Thời sự sáng 28/9: Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, học sinh trả lại 32 triệu đồng
Nguồn ảnh: VietnamNet
Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, giải cứu 2 người mắc kẹt; hai học sinh Hà Nội nhặt được 32 triệu đồng, mang đến công an tìm chủ nhân là những tin tức thời sự đáng chú ý sáng ngày 28/9.
Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt
Đồ đạc tại tầng 1 của ngôi nhà bị lửa thiêu rụi. Ảnh: CACC
Đám cháy kéo dài trước khi lực lượng PCCC tiếp cận, sinh nhiều khói, khí độc, có nguy cơ lan lên các tầng trên, gây khó khăn cho công tác chữa cháy.
Xác định còn người mắc kẹt khi lửa đã bao trùm tầng 1, chỉ huy chữa cháy phân công cán bộ, chiến sĩ tiếp cận qua tầng tum nhà liền kề, đưa 2 người ra ngoài an toàn.
Sau khi được đưa ra ngoài an toàn, 2 người bị nạn được lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH kiểm tra sức khỏe, sơ cứu và chăm sóc ban đầu.
Đến 5h40 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Thiệt hại về tài sản đang được thống kê.
Hai học sinh Hà Nội mang 32 triệu đồng nhặt được đến công an tìm chủ nhân
Hai học sinh mang 32 triệu đồng đến công an nhờ trả lại người đánh rơi. Ảnh: CACC
Ngày 23/9, hai học sinh Nguyễn Hoài An, lớp 6D5, Trường THCS Xuân Canh và Nguyễn Đức Huy Hoàng, lớp 4A2, Trường Tiểu học Đông Hội, cùng trú tại xã Đông Anh, nhặt được số tiền 32 triệu đồng.
Sau khi nhặt được tiền, hai em đã mang toàn bộ tài sản đến Công an xã Đông Anh, nhờ xác minh, tìm người đánh rơi để trao trả.
Sau khi uống rượu về, thấy nhà cửa bừa bộn, lộn xộn, Quảng bực tức vì cho rằng cha ruột là ông Nông Văn Th. (SN 1956) ở nhà không dọn dẹp. Quảng đã đổ can xăng xuống nền rồi châm lửa đốt nhà, khiến cha ruột tử vong.
Bản tin thời sự ghi nhận những sự kiện đáng chú ý liên quan đến công tác cứu nạn cứu hộ và tình hình an toàn trật tự. Tại Hà Nội, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã kịp thời giải cứu 2 người mắc kẹt trong vụ cháy nhà 5 tầng diễn ra vào sáng ngày 27/9 tại phố Thịnh Liệt. Bên cạnh đó, đời sống xã hội còn ghi nhận hành động đẹp của hai học sinh nhặt được số tiền lớn và mang đến công an trả lại người đánh rơi.
Vào hồi 5h12 ngày 27/9, đám cháy bùng phát tại tầng 1 ngôi nhà số 263 ngõ 42 phố Thịnh Liệt thuộc phường Hoàng Mai, Hà Nội khiến khói độc bốc cao và đe dọa các tầng trên. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng triển khai phương án tiếp cận qua tầng tum của nhà liền kề, kịp thời đưa 2 nạn nhân ra ngoài an toàn và kiểm tra y tế. Đến 5h40 cùng ngày, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn và thiệt hại về tài sản hiện đang được thống kê.
Cũng tại Hà Nội, ngày 23/9, em Nguyễn Hoài An (lớp 6D5 Trường THCS Xuân Canh) cùng em Nguyễn Đức Huy Hoàng (lớp 4A2 Trường Tiểu học Đông Hội) trú tại xã Đông Anh nhặt được 32 triệu đồng. Hai em đã mang toàn bộ tài sản đến Công an xã Đông Anh nhờ xác minh và trao trả cho chủ nhân là anh Trịnh Minh Cảnh. Cử chỉ trung thực của hai em học sinh đã nhận được sự khen ngợi và lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc.
Trái ngược với hành động tích cực trên, một vụ án nghiêm trọng đã xảy ra tại tỉnh Quảng Ngãi gây xôn xao dư luận. Ngày 27/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tạm giữ Nông Hồng Quảng (SN 1987, trú xã Ia Đal) để điều tra về hành vi giết người. Do bực tức sau khi uống rượu về thấy nhà cửa bừa bộn, Quảng đã đổ xăng châm lửa đốt nhà khiến cha ruột là ông Nông Văn Th. (SN 1956) tử vong.