Thương hiệu tôi yêu: Một chai trà Việt trên chuyến bay xa xứ
Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ
Giữa chuyến bay đưa mình rời quê hương, một chai trà xanh mang dòng chữ “Made in Vietnam” bất ngờ gợi lên cảm giác thân thuộc.
Ảnh minh họa
Tiếng động cơ mạnh mẽ. Kính thưa hành khách hiện tại máy bay của chúng ta đang ở độ cao 10.080 m... Nếu không có việc gì cần thiết xin vui lòng vẫn cài dây an toàn... tiếng cơ trưởng vang lên từ buồng lái tổ bay.
Tôi bất giác nhìn ra phía cửa sổ máy bay, ngoảnh lại như muôn ôm trọn hình ảnh quê hương thêm một lần nữa. Một cảm xúc nghẹn ngào dâng lên trong lồng ngực nhưng tâm trí vẫn thôi thúc tôi ghìm lại để ngăn những giọt nước mắt có thể trào ra bất cứ lúc nào.
Xin mời quý khách chọn món ạ? Dạ chị ơi, xin mời chị chọn món ạ?! Tiếng cô tiếp viên nhẹ nhàng vang lên bên tai kéo tôi trở về với thực tại. Tôi háo hức nhận lấy menu (thực đơn) và ngắm nghía thật cẩn thận, cho mình phần ăn này, tráng miệng món này....
Vừa chọn vừa lật giở từng trang menu và ấn tượng đầu tiên đập vào mắt tôi đó là một vẻ ngoài xanh mát, tươi mới đến từ thương hiệu Việt TH *True Tea - một sản phẩm Việt Nam.
Sự tò mò, háo hức đã thôi thúc tôi hỏi tiếp viên về sản phẩm này và được chia sẻ: "Dạ thưa chị, TH true Tea là sản phẩm của tập đoàn TH có xuất xứ thương hiệu và sản xuất trực tiếp tại Việt Nam. Được làm từ những lá trà tươi tuyển chọn từ cao nguyên Mộc Châu - Sơn La, với nhiều hương vị khác nhau như trà xanh, trà ô long, trà vải, trà đào tự nhiên...giữ trọn giá trị thật từ thiên nhiên. Không biết chị chọn vị nào ạ?"
Vốn là một tín đồ của trà đạo, tôi không ngần ngại chọn cho mình hương vị trà xanh truyền thống kết hợp với vị chanh thanh mát. Với nhiều năm kinh nghiệm thưởng trà, mê trà và yêu trà nên tôi mang sẵn trong mình một tiêu chuẩn khá khắt khe khi đánh giá về trà.
Điều mà tôi ấn tượng hơn cả là ngay trong chuyến bay quốc tế này thì thương hiệu TH true Tea - một sản phẩm made in Vietnam vẫn kiêu hãnh xuất hiện trong danh mục thực đơn và phục vụ thực khách trên chuyến bay. Chắc có lẽ đó cũng là lí do vì sao tôi lựa chọn một loại thức uống siêu tiện lợi, nhanh gọn này.
"Dạ, chị có muốn dùng kèm đá không ạ?" Nhận lấy chai trà xanh nhỏ nhắn từ tay cô tiếp viên, tôi khẽ gật đầu cảm ơn. Vẻ ngoài bắt mắt, hiện đại kết hợp với sắc xanh vàng từ thân chai đến nắp chai mở rộng mang lại cho tôi cảm giác chỉn chu, kĩ lưỡng và đầy tinh tế.
Các thông tin quan trọng về sản phẩm được nhà sản xuất cung cấp khá đầy đủ và chi tiết. Nổi bật trên đó là dòng chữ "Made in Vietnam" mang lại niềm tự hào dân tộc khôn tả. Xoáy nhẹ nắp chai, một hương thơm tràn ngập bao trọn lấy khứu giác, thôi thúc tôi rót trà vào ly đá lạnh và thưởng thức.
Ấn tượng đầu tiên là vị trà xanh đặc trưng tươi mát kết hợp với độ ngọt vừa phải hòa quyện với vị chanh thanh nhẹ tạo nên một cảm giác phải nói là rất đã, rất đáng, rất Việt Nam. Một cảm giác rất Việt ùa về trong tâm trí tôi, mọi ưu phiền, nhớ thương quê hương dường như được san sẻ phần nào.
Tôi đang tận hưởng một khoảnh khắc thưởng trà hiếm có trên độ cao cả nghìn mét. Không cần một nơi thưởng trà sang trọng với những sản phẩm cầu kì, phức tạp, một chai trà xanh TH True Tea nhỏ gọn 350ml cũng đủ để tôi đã có thể mang cả hồn túy dân tộc trong tay để tiếp tục cho những hành trình mới, hành trình nơi xa xứ.
Chai nước trà không chỉ thành công trong việc truyền tải rõ nét hương vị quê hương mà còn giúp kết nối lan tỏa tình yêu nước, ủng hộ sản phẩm Made in Vietnam của cộng đồng người Việt trong và ngoài nước.
Tại Ngày hội Văn hóa trà Việt Nam, gian hàng Chapa Tea gây chú ý với màn trình diễn làm 'chè đâm' - thức uống truyền thống Nghệ An.
