Bỏ qua điều hướng

Tất tả 'xoay ca' đưa đón con vì trường chưa tổ chức bán trú

Tất tả 'xoay ca' đưa đón con vì trường chưa tổ chức bán trú
Nguồn ảnh: Tiền Phong

Ngày 7/9, ngày học đầu tiên sau khai giảng năm học mới, nhiều phụ huynh phải "xoay ca" vì đưa con đi học 2 buổi giữa trời trưa nắng.  Năm học mới, phụ huynh và học sinh cần làm gì để đến trường an toàn, không ùn tắc? Chương mới của giáo dục đại học Phụ huynh đổ đến nhà sách mua sắm trước ngày đầu ti...

hinh-5.jpg
Ghi nhận tại Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (phường Khánh Hội, TPHCM), mặc dù thời tiết nắng nóng và 10 giờ 30 phút mới tan học nhưng nhiều phụ huynh đã có mặt từ sớm.
hinh-10.jpg
Anh Huỳnh Anh Tú ( phường Khánh Hội) cho biết con gái học lớp 1, còn nhiều bỡ ngỡ nên anh muốn đến sớm hơn để dễ tìm con. “Vất vả chứ. Trời thì nắng, con còn nhỏ. Mình là người lớn thì có thể chịu được chứ trẻ con mà đứng nắng một chút là dễ ốm. Tranh thủ đưa con về nhà sớm rồi chiều chở con đi học tiếp. Ngày mai sẽ đến lượt bà nội "thay ca" đưa đi đón về” – anh Tú thở dài.
hinh-11.jpg
Mặc dù nhà trường đã có thông báo trước nhưng do khoảng cách về nhà xa và không thuận tiện nên anh Bùi Hữu Mạnh quyết định đưa con về công ty để nghỉ trưa. “Tôi phải báo với công ty để mọi người thông cảm, cho buổi sáng tan làm sớm một chút, buổi chiều thì xin vào trễ một chút. Hy vọng trong tuần này nhà trường có thể sắp xếp bán trú để gia đình đỡ “xoay ca” đi làm”, anh Mạnh bày tỏ.
hinh-4.jpg
Trời nắng gắt, phụ huynh nhanh chóng đón con về nhà nghỉ ngơi
hinh-8.jpg
Sau quá trình sắp xếp lại mạng lưới trường lớp, trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi đang khẩn trương hoàn thiện tư cách pháp nhân, đồng thời đồng bộ hệ thống cơ sở vật chất giữa các cơ sở nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh nên tạm dừng tổ chức bán trú.
hinh-3.jpg
Thông báo của Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi gửi phụ huynh học sinh nêu rõ: "Nhà trường vô cùng chia sẻ với những khó khăn, bất tiện của gia đình khi phải sắp xếp việc đưa đón và nghỉ trưa cho các con. Tuy nhiên, vì sự an toàn của học sinh, nhà trường rất mong nhận được sự thông cảm và đồng hành của quý cha mẹ học sinh”,
hinh-2.jpg
Tương tự, cách đó không xa, trường Tiểu học Đặng Trần Côn (phường Vĩnh Hội, TPHCM) cũng chưa thể tổ chức bán trú cho học sinh trong tuần này. Lý do là trường vẫn một số hạng mục cơ sở vật chất đang trong quá trình sửa chữa, hoàn thiện.
hxn00428.jpg
Trao đổi với phóng viên, cô Phạm Thúy Hà, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đặng Trần Côn cho biết nhà trường đang gấp rút thi công. Trong giai đoạn này, nhà trường rất mong nhận được sự thông cảm và đồng hành từ phía phụ huynh. “Trong tuần này, học sinh các lớp học buổi sáng, học sinh lớp 3 sẽ có 1 buổi học buổi chiều, học sinh lớp 4 và lớp 5 sẽ học 2 buổi chiều, đảm bảo đủ các tiết trong chương trình Giáo dục phổ thông 2018”, cô Hà thông tin thêm.
hinh-1.jpg
Trưa 7/9, với những học sinh nhà xa và không có người đưa đón, cô Kiều Thị Thu Hà, GVCN lớp 4/1 hỗ trợ cho các bé ăn trưa và nghỉ ngơi tại lớp.
hxn00412.jpg
Toàn trường Tiểu học Đặng Trần Côn có 702 học sinh, trong đó khối lớp 1 có 122 em. Đại diện các trường cho biết cần thời gian để ổn định công tác tổ chức sau khi sắp xếp lại mạng lưới trường lớp, đồng thời kiến nghị HĐND TPHCM sớm ban hành hướng dẫn các mức thu dịch vụ phục vụ trong năm học 2026-2027 để có cơ sở triển khai tổ chức bán trú cho học sinh.
Bản tin chuyên đề của Tiền Phong về 'Tất tả 'xoay ca' đưa đón con vì trường chưa tổ chức bán trú' phác họa rõ nét bức tranh đời sống xã hội. Ghi nhận thực tế phản ánh rằng ngày 7/9, ngày học đầu tiên sau khai giảng năm học mới, nhiều phụ huynh phải "xoay ca" vì đưa con đi học 2 buổi giữa trời, góp phần phác họa rõ nét toàn bộ diễn biến. Đây được xem là bước đi có ý nghĩa thực tiễn, mở ra nhiều triển vọng tích cực trong thời gian tới.