài Thương là nhân vật trong câu chuyện "Đơn xin gia hạn học phí đầy nước mắt của nữ sinh viên Quảng Trị không còn cha mẹ".
Bố mất, mẹ đi lấy chồng khác và biệt tích, Hoài Thương và chị gái được ông bà nội tại Nam Ba Đồn (tỉnh Quảng Trị) nuôi từ nhỏ.
Vừa thi tốt nghiệp THPT xong, Thương đã lên xe khách vào Gò Vấp, TP.HCM làm thêm cho một quán bán gà rán và bánh hamburger ở đường Quang Trung.
Quần quật suốt 2 tháng trời, cô nữ sinh kiếm được hơn 6 triệu đồng để đóng học phí.
Nhưng số tiền học phí trường thông báo đến gần 12 triệu đồng. Thương đành phải nộp trước 5.875.000 đồng, kèm lá đơn gửi trường xin gia hạn thời gian đến hết tháng 9 khi nhận đủ lương làm thêm rồi đóng 6 triệu đồng còn lại.
Đường đi học đại học của Nguyễn Thị Như (quê Quế Sơn, TP Đà Nẵng) thật vô vàn khó khăn. Sau 2 lần xin 'học nợ' năm ngoái không thành, cô bé đành nén nước mắt, tạm gác nỗi khao khát học hành, đi làm thuê kiếm sống.