Bỏ qua điều hướng

Vợ chồng tôi chẳng ôm nhau sau khi đi làm về

Vợ chồng tôi chẳng ôm nhau sau khi đi làm về
Nguồn ảnh: VnExpress

Vợ chồng tôi đi làm về thường chào nhau bằng câu: 'Cơm nước gì chưa?', thay vì một cái ôm.

Có một sự thật hơi ngộ nghĩnh về người Việt: chúng ta có thể ngồi hàng giờ tâm sự, có thể nấu cả mâm cơm để chứng minh tình yêu, nhưng hễ nói đến chuyện ôm một cái là y như rằng cả nhà đứng hình như vừa nghe thông báo... cúp điện. Vợ chồng tôi đi làm về thường chào nhau bằng câu: "Cơm nước gì chưa?" thay vì một cái ôm. Con cái đi học về, bố mẹ hỏi: "Điểm kiểm tra được bao nhiêu?" thay vì dang tay ra trước.

Yêu thương thì có thừa, chỉ là nó cứ bị "giấu" ở đâu đó, không chịu lộ diện. Trong khi đó, khoa học đã chứng minh một cái ôm kéo dài chỉ 20 giây thôi, là đủ để cơ thể bạn bật công tắc sản xuất oxytocin - thứ "hormone gắn kết", "hormone tình yêu". Đồng thời, nồng độ cortisol - thứ gây căng thẳng, cáu gắt, mất ngủ - cũng lặng lẽ tụt dốc không phanh.

Nói cách khác, bạn đang sở hữu một liều thuốc giảm đau tự nhiên, chống trầm cảm, và làm dịu cả ngày dài mệt mỏi, hoàn toàn miễn phí, không cần kê đơn, không tác dụng phụ, chỉ cần... hai cánh tay.

>> Chồng đóng 500 K đi ăn tiệc nhưng về nhà vẫn bắt vợ nấu mì tôm

Buồn cười ở chỗ, người dưng còn dám cho nhau thứ quý giá này. Phong trào Free Hugs từng khiến cả thế giới xúc động: những người xa lạ ôm nhau giữa phố, chẳng có lý do gì cả, ngoài việc muốn lan tỏa chút ấm áp. Ấy vậy mà với người mình thương nhất trên đời - vợ chồng, con cái, cha mẹ - chúng ta lại ngại, lại thấy "kỳ", lại để dành nó cho... dịp đặc biệt nào đó không bao giờ tới.

Vậy tối nay, bận có dám làm một việc "liều lĩnh": về nhà, đừng hỏi vợ hay chồng "ăn cơm chưa?", hãy ôm trước đã? Nếu thấy ngượng thì cứ ngượng, vượt qua cái ngượng đầu tiên đó chính là bước khó nhất, còn lại cơ thể sẽ tự biết cách "nghiện" cảm giác dễ chịu này. Còn nếu bạn thuộc trường phái "từ từ mà tiến", cũng không sao cả. Có thể bắt đầu bằng một cái nắm tay, một câu nói ngọt hơn thường lệ, một cái xoa đầu con lâu hơn một giây. Rồi những cái ôm sẽ đến rất tự nhiên, không "sốc văn hóa" cho ai trong nhà cả.

Suy cho cùng, gia đình là nơi duy nhất ta được phép ngốc nghếch, được phép ôm ai đó thật chặt mà không cần lý do. Đừng để thứ năng lượng tích cực ấy cứ mãi nằm im trong kho, trong khi người thân yêu nhất đang đứng ngay trước mặt, chờ một vòng tay.

Ngô Lập Đức

  • Cách vợ chồng tôi tháng tiêu 15 triệu đồng từ lương 36 triệu đồng
  • Vợ chồng tôi lương 30 triệu cuối tháng hết sạch tiền
  • Vợ chồng lương 35 triệu sinh hai con - sướng hơn thời độc thân
  • 'Vợ chồng lương 35 triệu tháng nào tiêu hết tháng đấy ở TP HCM'
  • Vợ chồng lương 30 triệu không bám trụ nổi Sài Gòn
  • Vợ chồng thu nhập 35 triệu đồng thiếu trước hụt sau ở Sài Gòn
Ghi nhận mới nhất từ VnExpress cho thấy bài viết về 'Vợ chồng tôi chẳng ôm nhau sau khi đi làm về' đang trở thành tâm điểm bàn luận sôi nổi. Nội dung ghi nhận chi tiết vợ chồng tôi đi làm về thường chào nhau bằng câu: 'Cơm nước gì chưa?', thay vì một cái ôm, đem lại thông tin hữu ích cho cộng đồng theo dõi. Công chúng và giới quan sát kỳ vọng các thông tin tiếp theo sẽ sớm được công bố minh bạch và kịp thời.