Bỏ qua điều hướng

Siu Black: 'Tôi bán đồ ăn online để thêm thu nhập'

Siu Black: 'Tôi bán đồ ăn online để thêm thu nhập'
Nguồn ảnh: VnExpress

Ca sĩ Siu Black quay vlog bán đồ ăn qua mạng nhằm tăng thu nhập và tìm niềm vui trong khi điều trị suy thận.

Góp mặt trong chương trình kỷ niệm 10 năm Minh Thuận qua đời hôm 18/9 tại TP HCM, Siu Black thể hiện ca khúc Ly cà phê Ban Mê gắn liền tên tuổi chị. Ca sĩ khiến đồng nghiệp bất ngờ khi vẫn giữ chất giọng nội lực, khỏe khoắn dù thể trạng không tốt. Chị cho biết gần một năm nay, do phải chạy thận định kỳ nên hạn chế đi diễn xa.

Từ phải sang: ca sĩ Siu Black, Phương Thanh, Mỹ Lệ trong chương trình kỷ niệm 10 năm Minh Thuận qua đời. Ảnh: Trịnh Quốc Huy

Từ phải sang: ca sĩ Siu Black, Phương Thanh, Mỹ Lệ trong chương trình kỷ niệm 10 năm Minh Thuận qua đời. Ảnh: Trịnh Quốc Huy

Công việc làm rẫy cà phê, chăn nuôi lợn ở quê nhà Kon Tum (nay là Quảng Ngãi) hiện do chồng ca sĩ quán xuyến để vợ nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Nhờ người thân gợi ý và hỗ trợ mở bếp online, chị có thêm niềm vui, bớt cảm giác buồn chán lúc nhàn rỗi, đồng thời kiếm thêm đồng ra đồng vào trang trải chi phí sinh hoạt.

Theo Siu Black, những ngày đầu quay vlog chị còn lúng túng, chưa biết cách dẫn dắt sao cho cuốn hút hay chọn món phù hợp. Do không rành công nghệ, khâu kiểm tra đơn hàng đều nhờ một người em phụ trách.

Siu Black nấu khổ qua rừng xào cá nục     Siu Black nấu khổ qua rừng xào cá nục

Siu Black nấu món khổ qua rừng xào cá nục. Video: Nhân vật cung cấp

Ca sĩ chọn giới thiệu những món ăn đặc trưng của núi rừng Tây Nguyên như cà đắng xào, rượu cần, cá đuối om cà và nhận phản hồi tích cực. Sau hơn hai tháng lập kênh, sự ủng hộ của khán giả trở thành động lực lớn cho chị. "Bán đồ ăn online có thêm thu nhập ổn định, lại là cầu nối giúp tôi tương tác thường xuyên với công chúng", Siu Black nói.

Bên cạnh việc làm vlog, "họa mi núi rừng" dành phần lớn thời gian phụ con cái cơm nước và chăm sóc các cháu. Với Siu Black, hạnh phúc hiện tại gói gọn trong những điều giản dị như cùng gia đình sum vầy bên mâm cơm hay đi lễ nhà thờ vào dịp cuối tuần. "Tôi thấy may mắn khi vượt qua biến cố lớn về sức khỏe nên luôn cố gắng giữ tinh thần lạc quan để sống trọn vẹn mỗi ngày", chị nói.

Sau lần buộc phải hủy show tại Đà Lạt hồi đầu năm, Siu Black duy trì phác đồ chạy thận hai lần một tuần. Dù thể lực trồi sụt, giọng ca kỳ cựu vẫn cố gắng nhận lời biểu diễn khi điều kiện cho phép để được gặp lại khán giả.

Hồi tháng 6, chị ra MV Ta chẳng là gì cả, hát về tinh thần vượt qua biến cố. Ca khúc do nhạc sĩ Bá Quốc Vĩnh sáng tác riêng cho chị. Lúc thu âm, giọng chị không còn khỏe như trước nên nhờ Phương Thanh hỗ trợ phần hát bè.

Ca sĩ Siu Black hiện hạn chế nhận show vì sức khỏe không còn tốt như trước. Ảnh: Trịnh Quốc Huy

Ca sĩ Siu Black hiện hạn chế nhận show vì sức khỏe không còn tốt như trước. Ảnh: Trịnh Quốc Huy

Cuối năm ngoái, ca sĩ từng nhập viện cấp cứu trong tình trạng suy hô hấp, tràn dịch đa màng, suy tim và thiếu máu cục bộ trên nền bệnh suy thận mạn, đái tháo đường.

Siu Black là người dân tộc Ba Na, trưởng thành từ các hoạt động ca hát quần chúng, theo đuổi dòng nhạc rock, nổi tiếng với phong cách trình diễn "máu lửa". Ca sĩ từng ra mắt các album Ru ta ngậm ngùi (2000), Mặt trời trong Siu (2007), K'Bing ơi (2011), làm giám khảo các cuộc thi âm nhạc như Vietnam Idol, The Winner Is, Rock Việt. Chị cũng tham gia một số bộ phim như Huyền thoại bất tử, Giọt đắng, Dốc sương mù, Cầu vồng sau mưa, Giải cứu thần chết.

Năm 2012, Siu Black thực hiện liveshow kỷ niệm 20 năm ca hát mang tên Siu Black - Khát khao môi hồng. Năm 2013, chị vướng lùm xùm vỡ nợ hàng tỷ đồng, từng biểu diễn trong tình trạng bị chủ nợ bao vây dưới khán đài. Vì nợ nần, sau thời gian làm việc tại TP HCM, ca sĩ trở về quê nhà.

