Với anh, hai tiếng "gia đình" luôn mang một ý nghĩa rất thiêng liêng. Anh tin rằng trên hành trình của cuộc đời, nếu muốn đi thật xa, chúng ta luôn cần một người đồng hành để cùng nhau xây dựng một mái ấm, cùng chia sẻ, yêu thương và nắm tay nhau đi qua những vui buồn của cuộc sống. Hôm nay, anh mạnh dạn tìm đến chuyên mục Hẹn hò, với hy vọng có thể gặp được một người phù hợp để cùng nhau xây dựng một gia đình bình yên và hạnh phúc.
Anh 38 tuổi, sinh ra và lớn lên ở Nam Định, hiện đang làm công việc văn phòng tại Hà Nội. Anh là người khá giản dị, sống tình cảm và có trách nhiệm. Anh coi trọng những giá trị truyền thống, luôn đặt gia đình ở một vị trí quan trọng và mong muốn sau này có thể cùng người mình yêu vun đắp một tổ ấm của riêng hai người. Tính cách anh có phần hơi khô khan, không quá giỏi nói những lời ngọt ngào. Nhưng khi đã yêu, anh luôn nghiêm túc, chân thành và chung thủy. Anh sống khá lành mạnh, không quá ham vui. Những lúc rảnh, anh thường dành thời gian cho người thân hoặc chơi thể thao.
Anh thích một cuộc sống gia đình giản dị nhưng ấm áp: hai vợ chồng cùng nhau nấu một bữa cơm, cùng chăm sóc và dạy con, cùng chia sẻ việc nhà. Cuối tuần, cả gia đình có thể cùng nhau đi công viên, siêu thị, hoặc đơn giản là tìm một quán ăn mới để thay đổi không khí. Với anh, những điều bình dị ấy lại chính là những khoảnh khắc tạo nên hạnh phúc lâu dài. Công việc và cuộc sống hiện tại của anh ổn định. Chỉ có một điều đến giờ vẫn chưa trọn vẹn, đó là anh chưa tìm được người đồng hành để cùng mình đi hết chặng đường phía trước.
Anh từng một lần đổ vỡ. Nhưng trải nghiệm ấy không khiến anh mất niềm tin vào tình yêu hay một gia đình hạnh phúc. Ngược lại, sau những thăng trầm, anh càng hiểu rằng để hai người có thể ở bên nhau lâu dài, điều quan trọng không nằm ở những lời hứa lớn lao, mà ở sự quan tâm dành cho nhau trong những điều rất nhỏ của cuộc sống mỗi ngày. Anh nghĩ tình yêu không phải là một đích đến, mà là một hành trình mà cả hai cùng nhau vun đắp. Muốn đi cùng nhau một chặng đường dài, trước hết cần có sự tử tế, sau đó là tình yêu đủ lớn, sự quan tâm, tin tưởng, thấu hiểu, trân trọng và cả sự bao dung dành cho những thiếu sót của nhau.
Anh cũng hiểu rằng bản thân vẫn còn những điều cần hoàn thiện. Vì vậy, anh không tìm kiếm một người phụ nữ hoàn hảo hay có thật nhiều ưu điểm. Anh chỉ mong gặp được một người sống tử tế, giản dị, chân thành và có những giá trị sống tương đồng với anh; một người biết yêu thương, biết vun vén và cùng anh xây dựng một mái ấm mà ở đó, cả hai đều cảm thấy bình yên khi trở về. Nếu có thể, anh hy vọng em cũng sống và làm việc tại Hà Nội để chúng ta có cơ hội tìm hiểu nhau một cách tự nhiên và thuận tiện hơn.
Anh không kỳ vọng mọi thứ phải bắt đầu bằng một câu chuyện thật đặc biệt. Có lẽ đôi khi, một mối duyên đẹp chỉ bắt đầu từ một lời chào rất bình thường. Chỉ cần chúng ta đủ chân thành, cho nhau một cơ hội và cùng bước những bước đầu tiên, biết đâu chúng ta lại tìm thấy người mà mình đã chờ đợi bấy lâu. Cảm ơn em đã dành thời gian đọc đến những dòng cuối cùng. Nếu em cảm nhận được anh là người mà em muốn tìm hiểu và đồng hành, anh rất vui nếu nhận được một lời chào từ em qua email. Biết đâu, từ một lời chào hôm nay, chúng ta lại có thể bắt đầu một câu chuyện thật đẹp cho những năm tháng về sau.
Độc giả liên hệ qua email [email protected] hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Chân Thành
- Tuổi: 38 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Thanh Xuân, Hà Nội
- Giới tính: Nam
Liên lạc với tác giả