Tiếng động cơ vang đều, máy bay đạt độ cao 10.080m, còn lời nhắc cài dây an toàn đưa nữ hành khách vào khoảnh khắc bồi hồi giữa hành trình xa xứ. Qua ô cửa sổ, chị ngoảnh nhìn quê hương như muốn ôm trọn hình ảnh thân thuộc thêm lần nữa, trong khi cảm xúc nghẹn ngào dâng lên khóe mắt. Tiếng tiếp viên nhẹ nhàng mời chọn món đã kéo chị trở lại thực tại, đồng thời mở ra một cuộc gặp bất ngờ với hương vị Việt Nam.
Cầm thực đơn trên chuyến bay quốc tế, chị chăm chú lựa chọn món ăn, rồi bị thu hút bởi diện mạo xanh mát, tươi mới của thương hiệu TH true Tea. Sự tò mò khiến chị hỏi thêm về sản phẩm, và nữ tiếp viên cho biết đây là sản phẩm của Tập đoàn TH, có thương hiệu cùng quá trình sản xuất trực tiếp tại Việt Nam. Những thông tin ấy lập tức khiến chai trà nhỏ trở nên đặc biệt, bởi nó xuất hiện giữa không gian hàng không hiện đại nhưng vẫn mang dấu ấn rõ ràng của quê nhà.
Theo lời giới thiệu của tiếp viên, trà được làm từ những lá trà tươi tuyển chọn tại cao nguyên Mộc Châu, Sơn La, với nhiều lựa chọn như trà xanh, trà ô long, trà vải và trà đào tự nhiên. Các hương vị được giới thiệu theo hướng giữ trọn giá trị từ thiên nhiên, đáp ứng nhu cầu thưởng thức nhanh gọn trên những chuyến đi dài. Vốn yêu trà, mê trà và có nhiều năm kinh nghiệm thưởng trà, nữ hành khách không ngần ngại chọn vị trà xanh truyền thống kết hợp chanh thanh mát.
Điều khiến chị ấn tượng nhất không chỉ nằm ở hương vị, mà còn ở việc một sản phẩm Made in Vietnam xuất hiện trong thực đơn phục vụ hành khách trên chuyến bay quốc tế. Với chị, lựa chọn chai trà tiện lợi ấy giống như cách mang theo một phần quê hương, dù hành trình đang đưa mình ngày càng xa đất nước. Khi tiếp viên hỏi có dùng thêm đá không, chị vui vẻ nhận chai trà xanh nhỏ nhắn rồi khẽ gật đầu cảm ơn.
Thiết kế chai tạo thiện cảm nhờ vẻ ngoài hiện đại, sắc xanh vàng hài hòa từ thân chai đến nắp, gợi cảm giác chỉn chu và được chăm chút kỹ lưỡng. Những thông tin quan trọng về sản phẩm được trình bày khá đầy đủ, chi tiết, giúp người dùng dễ nhận biết nguồn gốc cùng đặc điểm của thức uống. Nổi bật trên bao bì, dòng chữ Made in Vietnam đem đến cho nữ hành khách niềm tự hào dân tộc giản dị nhưng sâu sắc.
Xoáy nhẹ nắp chai, chị cảm nhận hương thơm lan tỏa, rồi rót trà vào ly đá lạnh để thưởng thức từng ngụm trong không gian trên cao. Vị trà xanh tươi mát hòa cùng độ ngọt vừa phải và nét chanh thanh nhẹ, tạo nên cảm giác sảng khoái, dễ uống, phù hợp khoảnh khắc cần một thức uống nhanh gọn. Hương vị ấy đánh thức nhiều cảm xúc thân quen, khiến những ưu phiền và nỗi nhớ quê hương dường như được san sẻ phần nào.
Giữa độ cao hàng nghìn mét, nữ hành khách nhận ra một trải nghiệm thưởng trà đáng nhớ không nhất thiết cần không gian sang trọng hay sản phẩm cầu kỳ. Chai TH true Tea dung tích 350ml, nhỏ gọn và tiện lợi, vẫn đủ giúp chị cảm nhận hồn túy dân tộc trong tay, trước khi tiếp tục những hành trình nơi xa xứ. Câu chuyện được Tuổi Trẻ giới thiệu cho thấy một chai trà Việt có thể truyền tải hương vị quê hương, đồng thời khơi dậy tình yêu nước và sự ủng hộ dành cho sản phẩm Việt.
Sự hiện diện của TH true Tea trên chuyến bay vì thế không chỉ là một lựa chọn đồ uống, mà còn trở thành điểm chạm cảm xúc với người Việt đang rời xa quê nhà. Câu chuyện ấy nối tiếp không khí Ngày hội Văn hóa trà Việt Nam, nơi gian hàng Chapa Tea gây chú ý bằng màn trình diễn làm chè đâm, thức uống truyền thống của Nghệ An. Từ chai trà trên máy bay đến chén chè đâm thơm mát ngày hè, những hương vị quen thuộc đang góp phần đưa văn hóa trà Việt đến gần hơn với cộng đồng trong và ngoài nước.