Tiền vệ Ngân Thị Vạn Sự (21) trong trận đấu với Đài Loan ở lượt ra quân bảng E bóng đá nữ ASIAD 20, trên sân Shizuoka, Nhật Bản ngày 14/9/2026. Ảnh: Hoàng Hồ
*Việt Nam - Thái Lan: 17h30 ngày 21/9 sân Nagai, Osaka.
Việt Nam và Thái Lan bước vào trận derby Đông Nam Á trong thế chân tường khi đều chưa có điểm nào sau hai lượt trận đầu tiên tại bảng E. Thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc đang xếp trên nhờ hiệu số phụ tốt hơn (-9 so với -11), và có được một bàn trong trận đấu Đài Loan ngày ra quân.
Về lý thuyết, Việt Nam đang nắm chút lợi thế tâm lý khi chỉ cần một kết quả hòa là đủ để giữ vị trí thứ ba trong bảng. Tuy nhiên, nếu chỉ giành một điểm, cánh cửa đi tiếp của đội tuyển sẽ cực kỳ mong manh khi phải so kè với các đội đứng thứ ba ở các bảng đấu khác. Thể thức ASIAD 2026 chỉ lấy hai trong số ba đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất vào tứ kết. Vì vậy, hòa chỉ là điều kiện cần để không bị loại trực tiếp, còn chiến thắng - thậm chí là một tỷ số đậm - mới là điều kiện đủ để Việt Nam tự quyết số phận mà không cần ngóng chờ kết quả từ các bảng đấu khác.
Thất bại đậm 0-8 trước đương kim vô địch Nhật Bản ở lượt hai là một gáo nước lạnh, nhưng nó nằm trong tính toán chiến thuật của Ban huấn luyện. "Sau hai trận thua, chúng tôi buồn nhưng không vì thế mà mất tinh thần", hậu vệ Hoàng Thị Loan chia sẻ trước buổi tập trên sân Nagai ngày 20/9. "Chúng tôi đang rất đoàn kết, động viên nhau để thi đấu một trận thật tốt trước Thái Lan, hướng tới mục tiêu vào vòng trong. Tôi tin đội tuyển sẽ làm được".
Thực tế, HLV Hoàng Văn Phúc đã chủ động "tính toán" ở trận gặp Nhật Bản để dồn toàn bộ tinh lực cho trận quyết chiến chiều nay. Các trụ cột như tiền đạo Hải Yến, trung vệ Diễm My, cùng cặp tiền vệ Bích Thùy, Trần Thị Thu đều được cất trên băng ghế dự bị hoặc chỉ đá giữ sức. Việc bảo toàn được nền tảng thể lực cho các cựu binh là mấu chốt để Việt Nam áp đặt lối chơi tấn công ngay từ đầu. Ông Phúc nhấn mạnh, trước một đối thủ chơi áp sát như Thái Lan, các cô gái áo đỏ phải mạnh dạn đẩy cao đội hình, tấn công biên nhiều hơn và đặc biệt phải chắt chiu các cơ hội từ những tình huống cố định.
"Các cầu thủ đang có thể lực, thể trạng tốt nhất. Cùng quyết tâm cao, chúng tôi tin tưởng các em sẽ làm được điều người hâm mộ chờ đợi là thắng Thái Lan để vào tứ kết", nhà cầm quân sinh năm 1964 khẳng định.
Bên kia chiến tuyến, Thái Lan cũng rơi vào tình cảnh không còn gì để mất. Mang đến Nhật Bản một đội hình trẻ hóa mạnh mẽ, "Voi chiến" sở hữu nguồn năng lượng dồi dào và lối chơi dựa nhiều vào tốc độ của các cầu thủ chạy cánh. Sự nhiệt huyết của tuổi trẻ giúp họ không ngại va chạm, nhưng nhược điểm cố hữu của Thái Lan tại giải năm nay là kinh nghiệm trận mạc và tâm lý chiến khi bị dẫn bàn. Hàng thủ của họ đã bộc lộ rất nhiều khoảng trống trong trận thua 0-1 trước Đài Loan, điều mà những cầu thủ nhanh nhẹn như Thanh Nhã hay Nguyễn Thị Vạn Sự bên phía Việt Nam hoàn toàn có thể khai thác.
Lịch sử đang đứng về phía Việt Nam để làm điểm tựa tinh thần vững chắc. Trong 10 lần chạm trán gần nhất kể từ năm 2016, Việt Nam thể hiện sự áp đảo tuyệt đối khi chỉ để thua duy nhất một trận (thất bại trên chấm luân lưu tại giải Đông Nam Á 2016 sau khi hòa 1-1). Trong suốt một thập kỷ qua, dù ở cấp độ SEA Games hay các giải đấu châu lục, bóng đá nữ Việt Nam luôn biết cách vượt qua người Thái ở những thời khắc sinh tử nhờ bản lĩnh và sự lỳ lợm.
Đội hình dự kiến
Việt Nam: Kim Thanh, Thu Thương, Nguyễn Thị Hoa, Thái Thị Thảo, Diễm My, Thu Xuân, Huỳnh Như, Bích Thùy, Thanh Nhã, Vạn Sự, Hải Yến.
Thái Lan: Sodchuen, Jiratanaphibun, Sornsai, Rodthong, Intaraprasit, Chetthabutr, Phomsri, Kaewanta, Sontisawat, Jinantuya, Mongkoldee.
Ảnh: Đức Đồng (AI hỗ trợ)
Đức Đồng