Bỏ qua điều hướng
•

Vụ thảm án ở Đồng Nai: Bị cáo khai nhậu nhưng không say, không mất năng lực hành vi

Vụ thảm án ở Đồng Nai: Bị cáo khai nhậu nhưng không say, không mất năng lực hành vi
Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ

Trả lời hội đồng xét xử, bị cáo Đức Anh nói to, rõ ràng, khẳng định nhậu trước khi gây án nhưng không say, không mất năng lực hành vi.

Vụ thảm án ở Đồng Nai: Bị cáo khai nhậu nhưng không say, không mất năng lực hành vi - Ảnh 1.

Bị cáo Đức Anh tại tòa - Ảnh: A LỘC

Sáng nay, TAND TP Đồng Nai mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, ngụ phường Hố Nai) về tội giết người và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Ông N.V.Q. (40 tuổi, ngụ ấp Bùi Chu, xã Bình Minh) - nạn nhân duy nhất còn sống trong vụ án - vắng mặt tại phiên tòa.

Kết luận giám định cho thấy tổng tỉ lệ thương tổn cơ thể tại thời điểm giám định 76%. Theo đại diện Viện kiểm sát, ông Q. đang điều trị tại bệnh viện, do đó chưa đánh giá hết được tình trạng tổn thương và các di chứng. Vì vậy đề nghị cơ quan điều tra đưa ông N.V.Q. đi giám định bổ sung sau khi đã điều trị ổn định.

Khoảng 8h, đại diện Viện kiểm sát công bố cáo trạng. Nghe cáo trạng, người thân của bị hại nhiều lần bật khóc.

Trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử, bị cáo Đức Anh nói to, rõ ràng và thừa nhận nội dung cáo trạng là đúng. Khi tòa hỏi, Đức Anh khẳng định không quen biết gia đình nạn nhân.

Đức Anh cho biết vừa đi nghĩa vụ về, đang ở nhà phụ giúp gia đình. Khi tòa hỏi, Đức Anh quay lại nhìn và nói không có người thân dự phiên tòa.

Đức Anh khai khoảng tháng 2-2026 quen biết chị P.A., sau đó khoảng 4 tháng thì hai người chia tay. Đức Anh cho rằng mình bị lừa dối tình cảm nên nảy sinh ý định sát hại bạn gái cũ.

Tại bữa nhậu cùng nhóm bạn, Đức Anh nói ý định trả thù bạn gái nhưng được mọi người can ngăn. Sau đó Đức Anh nói dối và nhờ bạn chở đến nhà P.A..

Vụ thảm án ở Đồng Nai: Bị cáo khai nhậu nhưng không say, không mất năng lực hành vi - Ảnh 2.

Người dân tập trung trước cổng tòa để theo dõi thông tin về vụ án - Ảnh: A LỘC

Đức Anh khai lúc đến nhà P.A. lần đầu, dù vòng quanh nhà 3 vòng nhưng chưa muốn thực hiện ý định sát hại bạn gái cũ. Sau đó được bạn can ngăn, chở về nhà.

Một tiếng sau, bị cáo đi một mình quay lại nhà bạn gái cũ, sau đó gây ra vụ thảm sát làm 3 người trong gia đình ông N.V.Q. (hàng xóm nhà chị P.A.) tử vong.

Đức Anh khẳng định nhậu trước khi gây án nhưng không say, không mất năng lực hành vi. Bị cáo cũng không dùng ma túy hay có triệu chứng tâm thần trước đây.

- Ảnh 3.Chật kín người dân đến xem xét xử vụ thảm sát 3 mẹ con ở Đồng Nai

Phiên tòa xét xử vụ thảm sát 3 mẹ con ở Đồng Nai thu hút hàng trăm người dân đến theo dõi, khu vực trước TAND TP Đồng Nai chật kín người.

TAND TP Đồng Nai mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Đức Anh, 21 tuổi, ngụ phường Hố Nai, về tội giết người và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Theo cáo trạng, xuất phát từ suy nghĩ bị lừa dối tình cảm sau khi chia tay chị P.A., bị cáo vừa giải ngũ đã nảy sinh ý định sát hại bạn gái cũ để trả thù. Dù được bạn bè can ngăn trong bữa nhậu, Đức Anh vẫn một mình quay lại khu vực và gây ra vụ thảm án khiến 3 người trong gia đình ông N.V.Q. tử vong. Trả lời hội đồng xét xử, bị cáo Đức Anh khai báo to, rõ ràng và thừa nhận toàn bộ nội dung cáo trạng công bố là đúng. Đáng chú ý, bị cáo khẳng định bản thân có uống rượu trước khi gây án nhưng không say, không mất năng lực hành vi, không sử dụng ma túy và không có triệu chứng tâm thần. Lời khai trực tiếp cùng thái độ của bị cáo tại tòa khiến người thân các nạn nhân tham dự phiên xử không giữ được đau đớn, liên tục bật khóc. Trong vụ án này, ông N.V.Q. là nạn nhân duy nhất còn sống sót với tổng tỷ lệ thương tổn cơ thể thời điểm giám định là 76%. Do ông Q. vắng mặt và đang tiếp tục điều trị tại bệnh viện, đại diện Viện kiểm sát đã đề nghị cơ quan điều tra tiến hành giám định bổ sung sau khi sức khỏe nạn nhân ổn định. Vụ thảm án nghiêm trọng nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận, thu hút hàng trăm người dân tập trung theo dõi kín khu vực cổng tòa án.