Bỏ qua điều hướng
•

Truy tặng giấy khen cho người đàn ông cứu hai cháu bé ngã xuống sông

Truy tặng giấy khen cho người đàn ông cứu hai cháu bé ngã xuống sông
Nguồn ảnh: Dân Trí

(Dân trí) - Ông Nguyễn Trọng Khải không may tử vong sau khi lao xuống sông cứu hai cháu nhỏ gặp nạn. Chính quyền xã Giao Thủy, Ninh Bình, vừa truy tặng giấy khen ghi nhận hành động dũng cảm của ông.

Sáng 11/10, lãnh đạo xã Giao Thủy, tỉnh Ninh Bình, đã đến thăm hỏi, chia buồn và động viên gia đình ông Nguyễn Trọng Khải (SN 1959, trú tại thôn Hoành Nhị), người tử vong sau khi lao xuống sông cứu hai cháu nhỏ.

Tại gia đình, đoàn công tác đã truy tặng giấy khen của Chủ tịch UBND xã Giao Thủy nhằm ghi nhận nghĩa cử dũng cảm của ông Khải trong tình huống nguy cấp.

Truy tặng giấy khen cho người đàn ông cứu hai cháu bé ngã xuống sông - 1

Lãnh đạo xã Giao Thủy trao giấy khen truy tặng, ghi nhận hành động dũng cảm cứu hai cháu nhỏ của ông Nguyễn Trọng Khải (Ảnh: UBND xã Giao Thuỷ).

Trước đó, khoảng 15h20 ngày 10/10, tại khu vực trục sông tiêu nước, kênh mương nội đồng gần cống họ Phan, thuộc thôn Hoành Đông, xã Giao Thủy, hai cháu N.T.T.L và Đ.B.H (cùng SN 2012) không may ngã xuống sông khi đang điều khiển xe.

Phát hiện hai cháu gặp nạn, ông Khải lập tức lao xuống sông ứng cứu. Một số người dân sau đó đến hỗ trợ, đưa cả hai cháu và ông Khải lên bờ. Hai cháu nhỏ may mắn được cứu sống, còn ông Khải đã không qua khỏi.

Ông Nguyễn Trọng Khải là đảng viên, được trao tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng. Trước khi nghỉ hưu, ông từng là cán bộ, chuyên viên Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định cũ.

Hành động không quản hiểm nguy lao xuống sông cứu hai cháu nhỏ của ông Khải thể hiện tinh thần dũng cảm, sẵn sàng giúp đỡ người gặp nạn. Nghĩa cử ấy được chính quyền địa phương ghi nhận, trân trọng và là tấm gương về lòng nhân ái, trách nhiệm với cộng đồng.

Quyết định truy tặng giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Giao Thủy dành cho ông Nguyễn Trọng Khải không đơn thuần là một thủ tục hành chính sau tai nạn. Sự ghi nhận kịp thời này phản ánh trách nhiệm của chính quyền địa phương trước sự hy sinh vì cộng đồng của một công dân, đồng thời khẳng định giá trị bền vững của tinh thần dũng cảm trong xã hội hiện đại. Vụ việc xảy ra chiều 10/10 tại khu vực kênh mương nội đồng thuộc thôn Hoành Đông, khi hai cháu nhỏ sinh năm 2012 ngã xuống sông trong lúc điều khiển xe. Ngay khi phát hiện tình huống nguy cấp, ông Khải đã lập tức lao xuống dòng nước để ứng cứu trước khi người dân xung quanh kịp tiếp cận hỗ trợ. Nỗ lực quả cảm ấy đã cứu sống cả hai đứa trẻ, nhưng người đàn ông 65 tuổi không may kiệt sức và qua đời. Hành động quên mình của ông Khải bắt nguồn từ nền tảng trách nhiệm được trui rèn qua nhiều năm công tác tại Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng phẩm chất của người nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng. Sự ra đi của ông để lại mất mát lớn cho gia đình, song nghĩa cử cao đẹp này là tấm gương sáng về lòng nhân ái và trách nhiệm công dân cần được tôn vinh, lan tỏa sâu rộng.
amung