Tổng thống Donald Trump ngày 30/9 cho biết ông đã có cuộc nói chuyện "rất lâu" với Thủ tướng Benjamin Netanyahu về vụ náo loạn trên chuyến bay flydubai đang trên hành trình tới Israel, đồng thời nhận định cơ phó có thể là "kẻ khủng bố" hoặc "kẻ điên gàn dở".
Theo lời thuật lại của ông, cơ trưởng đã bị thương nặng sau khi bị cơ phó đâm nhưng vẫn nỗ lực mở cửa khoang lái để gọi trợ giúp.
Tổng thống Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng ngày 30/9. Ảnh: AP
"Cơ trưởng bị thương rất nặng và tôi đoán hiện giờ cậu ấy vẫn chưa hồi phục", Tổng thống nói. "Nhưng cậu ấy vẫn tỉnh táo để mở cửa. Quý vị biết đấy, những cánh cửa đó làm bằng thép kiên cố. Bên ngoài không thể mở vào được".
Ông Trump sau đó ca ngợi hành động của một hành khách được mô tả là "thợ sửa ống nước", người đã góp công giành lại quyền kiểm soát máy bay dù chưa từng có kinh nghiệm lái phi cơ.
"Chưa từng lái máy bay, hiếm khi đi máy bay", Tổng thống nói về người hành khách. "Và dù chưa từng cầm lái, anh ấy vẫn nắm lấy cần điều khiển, kéo lên và giữ thăng bằng cho máy bay trước khi nó đâm xuống".
Tổng thống đặc biệt kinh ngạc trước lời giải thích của người này rằng anh biết phải làm gì nhờ xem chương trình "Thảm họa Hàng không" (Air Disasters). Nhưng ông cho hay bản thân không thích xem chương trình "vì toàn xảy ra những điều xui xẻo".
"Anh ấy bảo mình đã học được đôi chút cách lái máy bay từ chương trình đó, tôi cho rằng đây là điều phi thường nhất", Tổng thống nói.
Giây phút hành khách khống chế, ngăn cơ phó lao máy bay UAE xuống đất
Phút hỗn loạn trên chuyến bay FDB1073 của hãng hàng không flydubai khi hành khách nghe thấy tiếng ẩu đả, cãi vã trong buồng lái ngày 30/9. Video: X/@airplusnews
Thủ tướng Netanyahu cho hay cơ trưởng trên chuyến bay flydubai dù bị cơ phó đâm trong khoang lái vẫn dũng cảm chống trả và đã "kịp thời ngăn chặn một thảm họa tương tự vụ khủng bố 11/9".
"Đây là hành động anh hùng vô cùng đáng kinh ngạc, giúp ngăn chặn một thảm kịch không chỉ giáng xuống Israel mà còn có thể ảnh hưởng sâu rộng đến ngành hàng không toàn cầu", Thủ tướng nhấn mạnh. "Điểm khác biệt giữa sự cố vừa xảy ra với các vụ tấn công bi thảm khác là phe thiện đã chiến thắng".
Ông nói thêm rằng Israel không nhận được bất kỳ cảnh báo hay thông tin tình báo nào về sự cố và quá trình điều tra đang được tiến hành.
Đường bay của chiếc phi cơ gặp sự cố. Đồ họa: Flightradar24
Chuyến bay số hiệu FDB1073 của hãng hàng không flydubai hôm 30/9 phát tín hiệu khẩn cấp khi đang trong hành trình từ Dubai, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), đến Tel Aviv, Israel. Phi cơ lúc bấy giờ đang chở khoảng 180 hành khách, trong đó có hàng chục công dân Israel.
Dữ liệu từ các nguồn công khai cho thấy khoảng 2 giờ 15 phút sau khi cất cánh, máy bay bất ngờ chúi mạnh, hạ độ cao từ khoảng 10.000 mét xuống 5.000 mét trong chưa đầy một phút, đồng thời tăng tốc từ 760 km/h lên 1.100 km/h.
Máy bay sau đó lấy lại độ cao trong vài giây, lên khoảng 6.600 mét, rồi tiếp tục chúi mũi lao xuống còn hơn 4.200 mét.
Trong khoảng một giờ tiếp theo, máy bay không duy trì được độ cao ổn định, dù chủ yếu bay ở khoảng 4.500 mét. Điều này cho thấy phi cơ có thể được điều khiển thủ công thay vì sử dụng chế độ lái tự động.
Cơ phó, người mang quốc tịch Oman, đã bị bắt và đang bị giới chức Arab Saudi thẩm vấn. Động cơ của người này chưa được tiết lộ.
Vũ Hoàng (Theo CNN, AFP, Reuters)