Những ngày vừa qua, thư ngỏ của Trường THPT Tây Hồ (Hà Nội) kêu gọi hỗ trợ nữ sinh P.T.D. bị tai nạn giao thông nghiêm trọng, đã nhận được sự quan tâm, chia sẻ của nhiều học sinh, phụ huynh và cựu học sinh.
Theo thư ngỏ của Trường THPT Tây Hồ, em P.T.D., học sinh lớp 10D1 gặp tai nạn giao thông vào ngày 12/10 khi trên đường đến trường.
Bài đăng của Trường THPT Tây Hồ nhận được nhiều sự chia sẻ, chung tay (Ảnh chụp màn hình).
Nhà trường chia sẻ, nữ sinh bị một xe máy tạt qua đầu xe khiến em ngã xuống đường, sau đó bị một xe khách 45 chỗ cán qua người. Em D. bị thương rất nặng, với các chấn thương như gãy xương, vỡ bàng quang, vỡ cổ tử cung và mất nhiều máu.
Nữ sinh được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện E, kết quả thăm khám xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể tới 85%, trong tình trạng nguy kịch. Để hỗ trợ nữ sinh và gia đình, Trường THPT Tây Hồ đã phát đi thư ngỏ, kêu gọi cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, phụ huynh chung tay.
Trao đổi với phóng viên Dân trí chiều 15/10, lãnh đạo Trường THPT Tây Hồ cho biết nhà trường đã khóa tài khoản tiếp nhận ủng hộ từ 14h cùng ngày. Nhà trường sẽ tổng hợp và công bố số tiền cụ thể đã tiếp nhận.
Đối với những trường hợp vẫn mong muốn hỗ trợ nữ sinh, lãnh đạo nhà trường cho biết có thể liên hệ trực tiếp với gia đình em tại Bệnh viện E. Nhà trường gửi lời cảm ơn trước sự quan tâm, sẻ chia của cộng đồng dành cho nữ sinh và gia đình trong giai đoạn khó khăn.
Chia sẻ với phóng viên Dân trí cùng ngày, anh Phương Văn Thanh, bố em D., cho biết gia đình đang làm thủ tục chuyển em D. từ Bệnh viện E sang Bệnh viện Bỏng quốc gia để tiếp tục điều trị.
“Do bị xe cán qua người, nhiều mảng da trên cơ thể cháu bị tổn thương nặng, nên cần chuyển sang Bệnh viện Bỏng quốc gia để được điều trị chuyên sâu hơn”, anh Thanh nói và lo lắng trước tình trạng sức khỏe của con gái sau vụ tai nạn nghiêm trọng.
Theo anh Thanh, khi đang đi xe đạp điện đến trường, qua đường Lạc Long Quân bị một xe máy tạt đầu, khiến cháu ngã xuống đường. Đúng lúc này, xe ô tô loại 45 chỗ đi tới, cán qua người cháu.
Anh Phương Văn Thanh hiện làm công nhân ở Hà Nội, còn mẹ em D. làm nhân viên tạp vụ tại một cơ sở giáo dục.