Bỏ qua điều hướng

Tìm thấy thi thể thiếu tá quân đội lao mình xuống sông cứu người

Tìm thấy thi thể thiếu tá quân đội lao mình xuống sông cứu người
Nguồn ảnh: Dân Trí

(Dân trí) - Sau 2 ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng tỉnh Hưng Yên đã tìm thấy thi thể Thiếu tá Trần Văn Tùng, người lao xuống sông Trà Lý cứu một nam thanh niên nhảy cầu.

Tối 13/9, một lãnh đạo phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên xác nhận, khoảng 18h10 cùng ngày, cơ quan chức năng và các lực lượng cứu hộ, cứu nạn tìm thấy thi thể Thiếu tá Trần Văn Tùng (SN 1987, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Bộ binh 568, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên), trên sông Trà Lý, cách cầu Bo khoảng 300m.

Tìm thấy thi thể thiếu tá quân đội lao mình xuống sông cứu người - 1

Khu vực cầu Bo, bắc qua sông Trà Lý, nơi xảy ra sự việc (Ảnh: Hà Dương).

Lực chức năng đang tiến hành tổ chức trục vớt thi thể Thiếu tá Tùng và tiếp tục tìm kiếm nam thanh niên Đ.V.L. (SN 1996, trú tại xã Đông Hưng), người nhảy cầu xuống sông Trà Lý.

Trước đó, khoảng 9h40 ngày 12/9, Thiếu tá Trần Văn Tùng điều khiển xe máy trở về đơn vị sau khi thực hiện nhiệm vụ.

Khi đến khu vực cầu Bo, thuộc địa phận phường Trà Lý, Thiếu tá Tùng cùng anh Đoàn Văn Tiến (trú tại phường Trần Hưng Đạo) phát hiện anh L. đang giằng co với một phụ nữ tên N., được xác định là mẹ của nam thanh niên.

Bà N. cho biết nghi con trai đang có ý định tự tử. Thiếu tá Tùng và anh Tiến nhanh chóng tiếp cận, thuyết phục, động viên anh L. từ bỏ ý định.

Sau một thời gian được khuyên giải, anh L. đồng ý và nhờ Thiếu tá Tùng đưa về nhà. Tuy nhiên, khoảng 9h45, khi Thiếu tá Tùng quay lại lấy xe máy, nam thanh niên bất ngờ nhảy từ cầu Bo xuống sông Trà Lý.

Phát hiện sự việc, Thiếu tá Tùng lập tức cởi quân phục, tư trang rồi lao xuống sông cứu người. Khi tiếp cận được anh L. đang chới với dưới dòng nước, do nước chảy xiết, cả hai bị cuốn trôi.

Đến khoảng 10h15 cùng ngày, Trung đoàn Bộ binh 568 nhận được tin báo của người dân về việc một quân nhân của đơn vị tham gia cứu người đuối nước tại khu vực cầu Bo.

Đơn vị sau đó nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với lực lượng chức năng triển khai tìm kiếm Thiếu tá Tùng và nam thanh niên mất tích.

Lực lượng chức năng tỉnh Hưng Yên đã tìm thấy thi thể Thiếu tá Trần Văn Tùng trên sông Trà Lý vào khoảng 18h10 ngày 13/9, cách khu vực cầu Bo khoảng 300m. Vụ việc đau xót xảy ra sau hai ngày nỗ lực tìm kiếm kể từ khi vị sĩ quan 37 tuổi hy sinh trong lúc lao xuống dòng nước xiết để cứu người. Lực lượng cứu hộ hiện đang khẩn trương tiến hành trục vớt thi thể Thiếu tá Tùng, đồng thời tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm nam thanh niên Đ.V.L. sinh năm 1996 vẫn đang mất tích. Sự việc bắt đầu vào khoảng 9h40 ngày 12/9 khi Thiếu tá Tùng, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3 thuộc Trung đoàn Bộ binh 568, đang trên đường làm nhiệm vụ trở về đơn vị. Phát hiện anh L. đang giằng co với mẹ trên cầu Bo với ý định tự tử, Thiếu tá Tùng cùng một người dân đã kịp thời tiếp cận khuyên giải thành công. Tuy nhiên, khi vị sĩ quan vừa quay lại lấy xe máy để đưa nạn nhân về nhà, anh L. bất ngờ gieo mình xuống sông Trà Lý. Không một phút đắn đo, Thiếu tá Tùng lập tức cởi bỏ quân phục cùng tư trang rồi lao thẳng xuống dòng nước chảy xiết để tiếp cận nạn nhân. Dù đã tiếp cận được người đuối nước, áp lực từ dòng nước xoáy quá mạnh đã cuốn trôi cả hai ra xa bờ. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo từ quần chúng nhân dân vào lúc 10h15 cùng ngày, Trung đoàn Bộ binh 568 đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng địa phương để tổ chức công tác cứu nạn. Hành động dũng cảm quên mình của Thiếu tá Trần Văn Tùng là minh chứng cao đẹp cho tinh thần vì nhân dân phục vụ của người chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam. Việc hy sinh trong khi thực thi sứ mệnh cứu người giữa đời thường đã để lại sự khâm phục và niềm tiếc thương sâu sắc cho đồng đội cùng nhân dân địa phương. Hiện các cơ quan chuyên môn đang hoàn tất thủ tục pháp lý và phối hợp cùng gia đình tổ chức hậu sự chu đáo cho đồng chí.