Bỏ qua điều hướng

Sống trong khoảnh khắc 'Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập' qua thực tế ảo ở Dinh Độc Lập

Sống trong khoảnh khắc 'Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập' qua thực tế ảo ở Dinh Độc Lập
Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ

Sáng 19-8, Chương trình “Trở về thời khắc thiêng liêng” tại Dinh Độc Lập giúp người dân được sống trong khoảng khắc “Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập” bằng công nghệ thực tế ảo.

- Ảnh 1.

Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Tàu (bí danh Tư Cang) cùng Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường (bìa phải) trải nghiệm khoảnh khắc “Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập” qua thực tế ảo ở Dinh Độc Lập - Ảnh: DUYÊN PHAN

Chương trình "Trở về thời khắc thiêng liêng" do Đài tiếng nói Việt Nam (VOV), báo điện tử VTC News phối hợp cùng Viện Công nghệ thông tin và truyền thông CDIT thuộc Học viện Bưu chính viễn thông tổ chức tại Dinh Độc Lập (Hội trường Thống nhất).

Đây là chương trình trở về ký ức lịch sử bằng một phương thức rất mới: trải nghiệm thực tế ảo.

Phát biểu tại buổi khai mạc, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường chia sẻ từ chính không gian lịch sử tại TP.HCM này, người dân có thể trở về với quảng trường Ba Đình vào ngày 2-9-1945 - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Từ Ba Đình đến Hội trường Thống Nhất, từ ngày tuyên bố độc lập đến ngày đất nước thống nhất, đó là một chặng đường lịch sử đầy gian khổ nhưng cũng rất đỗi tự hào của dân tộc Việt Nam. 

Hai địa danh, hai thời khắc, cùng gợi nhắc về một hành trình to lớn, hành trình đấu tranh vì độc lập, tự do và thống nhất đất nước.

"Việc kết nối hai không gian lịch sử ấy thông qua công nghệ thực tế ảo không chỉ mang đến một trải nghiệm mới, mà còn mở ra một cách tiếp cận lịch sử gần gũi, trực quan hơn đối với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Trong quá trình phát triển, lãnh đạo TP.HCM luôn nhận thức sâu sắc rằng lịch sử và văn hóa chính là nền tảng tạo nên bản sắc, sức mạnh tinh thần và niềm tự hào của mỗi người dân", Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường khẳng định.

Ban tổ chức mong muốn thế hệ trẻ hôm nay không chỉ được học về lịch sử, mà còn có cơ hội đến với lịch sử, hiểu lịch sử, thấm nhuần và cảm nhận những giá trị mà lịch sử để lại.

Thông qua trải nghiệm công nghệ này, mỗi người dân có thể hình dung rõ hơn về không gian, con người và không khí của ngày 2-9-1945, một thời khắc mà có lẽ mỗi người Việt Nam đều đã từng nghe kể, từng được học, nhưng hôm nay có thể được tiếp cận theo một cách trực quan và gần gũi.

Chương trình này sẽ miễn phí hoàn toàn cho người dân và kéo dài từ ngày 19 đến 21-8.

Đến với chương trình, chị Nguyễn Thị Phượng, phường Tân Hòa, chia sẻ nếu có nhiều chương trình như thế này tổ chức thì thành phố có thể sẽ lan tỏa được lịch sử đến cho nhiều người dân hơn, đặc biệt là những bạn trẻ. Đọc lịch sử qua sách hay lời kể, thậm chí phim ảnh cũng không thể cho cảm giác như hình ảnh trải nghiệm thực tế, nó rất hay.

"Mặc dù trước đây mình cũng cho con đến đây rồi, và nhà trường cũng có tổ chức cho bé tham quan nhưng lần này thật sự rất khác. Mình hy vọng sẽ có thêm những đợt tổ chức như thế này để người dân được trải nghiệm, học tập lịch sử nhiều hơn", chị Phượng bày tỏ.

- Ảnh 2.

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường phát biểu chia sẻ - Ảnh: DUYÊN PHAN

- Ảnh 3.

Người dân hào hứng đến với chương trình - Ảnh: LÊ PHAN

- Ảnh 4.

Chị Nguyễn Thị Phượng, phường Tân Hòa, đưa hai con đi trải nghiệm, tìm hiểu về lịch sử - Ảnh: DUYÊN PHAN

- Ảnh 5.

Chương trình thu hút rất nhiều người dân tham gia - Ảnh: LÊ PHAN

- Ảnh 6.

Các nữ chiến sĩ Biệt động Sài Gòn đến trải nghiệm - Ảnh: LÊ PHAN

- Ảnh 7.

Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Tàu chia sẻ cảm xúc vẫn bồi hồi, xúc động khi thấy khoảnh khắc Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập - Ảnh: DUYÊN PHAN

- Ảnh 8.

Công nghệ thực tế ảo giúp những lời kể, những trang sách được đọc sống động hơn bao giờ hết - Ảnh: DUYÊN PHAN

- Ảnh 9.

Các cựu chiến binh trải nghiệm khoảng khắc lịch sử tại quảng trường Ba Đình - Ảnh: DUYÊN PHAN

- Ảnh 10.

Bạn Nguyễn Minh Phúc và Hà Phương xếp hàng từ sớm - Ảnh: LÊ PHAN

Sống trong khoảnh khắc “Bác Hồ tuyên ngôn độc lập” qua thực tế ảo ở Dinh Độc lập - Ảnh 12.TP.HCM nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 trong 5 ngày liên tục

TP.HCM thông báo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội sẽ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 năm 2026 trong 5 ngày liên tục, từ 29-8 đến 2-9.

Sáng ngày 19-8, chương trình “Trở về thời khắc thiêng liêng” chính thức diễn ra tại Dinh Độc Lập do Đài tiếng nói Việt Nam (VOV), báo điện tử VTC News và Viện Công nghệ thông tin và truyền thông CDIT phối hợp tổ chức. Sự kiện ứng dụng công nghệ thực tế ảo để tái hiện khoảnh khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập tại quảng trường Ba Đình ngày 2-9-1945. Nhiều đại biểu và người dân, trong đó có Đại tá Nguyễn Văn Tàu và Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường, đã trực tiếp tham gia trải nghiệm. Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Mạnh Cường nhận định việc kết nối hai địa danh lịch sử Ba Đình và Dinh Độc Lập qua không gian ảo mang đến cách tiếp cận lịch sử trực quan đối với công chúng. Lãnh đạo thành phố nhấn mạnh văn hóa và lịch sử luôn là nền tảng tạo nên bản sắc cùng sức mạnh tinh thần cho nhân dân. Ban tổ chức kỳ vọng phương thức mới này sẽ giúp thế hệ trẻ cảm nhận sâu sắc hơn những giá trị dân tộc thiêng liêng. Chương trình mở cửa phục vụ miễn phí cho người dân từ ngày 19 đến 21-8. Trải nghiệm thực tế ảo nhận được phản hồi rất tích cực từ công chúng nhờ khả năng tái hiện sinh động không gian lịch sử mà sách báo hay phim ảnh khó truyền tải hết. Nhiều phụ huynh ghi nhận đây là phương pháp giáo dục trực quan hiệu quả và mong muốn thành phố tiếp tục mở rộng các hoạt động tương tự.