Tôi là dân tay ngang nhưng thường hay leo núi, đi bộ đường dài. Thỉnh thoảng tôi leo núi Bà Đen (Tây Ninh) từ đầu thập niên 2010. Thói quen là lên bằng đường chùa, xuống bằng đường cột điện.
Tôi nhận thấy núi Bà Đen cao 986 m, không phải ngọn núi quá cao so với nhiều điểm trekking khác. Núi nằm giữa đồng bằng chứ không trùng trùng điệp điệp như các ngọn núi ở Tây Nguyên, Tây Bắc, nhưng thỉnh thoảng tôi thấy vẫn có những trường hợp du khách đi lạc khi leo núi.
Một đoạn trên núi Bà Đen sáng 1/9. Ảnh: Đình Chiến
Điều này khiến tôi thắc mắc, vì sao leo một ngọn núi chưa đến 1.000 m vẫn có thể bị lạc không tìm được lối ra suốt nhiều giờ, phải nhờ đội cứu hộ giải cứu?
Địa hình rừng, nhiều lối rẽ, thời tiết thay đổi hay tâm lý chủ quan vì nghĩ núi không quá cao, tâm lý hoảng sợ khi bị lạc đường hay chưa có kinh nghiệm xác định phương hướng - có phải là những nguyên nhân chính?
Nên có giải pháp hướng dẫn, định vị thế nào cho người leo núi này?
Phong