Siu Black từng có quãng thời gian gắn bó với vận động viên bóng chuyền Nguyễn Đức Hùng nhưng ly hôn vào năm 2009. Sau đó, ca sĩ làm mẹ đơn thân, chồng cũ có gia đình mới nhưng không hạnh phúc, chia tay. Cả hai quay lại năm 2019, tổ chức lễ cưới tại nhà thờ vào tháng 9/2023 ở quê nhà. Vợ chồng chị có hai con trai Nguyễn Siu Mạnh, Nguyễn Siu Hiếu.

Hoàng Dung

Xuất hiện trong chương trình tưởng niệm 10 năm ngày mất của Minh Thuận tại Thành phố Hồ Chí Minh hôm 18/9, Siu Black một lần nữa gây chú ý bằng giọng hát đầy nội lực. Chị thể hiện Ly cà phê Ban Mê, ca khúc gắn liền với tên tuổi, khiến nhiều đồng nghiệp bất ngờ trước phong độ vocal khỏe khoắn dù sức khỏe hiện không ổn định. Từ sân khấu, nữ ca sĩ cho biết gần một năm qua phải chạy thận định kỳ nên hạn chế những chuyến biểu diễn xa nhà. Trong thời gian Siu Black nghỉ ngơi, dưỡng sức, chồng chị thay quán xuyến việc làm rẫy cà phê và chăn nuôi lợn tại quê nhà Kon Tum, nay thuộc tỉnh Quảng Ngãi. Được người thân gợi ý, hỗ trợ mở bếp trực tuyến, chị tìm thấy thêm niềm vui trong những ngày ít lịch diễn và giảm cảm giác buồn chán. Công việc này cũng giúp nữ ca sĩ có thêm khoản thu nhập trang trải sinh hoạt, thay vì chỉ phụ thuộc vào những lần đi hát không thường xuyên. Siu Black kể những ngày đầu quay vlog, chị khá lúng túng vì chưa biết dẫn dắt nội dung thế nào cho hấp dẫn hoặc lựa chọn món ăn sao cho phù hợp với khán giả. Không rành công nghệ, chị còn phải nhờ một người em kiểm tra đơn hàng, hỗ trợ những khâu phía sau hoạt động bán hàng. Sau hơn hai tháng xây dựng kênh, sự ủng hộ tích cực từ công chúng trở thành động lực để chị tiếp tục duy trì căn bếp nhỏ. Thực đơn của Siu Black tập trung vào những món mang hương vị núi rừng Tây Nguyên, trong đó có cà đắng xào, rượu cần, cá đuối om cà và khổ qua rừng xào cá nục. Những món ăn dân dã giúp chị giới thiệu một phần văn hóa quê nhà, đồng thời tạo điểm riêng giữa nhiều kênh bán đồ ăn trực tuyến hiện nay. Chị nói bán đồ ăn online vừa mang lại thu nhập ổn định, vừa trở thành cầu nối để thường xuyên tương tác với khán giả. Ngoài quay vlog và chuẩn bị món ăn, giọng ca được mệnh danh là họa mi núi rừng dành phần lớn thời gian chăm lo cơm nước cho con cái và các cháu. Với chị, niềm hạnh phúc hiện tại không nằm ở những điều lớn lao mà trong các bữa cơm gia đình sum vầy. Cuối tuần, chị cùng người thân đi lễ nhà thờ, giữ nhịp sống giản dị sau nhiều biến cố về sức khỏe và công việc. Sau lần phải hủy show tại Đà Lạt hồi đầu năm, Siu Black vẫn duy trì phác đồ chạy thận hai lần mỗi tuần, trong khi thể lực thường xuyên trồi sụt. Khi điều kiện cho phép, chị tiếp tục nhận lời biểu diễn vì mong được gặp lại khán giả, những người đã đồng hành qua nhiều giai đoạn. Tháng 6 vừa qua, chị phát hành MV Ta chẳng là gì cả, ca khúc do nhạc sĩ Bá Quốc Vĩnh sáng tác riêng về tinh thần vượt qua nghịch cảnh. Trong quá trình thu âm ca khúc mới, giọng hát của Siu Black không còn khỏe như trước nên Phương Thanh hỗ trợ phần bè, giúp bản thu hoàn thiện hơn. Cuối năm ngoái, nữ ca sĩ từng nhập viện cấp cứu vì suy hô hấp, tràn dịch đa màng, suy tim và thiếu máu cục bộ trên nền bệnh suy thận mạn cùng đái tháo đường. Dù vậy, chị cho biết bản thân may mắn vì đã vượt qua biến cố lớn, từ đó cố gắng giữ tinh thần lạc quan để sống trọn vẹn mỗi ngày. Theo VnExpress, Siu Black là người dân tộc Ba Na, trưởng thành từ hoạt động ca hát quần chúng và nổi tiếng với dòng nhạc rock cùng phong cách trình diễn máu lửa. Chị từng phát hành các album Ru ta ngậm ngùi, Mặt trời trong Siu, K'Bing ơi, đồng thời làm giám khảo Vietnam Idol, The Winner Is và Rock Việt. Sau nhiều thăng trầm, gồm lùm xùm vỡ nợ năm 2013, trở về quê, làm mẹ đơn thân rồi tái hợp với chồng cũ, chị hiện chọn cuộc sống gia đình, chăm sóc sức khỏe và giữ kết nối khán giả qua âm nhạc lẫn căn bếp online.