Hành khách lên máy bay của hãng FlyDubai tại sân bay Ben Gurion ở Lod, gần Tel Aviv (Israel) vào ngày 30/9 (Ảnh: Reuters).
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 2/10 cảnh báo, Israel sẽ bắt bất kỳ thế lực nào đứng sau vụ cơ phó tìm cách không chế máy bay của hãng hàng không Flydubai phải “trả giá đắt". Tuy nhiên, ông không đưa ra bằng chứng cho thấy quốc gia nào chịu trách nhiệm về vụ việc.
"Khi thời gian qua, bức tranh đang dần trở nên rõ ràng hơn: Kẻ tấn công đã bị nhiễm tư tưởng Hồi giáo cực đoan. Hắn đã định làm rơi máy bay cùng toàn bộ hành khách trên khoang”, ông Netanyahu cho biết.
Đề cập đến cơ phó, người đã tấn công cơ trưởng trong buồng lái máy bay Flydubai, Thủ tướng Israel cho biết: "Chúng tôi đang điều tra xem liệu hắn có bị sai khiến hay không, và bất cứ ai đứng sau vụ việc này sẽ phải trả giá đắt”.
Trước đó, ông Netanyahu nhận định cơ phó người Oman có dấu hiệu đã trải qua quá trình "tẩy não" theo chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan. Ông cho biết nghi phạm dường như có ý định tự sát sau khi kế hoạch cướp máy bay bất thành.
Giới chức Israel cho biết, cơ phó là một công dân Oman, chỉ mới làm việc cho Flydubai khoảng 8-9 tháng. Theo đánh giá ban đầu, cơ phó này có tư tưởng bị cực đoan hóa và tìm cách lao máy bay xuống đất.
Israel không có quan hệ ngoại giao chính thức với Oman, và ông Netanyahu từng tuyên bố rằng phi công từ các quốc gia như vậy không được phép điều khiển các chuyến bay đến Israel. Hiện chưa rõ làm thế nào cơ phó lại được phân công thực hiện chuyến bay đến Tel Aviv.
Theo Thủ tướng Netanyahu, cơ phó của Flydubai dường như đã lách lỗ hổng trong quy định hàng không của Israel. Quy định này vốn thường cấm các phi công bay đến Israel nếu họ đến từ những quốc gia không có quan hệ ngoại giao với Israel (như Oman).
Mặc dù cuộc điều tra về vụ việc đang tiếp diễn và chưa xác định được động cơ rõ ràng, nhưng cho đến nay, Israel vẫn tin cơ phó là kẻ tấn công hành động đơn độc.
Ả rập Xê út thông báo cuộc điều tra ban đầu đã xác nhận các tình tiết chính của vụ việc xảy ra hôm 30/9. Cụ thể, cơ phó trên chuyến bay của hãng Flydubai từ Dubai đi Tel Aviv đã hành hung cơ trưởng khi máy bay đang bay qua không phận Ả rập Xê út, buộc máy bay phải hạ cánh khẩn cấp xuống thành phố Tabuk của nước này.
Chuyến bay chở khoảng 180 hành khách, trong đó hầu hết là người Israel. Sau khi hành khách và phi hành đoàn khống chế được kẻ tấn công, hai phi công khác trên máy bay đã tiếp quản việc điều khiển máy bay và hạ cánh an toàn.
Ông Anwar Gargash, cố vấn của Tổng thống UAE - xác nhận vụ việc trên chuyến bay của Flydubai đến Tel Aviv là một "hành động khủng bố".
Trong phát biểu công khai đầu tiên về vụ việc, Giám đốc điều hành hãng hàng không flydubai, ông Ghaith Al Ghaith, cho biết các cơ quan chức năng đang tiến hành một cuộc điều tra chính thức với sự hỗ trợ của hãng, sau sự việc mà ông mô tả là một "sự cố an toàn" trong buồng lái.
Kênh truyền hình Channel 12 của Israel dẫn các phân tích cho rằng sự việc xảy ra trên chuyến bay của FlyDubai không chỉ đơn thuần là một sự cố hàng không hy hữu.
Theo các thông tin và đánh giá tình báo, đã có những dấu hiệu cho thấy cơ phó tìm cách chiếm quyền kiểm soát máy bay nhằm lao máy bay xuống đất. Các nhà điều tra được cho là đang xem xét một trong những động cơ của vụ việc là nhằm phá hoại mối quan hệ giữa Israel và UAE cũng như Hiệp định Abraham.
Hiệp định Abraham là loạt thỏa thuận do Mỹ làm trung gian nhằm bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa Israel và một số quốc gia Ả rập và Hồi giáo. Israel và UAE đã thiết lập quan hệ ngoại giao đầy đủ vào tháng 9/2020 thông qua việc ký kết Hiệp định Abraham.
Khi được hỏi liệu có bất kỳ dấu hiệu nào về sự can thiệp của Iran hay không, Thủ tướng Israel nói: "Hiện còn quá sớm để đưa ra kết luận".