Bỏ qua điều hướng

Sau 5 ngày, ‘rốn lũ’ Hà Nội vẫn mênh mông nước

Sau 5 ngày, ‘rốn lũ’ Hà Nội vẫn mênh mông nước
Nguồn ảnh: CafeF

Sau 5 ngày nước tràn vào khu dân cư, hàng trăm hộ dân thôn Mỹ Lương, xã Trần Phú (Hà Nội) vẫn sống giữa vùng ngập. Nhiều ngôi nhà, đường làng và hơn 200 ha đất sản xuất vẫn chìm trong nước, sinh hoạt của người dân gặp nhiều khó khăn.

TIN MỚI
VIDEO: Sau 5 ngày, ‘rốn lũ’ Hà Nội vẫn mênh mông nước

Sau khoảng 5 ngày, nhiều khu vực ở thôn Mỹ Lương, xã Trần Phú (Hà Nội) vẫn mênh mông nước. Nhìn từ trên cao, nhà cửa, đường làng và khu vực sản xuất bị nước bao quanh.

Nước tràn vào bên trong nhà dân, nhiều vật dụng sinh hoạt bị ngập. Sau nhiều ngày, người dân vẫn phải sống trong cảnh nước bủa vây.

Thôn Mỹ Lương có 932 hộ với khoảng 4.500 người. Trong đợt ngập này, khoảng 250 hộ với 750 người bị ảnh hưởng.

Lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân đưa xe máy và tài sản ra khỏi khu vực ngập sâu.

Nước ngập kéo dài khiến việc đi lại, sinh hoạt của người dân gặp nhiều khó khăn. Nhiều người vẫn phải lội nước để ra vào nhà.

Không chỉ khu dân cư, khoảng 210 ha đất sản xuất tại Mỹ Lương cũng bị ảnh hưởng, gồm 65 ha lúa, 25 ha rau màu, 60 ha cây ăn quả và 60 ha nuôi trồng thủy sản.

Đại diện thôn Mỹ Lương cùng chính quyền địa phương đi xuồng vào những khu vực còn ngập sâu để kiểm tra tình hình và hỗ trợ người dân.

Nhu yếu phẩm được chuyển tới các hộ dân còn bị nước bao quanh sau nhiều ngày.

Bao tải được tập kết để gia cố các vị trí nước tràn. Theo chính quyền địa phương, khoảng 7 km đê trên địa bàn thôn bị ảnh hưởng do đợt ngập.

Một số tuyến đường nước đã rút bớt, phương tiện có thể lưu thông trở lại, song nhiều khu vực thấp trũng vẫn còn ngập.

Đợt ngập xảy ra khi nước sông Bùi dâng cao. Lúc 7h ngày 19/9, mực nước tại trạm Yên Duyệt đạt 7,88 m, cao hơn báo động III 0,88 m. Chính quyền xã Trần Phú đã tổ chức di dời người dân tại những khu vực có nguy cơ ngập sâu.

Bên trong khu dân cư, nhiều người vẫn bám nhà để trông coi tài sản, chờ nước rút để dọn dẹp và ổn định lại sinh hoạt.

Sau khoảng 5 ngày, nước vẫn chưa rút hết khỏi nhiều tuyến đường ở thôn Mỹ Lương. Người dân tiếp tục lội nước ra vào khu dân cư, mong nước sớm rút để cuộc sống trở lại nhịp thường ngày.

Đợt ngập lụt kéo dài 5 ngày qua tại thôn Mỹ Lương, xã Trần Phú (Hà Nội) tiếp tục gây xáo trộn nghiêm trọng đời sống của hàng trăm hộ dân địa phương. Nước từ sông Bùi dâng cao, đạt đỉnh 7,88 m tại trạm Yên Duyệt vào 7h ngày 19/9 và vượt mức báo động III tới 0,88 m, là nguyên nhân trực tiếp khiến nhiều khu vực thấp trũng chìm trong biển nước. Tính đến nay, khoảng 250 hộ với 750 nhân khẩu thuộc vùng rốn lũ này đang phải đối mặt với nhiều khó khăn trong sinh hoạt và đi lại. Không chỉ gây ảnh hưởng đến khu dân cư gồm 932 hộ với khoảng 4.500 người, thiên tai còn tàn phá nặng nề hạ tầng và hoạt động sản xuất nông nghiệp trên địa bàn. Khoảng 210 ha đất sản xuất bị thiệt hại đáng kể, bao gồm 65 ha lúa, 25 ha rau màu, 60 ha cây ăn quả cùng 60 ha diện tích nuôi trồng thủy sản. Bên cạnh đó, hệ thống đê điều địa phương cũng chịu tác động lớn khi có khoảng 7 km đê bị ảnh hưởng do mực nước dâng cao. Trước tình hình ngập lụt diễn biến phức tạp, chính quyền xã Trần Phú đã chủ động di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm và khẩn trương triển khai lực lượng hỗ trợ tại chỗ. Các phương án gia cố vị trí nước tràn bằng bao tải cùng việc di chuyển tài sản, xe máy ra khỏi vùng ngập sâu đã được thực hiện kịp thời. Chính quyền địa phương cũng tổ chức các chuyến xuồng chở nhu yếu phẩm ứng cứu trực tiếp cho những hộ gia đình đang bám trụ lại để bảo vệ tài sản. Dù nước đã bắt đầu rút bớt trên một số tuyến đường giúp phương tiện giao thông có thể lưu thông trở lại, nhiều khu vực thấp trũng tại thôn Mỹ Lương vẫn tiếp tục bị ngập. Người dân địa phương hiện đang tiếp tục lội nước sinh hoạt và mong mỏi nước rút hoàn toàn để sớm khắc phục hậu quả, đưa cuộc sống trở lại nhịp thường ngày.