Vợ Thượng sĩ Kpă Thiêp được tuyển dụng vào Trung đoàn 66
Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ
Chị Rmah H'Thiệp chính thức được tuyển dụng vào quân nhân chuyên nghiệp Quân đội nhân dân Việt Nam, cấp bậc Thiếu úy, công tác tại Trung đoàn 66, Sư đoàn 10, Quân đoàn 34.
Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34 trao quyết định tuyển dụng chị Rmah H'Thiệp, vợ Thượng sĩ Kpă Thiêp, vào quân nhân chuyên nghiệp - Ảnh: ĐVCC.
Chiều 9-9, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34 tổ chức lễ trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc tuyển dụng, xếp lương và phong quân hàm quân nhân chuyên nghiệp cho chị Rmah H'Thiệp, 23 tuổi, vợ Thượng sĩ Kpă Thiêp (nguyên chiến sĩ, Ban Tham mưu Trung đoàn 28, Sư đoàn 10, Quân đoàn 34).
Chị Rmah H'Thiệp chính thức được tuyển dụng vào Quân đội nhân dân Việt Nam với chức danh nhân viên nấu ăn, cấp bậc quân hàm Thiếu úy và được biên chế về công tác tại Trung đoàn 66, Sư đoàn 10, Quân đoàn 34.
Quyết định tuyển dụng và phong quân hàm thể hiện sự quan tâm sâu sắc, chính sách hậu phương quân đội thiết thực, kịp thời của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng cũng như Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34 đối với cán bộ, chiến sĩ đang công tác trong đơn vị.
Việc tiếp nhận, bố trí công tác cho quân nhân không chỉ hỗ trợ trực tiếp cho đời sống gia đình quân nhân mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, tạo điều kiện để gia đình chị Kpa Thiêp yên tâm công tác, gắn bó với đơn vị và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Như tin Tuổi Trẻ đã đưa, Thượng sĩ Kpă Thiêp được đơn vị giải quyết cho nghỉ phép về thăm gia đình từ ngày 19 đến 30-7, tại xã Ia Ko, Gia Lai.
Sáng 20-7, anh cùng vợ là chị Rơ Mah H'Thiếp đi đổ mủ cao su, bón phân cho rẫy ngô đến trưa mới về, còn chưa kịp ăn cơm. Trên đường về, thấy hai người trong làng nhờ dựng trụ điện nên anh lại giúp.
Lúc trụ điện vừa dựng lên, cả ba người đều bị điện giật. Anh Thiêp bị văng ra ngoài, nhưng thấy hai người còn dính trong trụ điện nên lao vào kéo ra. Sau đó cả ba đều bất tỉnh, riêng anh Thiêp bị ngã xuống gần mương nước và đã tử vong.
Trung ương Đoàn truy tặng bằng khen cho Thượng sĩ Kpă Thiêp vì hành động hy sinh quên mình để cứu người.
Chiều 9-9, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34 tổ chức lễ trao quyết định tuyển dụng chị Rmah H'Thiệp, 23 tuổi, vợ Thượng sĩ Kpă Thiêp. Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, chị Rmah H'Thiệp được tuyển dụng, xếp lương và phong quân hàm quân nhân chuyên nghiệp trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Chị nhận chức danh nhân viên nấu ăn, mang quân hàm Thiếu úy, đồng thời được biên chế về công tác tại Trung đoàn 66, Sư đoàn 10, Quân đoàn 34.
Quyết định mới mở ra chặng đường công tác đặc biệt với người vợ trẻ, sau biến cố đau buồn khiến gia đình chị mất đi người chồng, người cha. Sự bố trí này thể hiện chính sách hậu phương quân đội thiết thực, kịp thời, cùng sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng. Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34 cũng dành sự chăm lo cụ thể cho gia đình quân nhân, nhất là những người đang đối mặt hoàn cảnh khó khăn.
Việc tiếp nhận chị Rmah H'Thiệp vào đơn vị giúp gia đình có thêm điểm tựa ổn định, đồng thời tạo điều kiện để chị tiếp tục gắn bó với môi trường quân đội. Trong nhiệm vụ mới, chị sẽ đảm trách công việc nấu ăn, góp phần bảo đảm đời sống hằng ngày cho cán bộ, chiến sĩ tại Trung đoàn 66. Sự hỗ trợ này không chỉ mang ý nghĩa vật chất, mà còn là nguồn động viên tinh thần để gia đình Thượng sĩ Kpă Thiêp yên tâm, vững vàng hơn.
Qua đó, gia đình chị có thêm điều kiện vượt qua mất mát, ổn định cuộc sống và cùng đơn vị hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao. Câu chuyện của gia đình bắt đầu được nhiều người biết đến sau sự hy sinh của Thượng sĩ Kpă Thiêp trong một lần nghỉ phép. Theo thông tin Tuổi Trẻ từng đưa, anh được đơn vị giải quyết nghỉ phép từ ngày 19 đến 30-7 để về thăm gia đình tại xã Ia Ko, Gia Lai.
Sáng 20-7, anh cùng vợ Rơ Mah H'Thiếp đi đổ mủ cao su và bón phân cho rẫy ngô, đến trưa mới trở về nhà. Bữa cơm gia đình còn chưa kịp dọn, nhưng trên đường về, anh nhìn thấy hai người trong làng đang cần giúp dựng trụ điện. Không do dự, Thượng sĩ Kpă Thiêp dừng lại hỗ trợ, thể hiện sự nhiệt tình, trách nhiệm với bà con nơi mình sinh sống.
Khi trụ điện vừa được dựng lên, dòng điện bất ngờ khiến cả ba người cùng bị điện giật, tạo nên tình huống đặc biệt nguy hiểm. Anh Thiêp bị văng ra ngoài sau cú điện giật, nhưng lập tức nhận ra hai người còn lại vẫn đang mắc kẹt trong trụ điện. Trong khoảnh khắc sinh tử, anh lao vào kéo họ ra, bất chấp nguy hiểm đang tiếp tục đe dọa chính mình.
Sau đó, cả ba người đều bất tỉnh, còn anh Thiêp ngã xuống khu vực gần mương nước và không qua khỏi. Sự hy sinh của anh là cái giá quá lớn cho hành động cứu người, đồng thời để lại nỗi đau sâu sắc với người thân, đồng đội. Trước nghĩa cử ấy, Trung ương Đoàn đã truy tặng bằng khen cho Thượng sĩ Kpă Thiêp vì hành động hy sinh quên mình cứu người.
Quyết định tuyển dụng, phong quân hàm cho vợ anh vì thế càng mang ý nghĩa động viên, khi hậu phương của người đã khuất được đơn vị trực tiếp sẻ chia. Từ nay, Thiếu úy Rmah H'Thiệp sẽ công tác tại Trung đoàn 66, tiếp tục cuộc sống quân ngũ và xây dựng tương lai từ sự nâng đỡ nghĩa tình.