Bỏ qua điều hướng

Trở lại chuyên nghiệp sau 14 năm, câu lạc bộ Lâm Đồng thua nghiệt ngã phút bù giờ

Trở lại chuyên nghiệp sau 14 năm, câu lạc bộ Lâm Đồng thua nghiệt ngã phút bù giờ
Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ

Ngay trận đầu tiên trở lại Giải bóng đá hạng nhất, CLB Lâm Đồng đã để thua CLB TP.HCM 0-1 đầy đáng tiếc ở phút bù giờ.

Trở lại chuyên nghiệp sau 14 năm, CLB Lâm Đồng thua nghiệt ngã ở phút bù giờ - Ảnh 1.

CLB Lâm Đồng (áo xanh) dù rất nỗ lực vẫn không thể có điểm trước CLB TP.HCM - Ảnh: CAO TOÀN

Chiều 12-9, CLB Lâm Đồng tiếp CLB TP.HCM trên sân Đà Lạt ở vòng 1 Giải hạng nhất 2026-2027. 

Sau 14 năm mới trở lại sân chơi chuyên nghiệp, CLB Lâm Đồng nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ. Theo chia sẻ của Hội CĐV Lâm Đồng, ước tính có khoảng 7.000 người đã có mặt trên sân Đà Lạt để theo dõi trận đấu, bất chấp thời tiết khá lạnh và có mưa.

Giành HCĐ ở mùa trước, CLB TP.HCM cho thấy sự vượt trội về đội hình lẫn kinh nghiệm so với đội bóng mới vừa thăng hạng từ Giải hạng nhì lên như Lâm Đồng. 

Đội chủ nhà chỉ có vài cầu thủ đáng chú ý từng chơi ở V-League hay Giải hạng nhất như đội trưởng Lê Cao Hoài An, tiền vệ Trần Hoàng Phương... Ngoại binh vốn là chỗ dựa cũng không có, trong khi CLB TP.HCM có chân sút ngoại Jermie Lynch trong đội hình.  

Chơi lấn lướt trong 45 phút đầu tiên, nhưng CLB TP.HCM không thể xuyên thủng được hàng thủ đội chủ nhà dù một mình Jermie Lynch có 3 cơ hội rõ nét.

Phút 22, Jermie Lynch sút phạt chệch cột dọc trong gang tấc. Phút 35, tiền đạo Jamaica này sút nối cận thành rất nhanh nhưng không thắng được thủ môn Trương Lâm Nhật. Và phút 42, Jermie Lynch một mình trống trải trong vòng cấm lại sút bóng trúng người hậu vệ CLB TP.HCM.

Sang hiệp 2, CLB TP.HCM có 2 cơ hội ghi bàn khác nhưng Hồ Sỹ Giáp đều không tận dụng thành công. Những tưởng người hâm mộ Đà Lạt có thể vui mừng với một điểm giành được của đội nhà thì CLB Lâm Đồng bị thủng lưới ở phút 90+2. 

Từ pha đá phạt, A Sân chuyền vào vòng cấm cho tiền đạo vào sân thay người Công Thành bật cao đánh đầu ghi bàn. Thủ môn Trương Lâm Nhật lao ra cản phá nhưng bất thành.

Thất bại 0-1 ở phút bù giờ khiến thầy trò HLV Nguyễn Xuân Hiếu không giấu được sự tiếc nuối trong trận đầu tiên thi đấu ở sân chơi chuyên nghiệp. Nhưng họ xứng đáng nhận được lời khen, như chính đối thủ đã dành cho mình.

"CLB Lâm Đồng chứng minh họ không phải tự nhiên mà được chơi ở Giải hạng nhất, nên chúng tôi gặp khó khăn là điều dễ hiểu. Hơn nữa, thi đấu ở nơi có độ cao như Đà Lạt cũng khiến chúng tôi tốn thể lực hơn. Chúng tôi rất vui đã cố gắng hết sức để giành chiến thắng", tiền đạo Công Thành phát biểu sau trận.

Trở lại chuyên nghiệp sau 14 năm, CLB Lâm Đồng thua nghiệt ngã ở phút bù giờ - Ảnh 3.Công An Nhân Dân vất vả lội ngược dòng trước Long An tại Giải hạng nhất

Đội chủ nhà Công An Nhân Dân có được 3 điểm đầu tiên, sau màn lội ngược dòng trước đội khách Long An trong trận khai màn Giải bóng đá hạng nhất quốc gia 2026-2027 vào tối 11-9.

Chiều ngày 12-9, câu lạc bộ Lâm Đồng đã có màn tái xuất sân chơi chuyên nghiệp sau 14 năm chờ đợi bằng cuộc tiếp đón câu lạc bộ TP.HCM ở vòng 1 Giải bóng đá hạng nhất quốc gia 2026-2027. Dù thời tiết tại sân Đà Lạt có mưa và khá lạnh, khoảng 7.000 khán giả vẫn tới sân để tiếp lửa cho đội bóng quê hương. Trái với sự nhỉnh hơn về lực lượng lẫn kinh nghiệm của đội khách, đại diện vùng cao chỉ sở hữu dàn nội binh với một vài gương mặt quen thuộc như Lê Cao Hoài An hay Trần Hoàng Phương. Trong 45 phút đầu tiên, đội khách TP.HCM làm chủ thế trận và liên tục tạo ra sóng gió nhờ sự cơ động của chân sút ngoại Jermie Lynch. Tuy nhiên, các cú dứt điểm ở phút 22, 35 và 42 của tiền đạo người Jamaica đều lần lượt đi chệch cột dọc, bị thủ môn Trương Lâm Nhật cản phá hoặc trúng người hậu vệ. Sang hiệp hai, thế trận lấn lướt tiếp tục được duy trì nhưng chân sút Hồ Sỹ Giáp bên phía khách cũng bỏ lỡ hai cơ hội ăn bàn rõ rệt. Những nỗ lực phòng ngự kiên cường của thầy trò HLV Nguyễn Xuân Hiếu tưởng chừng đã giữ lại một điểm trọn vẹn thì bước ngoặt nghiệt ngã lại xảy ra ở phút 90+2. Từ đường chuyền đá phạt của A Sân, tiền đạo vào sân thay người Công Thành bật cao đánh đầu tung lưới thủ môn Trương Lâm Nhật, ấn định chiến thắng 1-0 cho TP.HCM. Thất bại cay đắng ở phút bù giờ để lại nhiều tiếc nuối cho đội chủ nhà trong ngày đầu thi đấu ở sân chơi chuyên nghiệp. Mặc dù vậy, màn trình diễn kiên cường cùng tinh thần chiến đấu quả cảm của Lâm Đồng vẫn nhận được những lời khen ngợi xứng đáng từ phía đối thủ.